Chị đẹp từng vỡ vụn vì tan vỡ hôn nhân đã có những tâm sự đầy cảm xúc trong một show giải trí khiến ai nghe cũng xót xa
Góp mặt trong podcast "Sống một đời rực rỡ" của MC Hoàng Oanh, Vân Hugo đã mở lòng về cuộc sống và sự nghiệp của mình. Đặc biệt, trong tháng 12 này, chị đẹp sẽ chính thức tổ chức hôn lễ với chồng sau – một cột mốc mới đầy ý nghĩa!
Ngộ độc thai kinh hoàng, đau đến mức nghĩ đến chuyện buông bỏ cuộc đời
Ngay lúc sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, Vân Hugo bỗng quyết định bay sang du học. Thời điểm đó chị mới tròn 23 tuổi thôi á. Đúng cái tuổi đáng lẽ nên focus full cho nghệ thuật thì Vân Hugo lại quyết định về chung một nhà với một anh chàng. Theo lời chị kể, người chồng đầu khá đẹp trai, có trình độ học vấn, và hai người đã có với nhau bé Cu Bin siêu đáng yêu.
Cứ tưởng hạnh phúc sẽ kéo dài mãi, nhưng ai ngờ chỉ 4 năm sau, cuộc hôn nhân của Vân Hugo đã khép lại với lý do "không hợp nhau" – câu chuyện cũ mà nghe vẫn buồn
Vân Hugo thú nhận từng mắc trầm cảm sau sinh, kèm theo đó là bị ngộ độc thai cực nặng. Chị kể rằng bà ngoại từng mất ngay trên bàn sinh nên mẹ chị chưa bao giờ biết, chưa từng được cảm nhận tình thương của mẹ. "Tôi luôn bị ám ảnh, tôi cứ nghĩ đến cái chết của bà ngoại mình, tôi sợ lỡ như mình cũng bị như thế thì sao. Tôi sợ đẻ hơn mọi người rất nhiều", Vân Hugo trải lòng. Chính vì nỗi ám ảnh này mà phải đến tận 13 năm sau chị mới dám sinh em bé thứ 2
"Lần sinh con đầu tiên, tôi đã trải qua mọi cung bậc cảm xúc, phải nói là cực kỳ khắc nghiệt luôn. Từ chuyện trầm cảm cho đến ngộ độc thai, tôi đều nếm trải hết rồi. Trước khi đẻ con, tôi còn nghĩ đến chuyện tự tử nữa. Sinh con xong, ôm con vào lòng, tôi không hiểu vì sao mình lại muốn tự tử chứ.
Ngộ độc thai real sự kinh khủng, trong lần mang bầu đầu tiên, mọi thứ đều bình thường với tôi cho đến tháng thứ 7. Mấy tháng đầu mang thai, tôi ở nước ngoài. Đến tháng thứ 7 thì về Việt Nam, lúc này bầu đã to lắm rồi. Tôi bị nổi mẩn ngứa khắp người, từ bụng lan lên ngực, tới đầu rồi chạy xuống gót chân, tôi như một con rồng đầy vảy. Tôi không được uống thuốc, không được bôi thuốc, tôi phải chịu đựng như vậy trong 60 ngày.
Tôi cũng không biết chính xác lý do vì sao mình bị ngộ độc thai, có thể do thay đổi môi trường hoặc vấn đề ăn uống. Tôi chỉ nhớ là mình đau đớn chỉ muốn chết đi thôi. Đẻ xong, tôi rơi vào u uất vì cứ lẩn quẩn trong phòng cả ngày. Tôi xấu xí, cảm thấy mình vô dụng. Thời điểm đó, bạn bè hay nhắn tin qua Yahoo cho tôi là cố lên, đừng có nghĩ quẩn", Vân Hugo nhớ lại.
