Giờ đây Lê Tư đang có cuộc sống "ngọt lịm tim" mà ai nghe cũng phải ghen tị nha!
"Chị đại" TVB phải bỏ sự nghiệp đỉnh cao vì tai nạn của em trai
Trong Ỷ thiên đồ long ký, Kim Dung đã miêu tả Triệu Mẫn cực kỳ "chanh sả": "Mỹ nhân xưa này, nếu như không dịu dàng yểu điệu, thì cũng kiều diễm tươi tắn, nhưng cô gái họ Triệu này không những mười phần xinh đẹp, lại thêm ba phần anh khí, ba phần hào hùng, mà vẫn ung dung cao quý, toát ra một vẻ đoan nghiêm khiến người ta phải nổi lòng kính trọng, không dám coi thường".
Lê Tư chính là mỹ nhân được khen ngợi nhiều nhất khi vào vai công chúa Triệu Mẫn này nèeee.
Trong các tiểu thuyết của Kim Dung, Triệu Mẫn là một trong ba mỹ nhân tài trí đỉnh nhất, cùng với Hoàng Dung và Thánh Cô luôn.
Màn ảnh Hoa ngữ đã có rất nhiều chị đẹp đảm nhận vai Triệu Mẫn, nhưng người truyền tải được trọn vẹn nhất nhan sắc, khí chất và sự thông minh của nàng công chúa Mông Cổ này thì chỉ có mỗi Lê Tư thôi!
Diễn xuất của Lê Tư khiến netizen phải thốt lên: "Đúng là Triệu Mẫn bước ra từ tiểu thuyết của Kim Dung luôn á". Vai diễn này cũng là "bàn đạp vàng" giúp chị tỏa sáng rực rỡ trong làng giải trí xứ Cảng Thơm.
Lê Tư vào vai Ngọc Doanh trong bom tấn truyền hình "Thâm cung nội chiến" đỉnh của chóp.
Thừa thắng xông lên, năm 2004, Lê Tư tiếp tục "càn quét" màn ảnh qua vai diễn Ngọc Doanh trong "bom tấn" của TVB - Thâm cung nội chiến. Vai diễn này lại một lần nữa đưa tên tuổi Lê Tư lên tầm cao mới, trở thành "Chị đại" thực thụ của màn ảnh Hong Kong.
Tuy nhiên ngay khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Lê Tư bất ngờ thông báo giải nghệ để tập trung lo cho gia đình. Được biết, sau thời gian dài đóng phim và dành dụm được một khoản tiền, Lê Tư đã đầu tư cho em trai ra nước ngoài du học ngành y.
Nhưng khi chưa kịp thấy em trai thành đạt thì vào năm 2007, Lê Anh bị tai nạn nghiêm trọng khiến anh bị tàn phế, tinh thần lúc tỉnh lúc mê.
Sau khi em trai bị tai nạn, cả gia đình Lê Tư rơi vào cảnh kiệt quệ về tài chính vì phải chạy vạy chữa bệnh cho em. Trong khoảng thời gian khó khăn này, đại gia Mã Đình Cường, vị doanh nhân có thế lực nhất nhì Hong Kong đã chủ động theo đuổi và giúp đỡ Lê Tư.
Trong giai đoạn này, chị đẹp cũng phải gánh chịu không ít thị phi và bị cả làng giải trí mỉa mai là qua lại với đại gia tật nguyền vì hám tiền.
Dù vậy, cô vẫn bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu, chỉ một lòng lo lắng cho gia đình. Đúng chuẩn "strong woman" luôn!
Sống sung sướng như bà hoàng sau khi lấy đại gia tật nguyền
Sau nhiều năm kiên trì theo đuổi người đẹp, Mã Đình Cường đã khiến Lê Tư "xiêu lòng" vì sự chân thành của mình.
Cuối cùng, mỹ nhân TVB đã gật đầu đồng ý kết hôn với vị đại gia tật nguyền vào tháng 9/2008. Sau khi kết hôn, Lê Tư được chồng đại gia nâng niu, chiều chuộng hết mực. Mã Đình Cường không tiếc tiền mua tặng vợ nhiều bất động sản, tặng quà có giá trị "khủng" luôn á!
Khi Lê Tư mang thai cặp song sinh vào năm 2010, đại gia này đã thuê hộ lý, mời đầu bếp riêng cho vợ. Truyền thông Hoa ngữ tiết lộ, tổng số tiền mà Mã Đình Cường chi mỗi tháng để cho vợ dưỡng thai là khoảng 40 nghìn USD (tức khoảng 900 triệu đồng nha). Ghen tị quáaaa!
Sau khi được Lê Tư sinh cho một cặp song sinh, Mã Đình Cường đã hào phóng mua du thuyền, một biệt thự hạng sang, trang trại trồng nho ở Pháp và cả một nông trại ở Australia để tặng vợ yêu.
Được biết, chiếc du thuyền mà đại gia Hong Kong tặng vợ có giá 15 triệu NDT (khoảng 54 tỷ đồng luôn nha các bạn ơi ). Mã Đình Cường còn đặt tên cho du thuyền là "Bonheur", cái tên này trong tiếng Pháp có nghĩa là hạnh phúc đó.
Năm 2012, Lê Tư tiếp tục sinh con gái thứ 3 cho Mã Đình Cường. Lúc này, ông lại mua tặng vợ thêm một du thuyền nữa, một biệt thự xa xỉ nữa. "Đẻ con nào tặng du thuyền đó" là có thật!
Bên cạnh đó, chồng đại gia còn đầu tư vào bệnh viện thẩm mỹ, giúp Lê Tư trong việc quản lý. Ước tính, số tiền Mã Đình Cường dùng để "chiều vợ" lên đến cả nghìn tỷ đồng luôn.
Ngoài tặng quà "khủng" cho Lê Tư, Mã Đình Cường còn dành thời gian đưa vợ con đi du lịch, tháp tùng vợ đi mua sắm và tham dự một số sự kiện.
Có thể thấy, Lê Tư đang có một cuộc sống cực kỳ viên mãn và hạnh phúc bên chồng con. Chị đẹp cũng tâm sự rằng cô rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại, đồng thời khẳng định sẽ không quay lại làng giải trí nữa rồi.
Nguồn: soha.vn