Tối 4/7, lễ bế mạc Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng 2026 (DANAFF 2026) diễn ra với sự góp mặt của cả rổ nghệ sĩ đình đám. Nhưng mà thật sự, spotlight của buổi tối hôm đó thuộc về một người mà thôi - chị đẹp Tăng Thanh Hà!
Dù đã lâu không hoạt động nghệ thuật nhiều như trước, nhưng "ngọc nữ" màn ảnh Việt vẫn khiến ai cũng phải ngoái nhìn vì thần thái sang xịn mịn, nhan sắc như uống thuốc trường sinh và khí chất mà hiếm ai làm lại được.
Xuất hiện tại DANAFF 2026, Tăng Thanh Hà diện thiết kế quây ngực tối giản với phần thân trên màu đen kết hợp chân váy trắng xếp ly mềm mại. Không cần phải cầu kỳ hay đeo vàng đeo bạc gì cho lắm, chị vẫn toát lên vibe thanh lịch đặc trưng mà ai cũng phải công nhận.
Kiểu tóc buộc nửa gọn gàng giúp gương mặt càng thêm thanh thoát, tôn lên đường nét hài hòa cùng làn da trắng mịn không tì vết. Makeup trong trẻo với tông nude càng làm nổi bật thần thái nền nã, sang chảnh nhưng vẫn rất trẻ trung.
Điểm đáng nói nhất là dưới ánh đèn thảm đỏ hay qua camera thường, Tăng Thanh Hà gần như không có sự khác biệt gì cả! Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt ấm áp cùng phong thái sang tọng giúp chị nổi bật giữa đám đông nghệ sĩ. Đặc biệt, Tăng Thanh Hà và NSƯT Hoàng Hải còn cùng lên sân khấu trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho Việt Hương trong phim "Cục Vàng Của Ngoại".
Điều mà dân tình trầm trồ nhất là ở tuổi 40, Tăng Thanh Hà vẫn giữ được vóc dáng mảnh mai, bờ vai thanh thoát và gương mặt gần như không có dấu hiệu lão hóa. Nhan sắc của chị được netizen nhận xét ngày càng mặn mà, đằm thắm theo thời gian nhưng vẫn giữ trọn vẻ xinh đẹp xứng danh "ngọc nữ".
Dân mạng để lại bình luận rần rần:
• Tăng Thanh Hà là thần rồi, trẻ đẹp xuất sắc.
• Tui muốn là như cổ khi tui 40 tuổi.
• Lâu lắm không thấy Hà đi sự kiện, đúng là hào quang ngôi sao. Nổi bật quá.
• Bả chiếm trọn spotlight hôm nay thật rồi.
• Chị đẹp, chị trẻ mà chị sang quá trời sang.
Những ngày qua, MXH liên tục xôn xao khi Tăng Thanh Hà chính thức xác nhận tái xuất màn ảnh rộng sau 13 năm với vai Nam Phương Hoàng hậu trong dự án "Hoàng Hậu Cuối Cùng". Đây không chỉ là màn comeback được mong chờ nhất của "ngọc nữ" điện ảnh Việt, mà còn nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận nhờ quy mô đầu tư khủng cùng đề tài lịch sử - cung đình vốn hiếm hoi trên màn ảnh Việt.
"Hoàng Hậu Cuối Cùng" lấy bối cảnh khoảng một thập kỷ cuối cùng của Nam Phương Hoàng Hậu trong chốn hoàng cung, mở ra từ cuộc hôn nhân với vua Bảo Đại cho đến thời khắc Hoàng gia rời Đại Nội Huế giữa những biến động lịch sử. Qua hành trình đó, phim phác họa chân dung người phụ nữ từng sống trong nhung gấm, chứng kiến sự tàn lụi của một triều đại trước khi bước vào quãng đời bình lặng.
Thay vì làm phim tiểu sử truyền thống, ê-kíp chọn cách đào sâu thế giới nội tâm của Nam Phương Hoàng hậu, tập trung vào những lựa chọn, giằng xé và số phận của bà giữa vòng xoáy thời cuộc. Đạo diễn Bảo Nhân cho biết tác phẩm không chỉ kể về một vị hoàng hậu mà còn tôn vinh hình ảnh người phụ nữ luôn đặt tình yêu lên hàng đầu, đồng thời nỗ lực gìn giữ những giá trị văn hóa và bản sắc truyền thống trong giai đoạn nhiều biến động.
Ngoài hai nhân vật trung tâm là vua Bảo Đại (Ma Ran Đô) và Nam Phương Hoàng Hậu (Tăng Thanh Hà), phim còn tái hiện nhiều gương mặt gắn liền với giai đoạn cuối của triều Nguyễn như Thái tử Bảo Long, thứ phi Mộng Điệp, Phi Ánh, Lý Lệ Hà, Bạch Yến, Khuê Các và Vĩnh Cẩn.
Để mang đến hình ảnh hoàng cung chân thực nhất, toàn bộ dàn diễn viên đã trải qua chương trình đào tạo kéo dài 9-10 tháng, từ diễn xuất, nghi thức cung đình cho đến phong thái, cử chỉ của tầng lớp hoàng tộc trước khi bước vào quá trình quay phim. Nghe xong mà thấy ê-kíp chuẩn bị kỹ lưỡng ghê!
