Dạo này drama casting phim "Hoàng hậu cuối cùng" đang làm dân tình xôn xao khắp MXH, mà nhắc đến Nam Phương Hoàng hậu trên màn ảnh thì không thể không kể đến PGS.TS Trần Yến Chi - chị đẹp từng khiến cả một thế hệ khán giả phải trầm trồ với vai diễn trong "Ngọn nến hoàng cung" năm 2004 đó nha!
Nghiêm túc mà nói, đã hơn 20 năm rồi mà vai Nam Phương Hoàng hậu của chị vẫn là chuẩn mực không thể thay thế. Không chỉ đẹp hợp vai, mà diễn xuất của chị Yến Chi còn sâu lắng, tiết chế đến mức khán giả vẫn nhớ mãi những cảnh quay chỉ qua ánh mắt thôi đã đủ thấm đến tận tim rồi
Bài học chuẩn bị vai diễn: Chị làm bài tập về nhà cực kỳ nghiêm túc luôn!
Thời điểm nhận vai này, chị Yến Chi đang bận rộn chuẩn bị bảo vệ luận văn thạc sĩ nữa này. Áp lực gấp đôi mà chị vẫn cân được cả hai việc - đúng là talent đi đâu cũng sáng
Chị từng chia sẻ là mình đã dành gần như toàn bộ thời gian để research tài liệu, tìm hiểu về cuộc đời Nam Phương Hoàng hậu trước khi quay. Từ cách đi, cách ngồi, ánh mắt, giọng nói cho đến từng cử chỉ nhỏ nhất đều được chị xây dựng siêu cẩn thận. Mục tiêu là tái hiện hình tượng vừa sát với lịch sử, vừa đẹp trên phim - và chị đã làm được điều đó một cách xuất sắc!
Đạo diễn Nguyễn Quốc Hưng cũng phải công nhận sự chuẩn bị kỹ lưỡng của chị Yến Chi. Nhân vật Nam Phương Hoàng hậu hiện lên điềm tĩnh, nền nã, sang trọng chứ không hề "sến" hay đóng khung. Nhiều cảnh chị chẳng cần thoại nhiều, chỉ cần ánh mắt và sự im lặng là đủ diễn tả hết tâm trạng của một người phụ nữ phải đối mặt với biến động lịch sử rồi
Và rồi sau thành công bùng nổ của "Ngọn nến hoàng cung", chị chỉ đóng thêm một phim nữa là "Dòng sông huynh đệ" rồi quyết định... nghỉ diễn luôn! Plot twist không ai ngờ đến đúng không?
Từ diễn viên thành giảng viên: Hành trình khác biệt của chị đẹp
Trong khi nhiều người đang ở đỉnh cao sự nghiệp thì chị Yến Chi lại chọn gắn bó với giảng đường. Quyết định này khiến chị trở thành một trong số ít nghệ sĩ Việt Nam vừa có dấu ấn đậm nét trong nghệ thuật biểu diễn, vừa đạt học hàm Phó Giáo sư và học vị Tiến sĩ Nghệ thuật học. Đúng là goals thật sự!
Tiểu sử của chị cũng khá thú vị nè! Sinh năm 1967 tại Hà Nội, chị là con gái của nhà văn, biên kịch Trần Kim Thành. Ban đầu chị học chuyên Toán ở trường THPT Nguyễn Gia Thiều và định thi vào Bách Khoa cơ đấy. Nhưng rồi plot twist - chị chuyển sang học Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và còn tốt nghiệp thủ khoa khóa đầu tiên ngành Diễn viên luôn! Đa tài quá đi mất à
Năm 1995, chị chuyển vào TP.HCM và gắn bó với Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Hiện tại chị đang giữ vai trò Trưởng phòng Đào tạo của trường, vừa giảng dạy vừa nghiên cứu khoa học, dàn dựng sân khấu và đào tạo thế hệ diễn viên trẻ. Năm 2023, chị còn được trao Giải Mai Vàng Tri ân - một sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp lâu dài của chị cho nền nghệ thuật Việt Nam
Low-key life nhưng high-key talent
Khác với nhiều nghệ sĩ showbiz, chị Yến Chi gần như không xuất hiện trên mạng xã hội hay sự kiện giải trí. Chị sống khá kín tiếng, tập trung cho công việc giảng dạy và nghiên cứu. Chính vì thế mà mỗi lần tên tuổi chị được nhắc đến, người ta nhớ đến giá trị nghề nghiệp chứ không phải drama gì đâu nha!
Giờ khi dự án phim "Hoàng hậu cuối cùng" mới lại làm dân tình bàn tán về hình tượng Nam Phương Hoàng hậu, khán giả lại có dịp nhìn lại vai diễn huyền thoại của chị Yến Chi. Dù điện ảnh luôn cần những cách tiếp cận mới cho cùng một nhân vật lịch sử, nhưng phiên bản trong "Ngọn nến hoàng cung" vẫn giữ vị trí đặc biệt trong lòng khán giả nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa yếu tố lịch sử và cảm xúc điện ảnh.
Nguồn: saostar.vn