Nói real, Mourinho là ông thầy ngang tàng bậc nhất làng bóng đá, nhưng mà trước một người phụ nữ thì ông phải "chịu thua" luôn đó!
Trên thế giới này, đã có bao nhiêu tỷ phú, cầu thủ đình đám phải ngán ngẩm vì tính cách khó ưa, ngang bướng của Mourinho. Thế mà chính Jose lại "quỳ gối" trước một người phụ nữ không ai khác.
Chuyện tình như phim idol vậy á! Cách đây 34 năm, Mourinho tình cờ gặp gỡ Tami (Matilde) - cô gái hiền lành đến từ Angola mà "mù tịt" về bóng đá luôn. Như có định mệnh sắp đặt, cặp đôi nhanh chóng rơi vào lưới tình của nhau
Sau 9 năm yêu đương (lâu vậy mà kiên trì quá chừng), Mourinho chính thức cưới Tami vào năm 1989. Thêm 7 năm nữa, cặp đôi chào đón công chúa nhỏ đầu lòng. Còn hiện tại thì gia đình Mourinho đã có thêm một hoàng tử nữa rồi nha!
Nhưng mà tại sao "Người đặc biệt" lại phải nghe lời bà xã đến vậy? Câu trả lời nằm ở những gì mà Matilde đã hy sinh vì chồng đó!
Bỏ học, bỏ sự nghiệp để "hậu phương" cho chồng
Hồi mới cưới, Matilde đang là sinh viên Đại học Thiên chúa Giáo ở Lisbon, Bồ Đào Nha đó. Nhưng để tiện chăm sóc chồng, chị đã không ngần ngại bỏ học để làm nội trợ full-time luôn.
Thế nhưng sau 12 năm chung sống, drama ập đến! Mourinho bị đồn qua lại với hàng loạt chị em xinh đẹp. Tên tuổi ông lên báo với những cái tên như Elsa Sousa, Elisabetta Canalis... toàn mỹ nhân trẻ đẹp hơn Matilde nhiều lắm á
Những cuộc tình lén lút đó tất nhiên không qua mặt được vợ Mourinho rồi. Nhưng thay vì "xé gió", người phụ nữ này đã chọn cách tha thứ cho chồng. Tất nhiên là sau đó "anh chồng quốc dân" bị "khóa chặt" hơn tí thôi
Trải qua những drama ấy, Mourinho mới nhận ra ai là người sẵn sàng đi cùng mình đến cuối con đường, ai mới là mẹ của các con ông.
Người phụ nữ hiểu Mou nhất quả đất
Không chỉ vậy, Tami còn là người bạn đời thấu hiểu Mourinho hơn ai hết. Đó cũng là lý do khiến Jose cực kỳ kính nể vợ.
"Vợ tôi đã đúng. Bà ấy quả quyết với tôi rằng đừng làm công việc đó... Bà ấy nói rằng sẽ không có bóng đá vào cuối tuần, chẳng có trận đấu nào cho tôi..." – Mourinho từng cảm ơn vợ đã khuyên mình không làm HLV tuyển Anh cách đây vài năm.
Tami tuy không hiểu gì về bóng đá nhưng lại hiểu rõ con người, tính cách và tình yêu bóng đá của Jose. Đó là lý do tại sao ngay cả trong công việc, Mou cũng "đu trend" nghe lời vợ
Gia đình mới là tất cả
Còn bây giờ thì bóng đá và những cuộc vui xung quanh nó không còn là tất cả với Mourinho nữa rồi.
Ông sẵn lòng nghỉ một buổi tập với Real để dành thời gian bên con trai. Ông sẵn sàng từ chối các buổi tiệc với học trò để về nhà nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa hay ngồi xem tivi với vợ.
Dù trong tổ ấm của mình, Mourinho chỉ là "quân xanh" còn Tami mới là "thuyền trưởng" thật sự, nhưng sau bao nhiêu sự hy sinh và thấu hiểu của vợ, "Người đặc biệt" đã biết ai mới xứng đáng để ông tôn trọng và nghe lời!
Nguồn: soha.vn