Ở tuổi 73, nữ danh ca đang sống cực kỳ hạnh phúc bên bạn trai là võ sư Vovinam, cao to như hổ nhưng tính tình hiền như cún, còn là đại úy phi công trực thăng, thích hát và làm thơ nữa chứ! 
Lê Uyên – tên thật là Lâm Phúc Anh, sinh năm 1952, nổi đình nổi đám với những tình khúc huyền thoại trước năm 1975 như: Dạ khúc cho tình nhân, Lời gọi chân mây, Vũng lầy của chúng ta, Cho lần cuối, Hãy ngồi xuống đây... Nghe là thấy hoài niệm luôn á!
Tên tuổi của chị gắn liền với chồng là nhạc sĩ Lê Minh Lập. Vợ chồng chị dùng chung nghệ danh Lê Uyên Phương và là cặp đôi power couple tiêu biểu của tân nhạc Việt Nam đó nha.
Vợ chồng Lê Uyên Phương gắn bó với nhau từ đời đến âm nhạc, sân khấu cho tới ngày anh qua đời vì bệnh ung thư phổi tại California, Mỹ năm 1999. Nỗi đau mất chồng khiến nữ danh ca 3 lần nghĩ đến chuyện tự vẫn nhưng rồi bằng một cách nào đó, chị đã vượt qua sau 7 năm vật vã và giờ đây có cuộc sống bình yên ở tuổi 73. Xót xa nhưng cũng mừng cho chị quá!
Báo Vietnamnet đưa tin, hiện nữ danh ca đang sống một mình trong ngôi nhà vườn có diện tích 2.230 m2 luôn ấy chứ! Trừ ngôi nhà, toàn bộ khu vườn, hồ cá đến cổng ra vào đều do chị tự tay thiết kế, chăm sóc. Tài năng quá đi mất á!
Khu vườn của nữ danh ca rất vibe Đà Lạt – nơi chị và chồng đã gặp nhau và từng chung sống nhiều năm. Ở khu vườn đó có vài cây thông, 5 cây phong và nhiều loại hoa đặc trưng của phố núi. Chị dành một góc vườn trồng tre, trúc, đặt mấy cái lu tạo cảnh đồng quê Việt Nam cực là aesthetic!
Nhà Lê Uyên còn có 1 hồ cá rộng 104m2, sâu gần 4m được cải tạo từ hồ bơi, thả 300 con cá koi luôn á! Trên hồ, chị dựng 1 căn nhà gỗ nhỏ xinh, nuôi 8 con chó Nhật nữa chứ. Xịn sò quá đi!
Ở tuổi ngoài 70, nữ danh ca dành phần lớn thời gian cho làm vườn, nuôi cá, chăm cún cưng – chuẩn retired life goals luôn! Mỗi ngày chị dậy từ 7 giờ sáng, tập thể dục tại nhà, hít khí trời rồi ngồi thiền. Rảnh rỗi, chị còn tự thiết kế áo quần nữa. Buổi tối chị còn luyện thanh. Chị nói: "Tôi hát trong sung sướng. Nhà tôi rộng, hát to đến mấy cũng không sợ phiền ai" (nguồn: Vietnamnet). Sướng thế này mới gọi là living the dream! 

Nữ danh ca thường đi ngủ vào lúc 22 giờ nhưng cũng có những khi nghiện phim, cày tới 2, 3 giờ sáng. Chị bảo "Từng tuổi này, tôi làm những điều mình thích, không bó buộc trong khuôn khổ nào cả" – chị chia sẻ về sở thích của mình trên báo Vietnamnet. Vibe tự do là đây chứ đâu!
Về đời tư, sau khi vượt qua biến cố mất chồng vào năm 1999, Lê Uyên giờ đã tìm được bến đỗ mới rồi nha! Chị chia sẻ trên báo Vnexpress rằng, chị đang có bạn trai. Bạn trai của chị tên Phạm Khôi Nguyên, một đại úy phi công trực thăng ngầu lòi!
Họ gặp nhau lần đầu vào năm 2005 ở một đại hội không quân tại Mỹ mà chị là ca sĩ tới hát cho sự kiện đó. Bạn trai cũng chính là fan của chị từ nhiều năm nay – fan cuồng thành công reverse chốt đơn đây rồi!