Nguồn: kenh14.vn
Dù đã lâu không hoạt động nghệ thuật nhiều như trước, nhưng "ngọc nữ" màn ảnh Việt vẫn khiến ai cũng phải ngoái nhìn vì thần thái sang xịn mịn, nhan sắc như uống thuốc trường sinh và khí chất mà hiếm ai làm lại được.
Xuất hiện tại DANAFF 2026, Tăng Thanh Hà diện thiết kế quây ngực tối giản với phần thân trên màu đen kết hợp chân váy trắng xếp ly mềm mại. Không cần phải cầu kỳ hay đeo vàng đeo bạc gì cho lắm, chị vẫn toát lên vibe thanh lịch đặc trưng mà ai cũng phải công nhận.
Kiểu tóc buộc nửa gọn gàng giúp gương mặt càng thêm thanh thoát, tôn lên đường nét hài hòa cùng làn da trắng mịn không tì vết. Makeup trong trẻo với tông nude càng làm nổi bật thần thái nền nã, sang chảnh nhưng vẫn rất trẻ trung.
Điểm đáng nói nhất là dưới ánh đèn thảm đỏ hay qua camera thường, Tăng Thanh Hà gần như không có sự khác biệt gì cả! Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt ấm áp cùng phong thái sang tọng giúp chị nổi bật giữa đám đông nghệ sĩ. Đặc biệt, Tăng Thanh Hà và NSƯT Hoàng Hải còn cùng lên sân khấu trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho Việt Hương trong phim "Cục Vàng Của Ngoại".
Điều mà dân tình trầm trồ nhất là ở tuổi 40, Tăng Thanh Hà vẫn giữ được vóc dáng mảnh mai, bờ vai thanh thoát và gương mặt gần như không có dấu hiệu lão hóa. Nhan sắc của chị được netizen nhận xét ngày càng mặn mà, đằm thắm theo thời gian nhưng vẫn giữ trọn vẻ xinh đẹp xứng danh "ngọc nữ".
Dân mạng để lại bình luận rần rần:
• Tăng Thanh Hà là thần rồi, trẻ đẹp xuất sắc.
• Tui muốn là như cổ khi tui 40 tuổi.
• Lâu lắm không thấy Hà đi sự kiện, đúng là hào quang ngôi sao. Nổi bật quá.
• Bả chiếm trọn spotlight hôm nay thật rồi.
• Chị đẹp, chị trẻ mà chị sang quá trời sang.
Những ngày qua, MXH liên tục xôn xao khi Tăng Thanh Hà chính thức xác nhận tái xuất màn ảnh rộng sau 13 năm với vai Nam Phương Hoàng hậu trong dự án "Hoàng Hậu Cuối Cùng". Đây không chỉ là màn comeback được mong chờ nhất của "ngọc nữ" điện ảnh Việt, mà còn nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận nhờ quy mô đầu tư khủng cùng đề tài lịch sử - cung đình vốn hiếm hoi trên màn ảnh Việt.
"Hoàng Hậu Cuối Cùng" lấy bối cảnh khoảng một thập kỷ cuối cùng của Nam Phương Hoàng Hậu trong chốn hoàng cung, mở ra từ cuộc hôn nhân với vua Bảo Đại cho đến thời khắc Hoàng gia rời Đại Nội Huế giữa những biến động lịch sử. Qua hành trình đó, phim phác họa chân dung người phụ nữ từng sống trong nhung gấm, chứng kiến sự tàn lụi của một triều đại trước khi bước vào quãng đời bình lặng.
Thay vì làm phim tiểu sử truyền thống, ê-kíp chọn cách đào sâu thế giới nội tâm của Nam Phương Hoàng hậu, tập trung vào những lựa chọn, giằng xé và số phận của bà giữa vòng xoáy thời cuộc. Đạo diễn Bảo Nhân cho biết tác phẩm không chỉ kể về một vị hoàng hậu mà còn tôn vinh hình ảnh người phụ nữ luôn đặt tình yêu lên hàng đầu, đồng thời nỗ lực gìn giữ những giá trị văn hóa và bản sắc truyền thống trong giai đoạn nhiều biến động.
Ngoài hai nhân vật trung tâm là vua Bảo Đại (Ma Ran Đô) và Nam Phương Hoàng Hậu (Tăng Thanh Hà), phim còn tái hiện nhiều gương mặt gắn liền với giai đoạn cuối của triều Nguyễn như Thái tử Bảo Long, thứ phi Mộng Điệp, Phi Ánh, Lý Lệ Hà, Bạch Yến, Khuê Các và Vĩnh Cẩn.
Để mang đến hình ảnh hoàng cung chân thực nhất, toàn bộ dàn diễn viên đã trải qua chương trình đào tạo kéo dài 9-10 tháng, từ diễn xuất, nghi thức cung đình cho đến phong thái, cử chỉ của tầng lớp hoàng tộc trước khi bước vào quá trình quay phim. Nghe xong mà thấy ê-kíp chuẩn bị kỹ lưỡng ghê!
Nguồn: kenh14.vn