VitXinh941
New member
Gần 30 rồi mà vẫn cố đóng nữ sinh lớp 12, khoảng cách tuổi tác lộ ra quá rõ, makeup có đậm mấy cũng không che nổi luôn á!
Vừa lên sóng đầu hè năm nay, phim ngôn tình chữa lành Diệu Nhãn của Mango TV đã gây bão thảo luận liền. Mọi người vốn hype sẽ có thêm phim hot để cày mùa hè, nhưng giờ tác phẩm lại nhận về cả tá phản hồi tiêu cực và bị khán giả quay lưng tới tấp. Càng nhiều người xem thì... danh tiếng càng lao dốc không phanh, chỉ sau vài ngày lên sóng đã có hàng loạt người tuyên bố bỏ phim luôn rồi Giữa tâm bão chỉ trích, nữ chính Quan Hiểu Đồng chính là cái tên bị gọi tên nhiều nhất vì màn thể hiện của cô bị coi là "hố đen" kéo tụt toàn bộ chất lượng tác phẩm.
Thất bại này làm nhiều người tiếc hùi hụi vì năm ngoái mỹ nhân sinh năm 1997 còn được khen ngợi hết lời nhờ diễn tự nhiên, tiết chế trong Tiểu Hạng Nhân Gia. Tưởng đâu đã thoát mác "con gái quốc dân" rồi sự nghiệp sẽ lên hương, ai dè quay lại với phim thanh xuân đô thị thì những điểm yếu chí mạng của cô lại lộ nguyên hình liền. Ở tuổi gần 30, việc cố gồng mình đóng nữ sinh lớp 12 tạo nên khoảng cách tuổi tác quá lớn, phấn son có cố mấy cũng không lấp nổi luôn á!
Khi camera zoom cận mặt, Quan Hiểu Đồng mất hết vibe non nớt, trong trẻo và tràn đầy năng lượng tuổi trẻ cần có. Thay vào đó, gương mặt cô lộ rõ sự mệt mỏi, thiếu hẳn cảm giác rung động của tuổi đôi mươi. Thậm chí nhiều fan tinh mắt còn nhận xét trong những cảnh biểu cảm mạnh, quầng thâm và nếp nhăn quanh mắt của cô hiện lên rõ mồn một, khiến ngoại hình trông già hơn hẳn số tuổi của nhân vật nữa
Không chỉ sốc về mặt thị giác, diễn xuất và giọng nói của "cách cách Bắc Kinh" mới là giọt nước tràn ly khiến người xem ngán ngẩm. Phim lấy bối cảnh ở thị trấn ven biển miền Nam với người dân nói giọng nhẹ nhàng, mềm mại, thế mà nữ chính giữ nguyên tông giọng Bắc Kinh đậm đà, cứng nhắc và dồn dập. Sự thiếu tinh tế trong cách xử lý giọng nói khiến mọi cung bậc cảm xúc từ bỡ ngỡ, tranh cãi cho đến nội tâm dịu dàng đều bị quy về một tông đều đều, làm vỡ tan vibe chữa lành thơ mộng mà ekip cất công xây dựng
Sự chênh lệch này còn thể hiện rõ qua cách cô bóp méo hình tượng nhân vật Tình Dã trong nguyên tác. Từ một tiểu thư sa cơ kiêu hãnh nhưng kiên cường, Quan Hiểu Đồng lại biến nhân vật thành cô nàng đỏng đảnh, làm màu khi liên tục giữ ánh mắt khinh khỉnh, chê bai cuộc sống bình dị ở thị trấn nghèo. Diễn xuất đơ cứng, biểu cảm một màu của cô cũng trực tiếp bóp chết "chemistry" với nam chính Lý Quân Nhuệ, biến câu chuyện tình yêu chữa lành hai chiều thành màn độc diễn gượng gạo
Cộng hưởng với sự yếu kém của nữ chính, kịch bản của Diệu Nhãn cũng lộ nhiều lỗ hổng với mô típ tiểu thư sa cơ lỗi thời, tiết tấu dài dòng và tình tiết nam nữ chính vừa quen đã sống chung đầy khiên cưỡng. Rõ ràng việc quá an toàn trong một kiểu vai diễn và lười thay đổi giọng nói đã khiến Quan Hiểu Đồng phải trả giá đắt. Từ một dự án có đủ điều kiện để bùng nổ, Diệu Nhãn giờ đây đang đứng trước nguy cơ trở thành "bom xịt" đáng tiếc của mùa hè này chỉ vì sự cố chấp cưa sừng làm nghé của nữ chính
Nguồn: soha.vn
Vừa lên sóng đầu hè năm nay, phim ngôn tình chữa lành Diệu Nhãn của Mango TV đã gây bão thảo luận liền. Mọi người vốn hype sẽ có thêm phim hot để cày mùa hè, nhưng giờ tác phẩm lại nhận về cả tá phản hồi tiêu cực và bị khán giả quay lưng tới tấp. Càng nhiều người xem thì... danh tiếng càng lao dốc không phanh, chỉ sau vài ngày lên sóng đã có hàng loạt người tuyên bố bỏ phim luôn rồi Giữa tâm bão chỉ trích, nữ chính Quan Hiểu Đồng chính là cái tên bị gọi tên nhiều nhất vì màn thể hiện của cô bị coi là "hố đen" kéo tụt toàn bộ chất lượng tác phẩm.