Chị nói, bạn trai trông nam tính, cao to nhưng tính tình từ tốn, hiền lành. "Anh sống giản dị, đặc biệt rất hay kể chuyện tiếu lâm. Ở bên anh, tôi cười suốt ngày, không biết buồn là gì. Những năm gần đây, anh lo mọi thứ cho cuộc sống vững vàng để tôi thoải mái, tự do ca hát. Cũng như tôi, anh yêu âm nhạc, chúng tôi còn thu âm chung CD nữa.
Anh râu ria xồm xoàm, là võ sư Vovinam nhưng rất hay làm thơ. Chúng tôi không kết hôn vì quan niệm đã gắn bó như thế, hôn nhân chẳng qua chỉ là thủ tục. Sống hạnh phúc cùng nhau từng ngày, như thế đã là quá đủ" – chị nói trên báo Vnexpress. Yêu kiểu chất lượng là đây!
Được biết, bạn trai của Lê Uyên sống cách nhà chị 1 dãy phố thôi – gần vừa phải, xa vừa phải, chuẩn healthy relationship luôn! Trong cuộc sống, anh phụ chị mấy việc như xe hư, nổ lốp, điện thoại vỡ màn hình, giấy tờ, hóa đơn... Đặc biệt, khi chị đi vắng, bạn trai ở nhà thay chị dọn dẹp bàn thờ, lau bụi di ảnh người chồng quá cố của danh ca Lê Uyên. Tôn trọng quá khứ của người mình yêu – respect max điểm!
Dù đã ở tuổi 73 nhưng nữ danh ca vẫn miệt mài đi hát, đặc biệt là hát nhạc của Phương, thu âm những bài chưa từng công bố, lên kế hoạch viết hồi ký và gom góp tài liệu làm phim về chồng quá cố. Dedicated thật sự!
Hai con gái của Lê Uyên và Phương đều thành đạt, thậm chí cháu ngoại đã lập gia đình rồi á. Chị dặn nếu không còn trên đời, các con tiếp quản, gìn giữ ngôi nhà này như nơi chứa đầy kỷ niệm của cha mẹ. Family goals quá đi!
Chị nói trên báo Thanh Niên: "Với tôi bây giờ hát là vui, là hạnh phúc chứ không đặt nặng chuyện vật chất nữa. Ngày trẻ mình đã không quan tâm chuyện đó thì bây giờ nó càng không cần thiết. Sống vui và khỏe mạnh đối với tôi quan trọng hơn. Khi anh Lê Uyên Phương nằm xuống, tôi càng hiểu hơn về giá trị của sức khỏe" – chị trải lòng.
Nguồn: soha.vn
Lê Uyên – tên thật là Lâm Phúc Anh, sinh năm 1952, nổi đình nổi đám với những tình khúc huyền thoại trước năm 1975 như: Dạ khúc cho tình nhân, Lời gọi chân mây, Vũng lầy của chúng ta, Cho lần cuối, Hãy ngồi xuống đây... Nghe là thấy hoài niệm luôn á!
Tên tuổi của chị gắn liền với chồng là nhạc sĩ Lê Minh Lập. Vợ chồng chị dùng chung nghệ danh Lê Uyên Phương và là cặp đôi power couple tiêu biểu của tân nhạc Việt Nam đó nha.
Vợ chồng Lê Uyên Phương gắn bó với nhau từ đời đến âm nhạc, sân khấu cho tới ngày anh qua đời vì bệnh ung thư phổi tại California, Mỹ năm 1999. Nỗi đau mất chồng khiến nữ danh ca 3 lần nghĩ đến chuyện tự vẫn nhưng rồi bằng một cách nào đó, chị đã vượt qua sau 7 năm vật vã và giờ đây có cuộc sống bình yên ở tuổi 73. Xót xa nhưng cũng mừng cho chị quá!
Báo Vietnamnet đưa tin, hiện nữ danh ca đang sống một mình trong ngôi nhà vườn có diện tích 2.230 m2 luôn ấy chứ! Trừ ngôi nhà, toàn bộ khu vườn, hồ cá đến cổng ra vào đều do chị tự tay thiết kế, chăm sóc. Tài năng quá đi mất á!
Khu vườn của nữ danh ca rất vibe Đà Lạt – nơi chị và chồng đã gặp nhau và từng chung sống nhiều năm. Ở khu vườn đó có vài cây thông, 5 cây phong và nhiều loại hoa đặc trưng của phố núi. Chị dành một góc vườn trồng tre, trúc, đặt mấy cái lu tạo cảnh đồng quê Việt Nam cực là aesthetic!
