Chị đẹp Sandara Park (2NE1) chốt đơn năm sau lấy chồng, fan "đứng hình" vì plot twist quá gắt

709d44bf6e17e16b6c3a.webp


Ôi drama gì đây! Sandara Park (hay còn gọi là Dara) - cựu thành viên huyền thoại 2NE1 vừa thả bom tuyên bố sẽ kết hôn năm sau, nghe mà netizen "tá hỏa" luôn á! Tại sao ư? Bởi vì cách đây vài tháng thôi, chị đẹp 40 tuổi này còn "kêu trời" rằng không muốn lấy chồng, chỉ coi các đàn em đàn anh trong nghề như bạn bè thôi. Vậy mà giờ đổi ý nhanh hơn chớp mắt!

Trong teaser mới nhất của chương trình Radio Star, nữ thần tượng này đã "đánh úp" fan khi tự nhận: "Giờ tôi là chuyên gia hẹn hò rồi đó. Tôi nghĩ thậm chí mình có thể kết hôn luôn vào tuần tới ấy!" Té ra chị đang real hẹn hò hay sao nè?

3c0c78ce295a92188677.jpg


Nhắc lại một chút cho các bạn nào chưa biết nhé: Sandara Park debut ở Hàn từ năm 2009 với tư cách thành viên của 2NE1 - nhóm nữ huyền thoại cùng công ty YG với BLACKPINK đó. Nhóm này từng là một trong những girlgroup bán đĩa khủng nhất mọi thời đại trước khi tan rã vào 2016. Dara còn được gọi là "BoA của Philippines" vì nổi tiếng ở đây cực đỉnh luôn!

Nhưng mà plot twist đỉnh cao là khi có khách mời trong show nhắc lại chuyện ngày 25/5 vừa rồi trên kênh YouTube Nopaku Tak Jaehun, Sandara từng tuyên bố không muốn cưới vì "nhìn xung quanh toàn thấy người khác thất bại trong hôn nhân". Thế mà giờ chị vội vàng giải thích mình đã đổi ý rồi!

ea15d76b7596cfdb838a.jpg


Còn nhớ hồi đó, Sandara Park từng "thổ lộ" trong chương trình ngày 25/5 trên YouTube Nopaku Tak Jaehun rằng: "Tôi chưa bao giờ thực sự ở trong một mối quan hệ. Có lần nghỉ Tết hẹn đi du lịch với bạn nhưng chưa bao giờ đi với bạn trai nên sợ lắm. Người ta gọi điện liên tục mà tôi không dám nghe máy luôn". Nghe xong chỉ muốn ôm chị ấy thôi, cute quá đi!

189462f27152cb2a4b6f.jpg


Thế là dân mạng "dậy sóng" luôn rồi! Một bên thì chỉ trích chị đổi ý nhanh như chảo, một bên thì bênh vực nhiệt tình. Netizen comment ầm ầm:

"Phụ nữ thực sự phản đối hôn nhân sẽ không đổi ý như đổi món ăn đâu!"; "Ai phản đối hôn nhân thì nên im lặng thôi... Hiểu sao mọi người khó chịu vì họ nghĩ người phản đối hôn nhân sẽ đổi ý khi gặp đúng người"; "Tại sao phải khó chịu? Chị ấy gặp người tuyệt vời thì đổi ý là bình thường mà, nên chúc mừng cơ!"; "Ơ... Có gì sai khi đổi ý không?"; "Các bạn ngu quá! Tôi cá các bạn cũng sẽ đổi ý thôi. Ai care chứ?"; "Có phải chị ấy thề máu gì đâu mà không được đổi ý?"; "Có quan trọng không? Đâu phải đăng ký với tòa phản đối hôn nhân đâu?"

Thật ra thì... để người ta tự quyết định đi mọi người ơi! Gặp được người xứng đáng thì kết hôn, không thì thôi, vui là được rồi!

c1bbce27b63a1537a6f5.jpg


a83e777f647e8e3a2616.jpg


05f14a490c34b73bb137.jpg




Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top