ThoTeen6836
New member
Ngọc Hiếu vốn làm kế toán ở ngân hàng, mức lương đều đều mỗi tháng. Nhưng mà plot twist đời cô nàng bắt đầu từ lúc quyết định bỏ phố lên núi sống cùng chàng nhạc công kém tận 8 tuổi. Drama hay như phim luôn!
Nguyễn Thị Ngọc Hiếu (sinh năm 1979, gốc Sài Gòn) kết hôn với phi công trẻ Huỳnh Tấn Vũ (sinh năm 1987, quê Đà Lạt) khi đã 38 tuổi. Câu chuyện tình của hai người bắt đầu từ... một comment trên mạng xã hội thôi, nghe chill không nè!
Hồi đó Vũ còn bán cà phê, lúc rảnh thì cày phim hoạt hình giải trí. Lướt lướt thấy Hiếu comment khen phim, anh chàng liền inbox: "Bạn có hay xem phim hoạt hình không? Có gì gửi cho mình xem với". Thế là hai người add friend, nhắn tin chia sẻ phim cho nhau.
Lúc đó Hiếu gần như "đã hết muốn yêu" rồi, nhưng vẫn giữ quan hệ thoải mái với Vũ. Điều trùng hợp ma mị là hai người hay mơ những giấc mơ giống nhau y chang!
"Trong quá trình kể qua kể lại, mình thấy cả hai có sự đồng điệu, lúc bấy giờ mới bắt đầu chú ý tới bạn này", Hiếu chia sẻ.
Ban đầu Hiếu không hề hay biết Vũ kém tuổi mình, vì nhìn hình trên mạng trông anh "già, tóc búi củ tỏi, mặt nhăn nhăn" . Khi chat, cô chủ động xưng "chị" để vạch rõ ranh giới. Nhưng Vũ cứ thản nhiên gọi "anh - em" như không, ai bảo trai trẻ giờ tự tin vậy!
Sau khoảng 3-4 tháng nhắn tin, Vũ mời Hiếu lên Đà Lạt chơi. Trong chuyến đi hai ngày, cả hai mới bắt đầu có feelings, chưa official. Chàng nhạc công dẫn Hiếu về gặp mẹ, giới thiệu là bạn từ Sài Gòn lên. Còn dẫn đi gặp hội bạn, cả đám ngồi đánh đàn vibe cực chill.
Giữa buổi tiệc, một ông bạn nam của Vũ bất ngờ nói: "Vũ ơi, bạn của Vũ dễ thương quá, cho mình xin hôn bạn một cái". Xong người này tiến tới hôn má Hiếu luôn, khiến cô "đứng hình". Vũ nhìn từ xa, ghen tím người nhưng không kịp react
Biết trong lòng đã có crush, Vũ và Hiếu bắt đầu bàn chuyện nghiêm túc về việc lập gia đình. Hiếu lo sợ mẹ Vũ sẽ "ném đá" vì cô lớn hơn anh tận 8 tuổi.
Cô đưa ra thử thách cho bạn trai: anh phải về nói với mẹ, để bà lên nhà gái hỏi cưới cho đàng hoàng. Không lâu sau, mẹ Vũ đã đến nhà Hiếu bàn bạc luôn!
"Mẹ anh Vũ rất hiền, còn nhà mình thì sốt ruột, dòng họ ai cũng mong đám cưới, vì lúc đó đã 38 tuổi rồi. Ba biết mình sống tự lập, không dựa dẫm, nên để tự quyết định", Hiếu kể. Chỉ trong 6 tháng kể từ lần đầu gặp, Ngọc Hiếu và Tấn Vũ đã chính thức về chung một nhà. Tốc độ như tên lửa luôn!
Hiếu làm kế toán tại một ngân hàng ở Sài Gòn, quyết định thuê trọ gần nhà sống cùng Vũ. Trong khi vợ đi làm, Vũ ở nhà tập nhạc cụ. Anh mang chiếc trống tham gia các hội thiền và kiếm thêm thu nhập. Lúc này Vũ cũng dạy vợ chơi nhạc cụ, nhưng Hiếu vẫn chưa nghĩ đến chuyện chuyển nghề.
Sau 2 năm, plot twist xảy ra bất ngờ. "Hai đứa đang tận hưởng cuộc sống thì mình nhận được tin nhắn của em gái: Chị ơi, mẹ không sống được nữa rồi, mẹ đi mổ bướu cổ, mấy ngày nay không tỉnh dậy", Hiếu khóc khi biết tin mẹ chồng gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng
Cả hai lập tức chạy xe lên Đà Lạt thăm mẹ. Nhìn thấy bà mệt mỏi nằm trên giường bệnh, cả hai xót xa lắm. Hiếu khuyên chồng ở lại chăm mẹ, còn cô về Sài Gòn sắp xếp việc, cuối tuần sẽ lại lên Đà Lạt phụ.
Thấy vợ chạy qua chạy lại vất vả, Vũ nói với Hiếu: "Lên Đà Lạt đi, anh nuôi" - câu nói nghe mà tim rung rinh!
Về phía Hiếu, cô phân vân vì đã có thâm niên nghề nghiệp, giờ bỏ việc làm lại từ đầu nghe hơi sợ. Nhưng sau cùng cô nghĩ, gia đình vẫn là số 1. Hiếu chính thức nghỉ việc và chuyển lên Đà Lạt từ tháng 7/2017. Cô quyết định học nhạc cụ từ chồng - một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ.
Nhờ có vợ làm hậu phương vững chắc, 5 năm qua Tấn Vũ "lên đời" ngoạn mục! Anh xuất hiện trên nhiều kênh truyền hình: Người bí ẩn, Game show Song đấu, giao lưu với các nghệ nhân chơi didgeridoo nổi tiếng thế giới... Còn Ngọc Hiếu cũng đã thành nghệ sĩ chơi trống thép, thường xuyên cùng chồng biểu diễn khắp nơi. Power couple thật sự!
Năm 2019, tổ ấm của họ chào đón thêm thành viên nhí. Giữa núi rừng chan hòa ánh nắng Đà Lạt, ngôi nhà của cặp vợ chồng nhạc công luôn tràn ngập tiếng cười hạnh phúc. Happy ending như phim Hàn luôn nè!
Nguồn: kenh14.vn