Nhà Lê Uyên còn có 1 hồ cá rộng 104m2, sâu gần 4m được cải tạo từ hồ bơi, thả 300 con cá koi luôn á! Trên hồ, chị dựng 1 căn nhà gỗ nhỏ xinh, nuôi 8 con chó Nhật nữa chứ. Xịn sò quá đi!
Ở tuổi ngoài 70, nữ danh ca dành phần lớn thời gian cho làm vườn, nuôi cá, chăm cún cưng – chuẩn retired life goals luôn! Mỗi ngày chị dậy từ 7 giờ sáng, tập thể dục tại nhà, hít khí trời rồi ngồi thiền. Rảnh rỗi, chị còn tự thiết kế áo quần nữa. Buổi tối chị còn luyện thanh. Chị nói: "Tôi hát trong sung sướng. Nhà tôi rộng, hát to đến mấy cũng không sợ phiền ai" (nguồn: Vietnamnet). Sướng thế này mới gọi là living the dream!
Nữ danh ca thường đi ngủ vào lúc 22 giờ nhưng cũng có những khi nghiện phim, cày tới 2, 3 giờ sáng. Chị bảo "Từng tuổi này, tôi làm những điều mình thích, không bó buộc trong khuôn khổ nào cả" – chị chia sẻ về sở thích của mình trên báo Vietnamnet. Vibe tự do là đây chứ đâu!
Về đời tư, sau khi vượt qua biến cố mất chồng vào năm 1999, Lê Uyên giờ đã tìm được bến đỗ mới rồi nha! Chị chia sẻ trên báo Vnexpress rằng, chị đang có bạn trai. Bạn trai của chị tên Phạm Khôi Nguyên, một đại úy phi công trực thăng ngầu lòi!
Họ gặp nhau lần đầu vào năm 2005 ở một đại hội không quân tại Mỹ mà chị là ca sĩ tới hát cho sự kiện đó. Bạn trai cũng chính là fan của chị từ nhiều năm nay – fan cuồng thành công reverse chốt đơn đây rồi!
Chị nói, bạn trai trông nam tính, cao to nhưng tính tình từ tốn, hiền lành. "Anh sống giản dị, đặc biệt rất hay kể chuyện tiếu lâm. Ở bên anh, tôi cười suốt ngày, không biết buồn là gì. Những năm gần đây, anh lo mọi thứ cho cuộc sống vững vàng để tôi thoải mái, tự do ca hát. Cũng như tôi, anh yêu âm nhạc, chúng tôi còn thu âm chung CD nữa.
Anh râu ria xồm xoàm, là võ sư Vovinam nhưng rất hay làm thơ. Chúng tôi không kết hôn vì quan niệm đã gắn bó như thế, hôn nhân chẳng qua chỉ là thủ tục. Sống hạnh phúc cùng nhau từng ngày, như thế đã là quá đủ" – chị nói trên báo Vnexpress. Yêu kiểu chất lượng là đây!
Được biết, bạn trai của Lê Uyên sống cách nhà chị 1 dãy phố thôi – gần vừa phải, xa vừa phải, chuẩn healthy relationship luôn! Trong cuộc sống, anh phụ chị mấy việc như xe hư, nổ lốp, điện thoại vỡ màn hình, giấy tờ, hóa đơn... Đặc biệt, khi chị đi vắng, bạn trai ở nhà thay chị dọn dẹp bàn thờ, lau bụi di ảnh người chồng quá cố của danh ca Lê Uyên. Tôn trọng quá khứ của người mình yêu – respect max điểm!
Dù đã ở tuổi 73 nhưng nữ danh ca vẫn miệt mài đi hát, đặc biệt là hát nhạc của Phương, thu âm những bài chưa từng công bố, lên kế hoạch viết hồi ký và gom góp tài liệu làm phim về chồng quá cố. Dedicated thật sự!
Hai con gái của Lê Uyên và Phương đều thành đạt, thậm chí cháu ngoại đã lập gia đình rồi á. Chị dặn nếu không còn trên đời, các con tiếp quản, gìn giữ ngôi nhà này như nơi chứa đầy kỷ niệm của cha mẹ. Family goals quá đi!
Chị nói trên báo Thanh Niên: "Với tôi bây giờ hát là vui, là hạnh phúc chứ không đặt nặng chuyện vật chất nữa. Ngày trẻ mình đã không quan tâm chuyện đó thì bây giờ nó càng không cần thiết. Sống vui và khỏe mạnh đối với tôi quan trọng hơn. Khi anh Lê Uyên Phương nằm xuống, tôi càng hiểu hơn về giá trị của sức khỏe" – chị trải lòng.
Nguồn: soha.vn