Thất bại này làm nhiều người tiếc hùi hụi vì năm ngoái mỹ nhân sinh năm 1997 còn được khen ngợi hết lời nhờ diễn tự nhiên, tiết chế trong Tiểu Hạng Nhân Gia. Tưởng đâu đã thoát mác "con gái quốc dân" rồi sự nghiệp sẽ lên hương, ai dè quay lại với phim thanh xuân đô thị thì những điểm yếu chí mạng của cô lại lộ nguyên hình liền. Ở tuổi gần 30, việc cố gồng mình đóng nữ sinh lớp 12 tạo nên khoảng cách tuổi tác quá lớn, phấn son có cố mấy cũng không lấp nổi luôn á!
Khi camera zoom cận mặt, Quan Hiểu Đồng mất hết vibe non nớt, trong trẻo và tràn đầy năng lượng tuổi trẻ cần có. Thay vào đó, gương mặt cô lộ rõ sự mệt mỏi, thiếu hẳn cảm giác rung động của tuổi đôi mươi. Thậm chí nhiều fan tinh mắt còn nhận xét trong những cảnh biểu cảm mạnh, quầng thâm và nếp nhăn quanh mắt của cô hiện lên rõ mồn một, khiến ngoại hình trông già hơn hẳn số tuổi của nhân vật nữa
Không chỉ sốc về mặt thị giác, diễn xuất và giọng nói của "cách cách Bắc Kinh" mới là giọt nước tràn ly khiến người xem ngán ngẩm. Phim lấy bối cảnh ở thị trấn ven biển miền Nam với người dân nói giọng nhẹ nhàng, mềm mại, thế mà nữ chính giữ nguyên tông giọng Bắc Kinh đậm đà, cứng nhắc và dồn dập. Sự thiếu tinh tế trong cách xử lý giọng nói khiến mọi cung bậc cảm xúc từ bỡ ngỡ, tranh cãi cho đến nội tâm dịu dàng đều bị quy về một tông đều đều, làm vỡ tan vibe chữa lành thơ mộng mà ekip cất công xây dựng
Sự chênh lệch này còn thể hiện rõ qua cách cô bóp méo hình tượng nhân vật Tình Dã trong nguyên tác. Từ một tiểu thư sa cơ kiêu hãnh nhưng kiên cường, Quan Hiểu Đồng lại biến nhân vật thành cô nàng đỏng đảnh, làm màu khi liên tục giữ ánh mắt khinh khỉnh, chê bai cuộc sống bình dị ở thị trấn nghèo. Diễn xuất đơ cứng, biểu cảm một màu của cô cũng trực tiếp bóp chết "chemistry" với nam chính Lý Quân Nhuệ, biến câu chuyện tình yêu chữa lành hai chiều thành màn độc diễn gượng gạo
Cộng hưởng với sự yếu kém của nữ chính, kịch bản của Diệu Nhãn cũng lộ nhiều lỗ hổng với mô típ tiểu thư sa cơ lỗi thời, tiết tấu dài dòng và tình tiết nam nữ chính vừa quen đã sống chung đầy khiên cưỡng. Rõ ràng việc quá an toàn trong một kiểu vai diễn và lười thay đổi giọng nói đã khiến Quan Hiểu Đồng phải trả giá đắt. Từ một dự án có đủ điều kiện để bùng nổ, Diệu Nhãn giờ đây đang đứng trước nguy cơ trở thành "bom xịt" đáng tiếc của mùa hè này chỉ vì sự cố chấp cưa sừng làm nghé của nữ chính
Nguồn: soha.vn