Đến khi Cu Bin được 2 tuổi, Vân Hugo ly hôn và đưa con ra khỏi nhà, chính thức trở thành single mom. Chị tâm sự thêm rằng đây là giai đoạn cực kỳ tough với mẹ con chị, cái khó khăn ấy không giống như trầm cảm sau sinh mà cứ đeo bám dai dẳng, khiến cho Vân Hugo nhiều đêm bật khóc vì cảm thấy buồn tủi mỗi khi đêm về
"Khi mới ra khỏi nhà, Cu Bin còn chưa biết gì cả. Đến khi được 6 tuổi, bạn ấy dần nhận thức về mọi thứ xung quanh. Bạn ấy biết buồn và có những cảm giác rất sâu sắc. Khi bạn ấy vào lớp 1, tôi rất khổ. Tôi đưa con đi tìm các chuyên gia tâm lý để giải quyết vấn đề, tôi rất lo con sẽ bị "đúp lớp". Nếu con thực sự bị "đúp lớp" thì chắc chắn bị tụt lại so với bạn bè đồng trang lứa", Vân Hugo kể thêm.
Con trai là người "chốt đơn" chồng cho mẹ
Nhắc đến người chồng hiện tại, Vân Hugo kể bằng ánh mắt đầy hạnh phúc ấm áp. Chị nói lúc mới gặp anh, bản thân mình đã đầy vết thương vì cuộc hôn nhân trước gây ra. "Về phần anh, dù đã ly hôn được 2 năm nhưng cũng còn tổn thương nhiều lắm. Chúng tôi là 2 người chịu tổn thương đến với nhau. Tôi khóc rất nhiều, anh lại muốn bảo vệ tôi, thế là cái gì đến thì cũng đến, chúng tôi đã tìm thấy nhau. Tôi rất sợ những mối quan hệ mà người ta không trân trọng mình, họ xem mình là cái gì đó, khi cần thì lôi vào, lúc không cần lại đá ra", Vân Hugo chia sẻ.
Khi mới đến với Vân Hugo, người chồng hiện tại - anh Đặng Hùng Cường vẫn ở chung nhà với vợ cũ. "Lúc đấy, anh và chị kia vẫn ở cùng 1 nhà nhưng sống trong 2 phòng khác nhau. Họ cùng nuôi dạy 2 đứa con dù đã ly hôn rồi. Anh ấy không chịu được cái cảnh rời bỏ gia đình đó vì anh thuộc cung Cự Giải. Anh không bao giờ rời bỏ gia đình, với anh ấy thì con cái là trên hết. Nhưng gặp chị rồi thì anh thay đổi suy nghĩ, anh bảo không thể ở trong căn nhà như thế được", Vân Hugo giải thích.
Cảm nhận được ở anh Hùng Cường sự yêu thương gia đình, Vân Hugo quyết định trao cơ hội cho anh. Nữ MC cho rằng anh là người đàn ông rất xứng đáng, nếu sau này giữa 2 người có xảy ra chuyện gì thì anh ấy vẫn bảo vệ gia đình cho đến cùng
Về chuyện con chung - con riêng, Vân Hugo bày tỏ khi đi thêm bước nữa, nhất định phải đưa con trai đầu theo cùng. Chị không bao giờ chấp nhận chuyện mình đi lấy chồng, con thì gửi cho ông bà chăm. Và đúng như Vân Hugo nghĩ, anh Cường đã chấp nhận con trai riêng của nữ MC theo cách vô cùng đặc biệt.
"Cu Bin là cậu bé vô cùng nhạy cảm, nếu gặp người đàn ông nào đó chỉ tốt với tôi chứ không tốt với bạn ấy thì Cu Bin nói ngay: Yêu giả vờ. Nếu như vậy thì tôi sẵn sàng cắt ngay, không yêu người kia nữa. Trong 2 tuần anh Cường gặp Bin, 2 mẹ con cảm thấy là chưa bao giờ mình được chăm sóc đặc biệt đến thế. Sáng anh đón đi ăn sáng, trưa đón đi ăn trưa, rồi đến tối lại đón đi ăn tối.
Nhưng dù có chăm sóc 2 mẹ con tôi thì anh vẫn lo lắng cho 2 con của anh ấy ở nhà. Anh liên tục gọi điện hỏi han 2 đứa trẻ. Tôi đã bị chinh phục như thế. Tôi hỏi Cu Bin rằng mẹ yêu chú này được không, nếu sau này chú làm ba con thì con có chịu không. Cu Bin rất tôn trọng mẹ và luôn muốn mẹ hạnh phúc. Nếu cảm thấy ai không tốt với mình thì con sẽ cảnh báo cho mẹ trước", Vân Hugo kể thêm.
Nguồn: soha.vn