HeoSweet6797
New member
Năm nay đã ngoài 40 rồi nhưng danh xưng "Hoa khôi bóng chuyền" của Kim Huệ vẫn xứng đáng lắm luôn á! Visual càng ngày càng lên hương không nói, chị còn liên tục gây shock cho cả đồng nghiệp lẫn fan bởi những quyết định "máu lửa" không ai ngờ tới.
Kim Huệ sinh năm 1982, cao 1m81 - chuẩn chị đẹp chân dài đây rồi. Mới đây, nữ thần bóng chuyền đã chính thức bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế tại ĐH Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội. Plot twist khiến ai cũng phải "ơ" vì trước giờ chị rất ít khi flex chuyện học hành của mình.
Hoá ra nguyên nhân sâu xa đến từ thời còn khoác áo đội tuyển quốc gia môn bóng chuyền: lúc đó cứ mỗi lần Kim Huệ xuất hiện trên sân là lại có hội anti-fan buông lời "xinh thôi chứ đánh bóng rất thường", "vận động viên chân tay to não ngắn"... Chính vì những định kiến toxic này mà Kim Huệ đã phải "cày cuốc" không ngừng nghỉ để chứng minh năng lực thực sự của mình.
Tự nhận mình thuộc típ phụ nữ độc lập và chủ động (girlboss vibe đó mọi người ơi!), Kim Huệ cho biết từ sớm đã ý thức được số phận của vận động viên sau khi giải nghệ. Vì vậy, ngay từ khi còn đang đánh bóng sung sức, chị đã có prepare plan B cực kỹ. Tranh thủ mọi khoảng thời gian nghỉ giữa các buổi tập, cô âm thầm đăng ký học đại học để chuẩn bị đường lui, sau đó chuyển sang công tác huấn luyện viên.
"Tôi nhìn vào tấm gương của nhiều anh chị đi trước, họ chỉ mải mê tập trung thi đấu mà không lo học, đến khi hết thời, không có bằng cấp, họ buộc phải chuyển hướng công việc, không được chuyển sang công tác huấn luyện", chị chia sẻ.
"Hoa khôi bóng chuyền" Phạm Thị Kim Huệ được biết đến như một gương mặt sáng giá của thế hệ vàng bóng chuyền nữ Việt Nam. Thời kỳ đỉnh cao của Kim Huệ và các đồng đội như Bùi Thị Huệ, Phạm Thị Yến, Nguyễn Thị Ngọc Hoa... kéo dài từ năm 2001 đến 2009. Squad này giành HCB ở 6 kỳ SEA Games liên tiếp luôn á! Với chiều cao nổi bật (1m81) cộng với gương mặt sáng cực ăn hình, thời điểm đó Kim Huệ chính là linh hồn của đội tuyển, được kỳ vọng siêu cao. Bản thân chị cũng chia sẻ, trên sân tập luôn phải cố gắng gấp đôi vì không muốn bị bất cứ drama nào liên quan đến chuyện "đẹp nên được ưu ái". Không phải flex bừa đâu nhé, Kim Huệ được vote làm Miss tận 3 lần tại các giải đấu quốc tế đó!
Sau khi giã từ sự nghiệp vận động viên, Phạm Thị Kim Huệ chuyển sang làm huấn luyện viên và trực thuộc ban huấn luyện cho CLB bóng chuyền nữ Ngân hàng Công thương. "Tôi nỗ lực đi học, tham gia kinh doanh, cố gắng không ngừng nghỉ để thay đổi định kiến về vận động viên thể thao".
Ở đời thường, Kim Huệ hiện là single mom. Chị phải làm nhiều việc để nuôi con gái. Con gái của Kim Huệ năm nay học lớp 10, từng viral khắp diễn đàn mạng xã hội vì sở hữu chiều cao và ngoại hình cực phẩm.
"Sau khi ly hôn, tôi tự xoay xở kiếm sống. Tôi mua nhà trả góp, tự kiếm tiền mua xe, lo cho con ăn học. Đến điện, nước trong nhà mình, tôi cũng tự sửa", Kim Huệ chia sẻ. Real independent woman đây rồi!
Song song với quá trình học thạc sĩ, Kim Huệ đồng thời hoạt động như một golfer chuyên nghiệp. Chuyển sang một môn thể thao khác hẳn về mặt bản chất, từ đồng đội thành cá nhân, hoa khôi bóng chuyền lại khám phá ra những tố chất mới của mình: "Rất khó bởi đang từ bóng to mình chuyển xuống chơi bóng nhỏ, cần có thời gian thích nghi và tập luyện rất nhiều. Hơn nữa mình là người mới nên việc làm quen sẽ phải bắt đầu từ đầu, mỗi ngày lại vỡ vạc ra một ít. Nó cũng như các môn thể thao khác là phải rèn luyện hàng ngày mới có thể tiến bộ".
Hiện tại, Hoa khôi bóng chuyền không giấu việc mình đang có một mối quan hệ mới, nhưng chị cũng khẳng định: "tôi chỉ đang trong quá trình tìm hiểu, để xem người ấy có hợp với mình không, chưa có gì để nói xa hơn được". Ai rồi cũng có quyền được hạnh phúc mà nhỉ!
Nguồn: kenh14.vn