Chị đẹp "siêu vòng 1" cùng chồng giăng bẫy anh fan, netizen chia phe tranh cãi ầm ĩ

Dạo này, drama giữa một anh fan tên Nino và nữ idol Touka Toozuki từ Tokyo đang gây bão cõi mạng tới mức netizen chia làm 2 phe cãi nhau sôi máu luôn á!

Chuyện là thế này: Nino đã kể lại trải nghiệm "hẹn hò ảo" với Touka Toozuki tại Disneyland với giá... 600.000 yen (tầm 104 triệu đồng nha các bạn) Gói trải nghiệm này đã bao gồm vé vào cửa, chụp ảnh và bữa ăn cho cả ba người: anh fan, nữ idol và một anh "vệ sĩ".

Ban đầu thì mọi thứ chill phết, Nino còn khen là "trải nghiệm như mơ" ấy. Nhưng plot twist đến nhanh hơn cả chớp – vài ngày sau, anh phát hiện anh "vệ sĩ" kia hóa ra là... ông xã bí mật của Touka Toozuki! Anh tức đến mức muốn té ngửa luôn vì đã "chảy máu ví" hàng triệu yen ủng hộ chị đẹp này trong nhiều năm trời, mà giờ phát hiện bị cả vợ chồng người ta "dắt mũi" đi Disneyland.

8582869dcd5dce12ad15.jpg


e275e350bf9514745c38.jpg


Sau khi bị "bóc phốt" tơi bời, Touka Toozuki lên tiếng rằng buổi hẹn hò này diễn ra sau khi chị đã nghỉ hưu khỏi nghề idol chính thức rồi. Chị còn cho biết đang làm việc với cảnh sát và luật sư, nói về chuyện bị phỉ báng và quyền riêng tư, đồng thời xin lỗi fan vì "sự bối rối và đau khổ" mà câu chuyện này gây ra. Nhưng mà... chị vẫn né tránh không chịu confirm anh "vệ sĩ" đó có phải chồng mình hay không. Đây chính là lý do khiến fandom chia làm hai phe: một bên đòi sự thật, một bên bảo vệ quyền riêng tư của idol.

b23b8b257fe8a0508a19.jpg


Drama này còn khơi lại cuộc tranh luận nảy lửa về văn hóa "bán mộng" trong ngành idol Nhật Bản – nơi mà fan thường kỳ vọng idol phải độc thân và "sẵn sàng" thể hiện tình cảm khi được trả tiền Thậm chí còn có cả điều khoản "cấm hẹn hò" trong hợp đồng idol luôn á! Nhiều idol vi phạm đã bị phạt nội bộ, thậm chí kiện ra tòa nếu chuyện tình cảm của họ khiến fan quay lưng và công ty bị thiệt hại tài chính.

Phe ủng hộ Nino cho rằng anh bị lừa bởi chiêu trò marketing đánh vào cảm xúc, dẫn đến việc "cháy túi" hàng triệu yen. Họ chỉ trích nữ idol không minh bạch khi bán dịch vụ mang tính cảm xúc: "Nếu bán trải nghiệm cá nhân với giá hàng nghìn đô la thì tính minh bạch rất quan trọng", "Tội nghiệp Nino, chắc hẳn anh ấy đã mất niềm tin vào con người", "Touka Toozuki đã không tôn trọng người hâm mộ của mình. Cô ấy nên hoàn lại tiền cho anh ta. Dù thế nào đi nữa, cô ấy không nên giấu chuyện kết hôn"...

a90f4b4b7a5355cb5f12.jpg


Còn phe kia lại bênh vực Touka Toozuki, cho rằng chị xứng đáng có cuộc sống riêng sau khi nghỉ hưu khỏi làng nhạc thần tượng rồi. Họ ủng hộ quyền được yêu đương của idol, cho rằng idol cũng là con người bình thường chứ không phải "sản phẩm thương mại"

Cuộc tranh cãi này vẫn chưa có hồi kết, nhưng nó đã bóc trần vấn đề sâu xa hơn trong ngành công nghiệp idol Nhật Bản: việc thương mại hóa sự thân mật và bán "ảo tưởng tình yêu". Nhiều idol phải chịu áp lực giữ hình ảnh "trong sáng, độc thân" để giữ chân fan, khiến ranh giới giữa tình cảm chân thành và màn trình diễn ngày càng mờ nhạt

b995efd1098a7a185e81.jpg


f9bd9f37150a9eb3641b.png


4fd2513ffc6c6288a31a.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top