Ôi chao, chị Phương Thanh mà cũng có ngày công khai "có chồng" trên mạng, mặc dù ông xã sống trên núi và chẳng hiểu tiếng Việt gì luôn Nhưng mà tình yêu ở tuổi 52 của chị thật sự quá cuồng nhiệt nha!
Nhắc đến Phương Thanh sinh năm 1973 thì ai cũng nhớ ngay chất giọng khàn đặc trưng ấy mà. Năm 1997, chị nổi như cồn từ Làn Sóng Xanh với loạt bản hit đình đám: Một thời đã xa, Kẻ hát rong, Hãy để em ra đi, Trống vắng, Khi giấc mơ về...
Thời đó chị nhanh chóng trở thành ngôi sao hot nhất nhì, đi đâu cũng đông fan săn đón. Giải thưởng thì ẵm về đầy tay: Mai Vàng, Làn Sóng Xanh, Cống Hiến... tất tần tật luôn
Không chỉ hát hay, chị Chanh còn chơi cải lương cực đỉnh với Lan và Điệp, Kim Vân Kiều. Còn về phim ảnh thì phải kể đến: Nụ hôn thần chết, Đẻ mướn, Khi đàn ông có bầu, Hot boy nổi loạn...
Chị từng ẵm giải Cánh diều vàng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho phim "Nụ hôn thần chết" và Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam 17 với vai trong "Hot boy nổi loạn" nữa đó!
Thời hoàng kim những năm 2000, Phương Thanh là ca sĩ có cát-xê cao bá cháy đấy! Chính chị từng tự kể: "Hồi đó cát-xê 4 triệu mà tôi mặc áo hàng hiệu 7.000 đô diễn liveshow Làn Sóng Xanh, lỗ quá lỗ"
Theo Thương Hiệu & Pháp Luật, năm 2001 chị được trả 10.000 đô để hát đám cưới. Còn hợp đồng quảng cáo thì lên tới 100.000 đô luôn á!
Một lần khác, chỉ quảng cáo son môi thôi mà chị đã bỏ túi 30.000 đô. Đúng là mức cát-xê cao nhất showbiz Việt thời điểm đó rồi!
Tuy nhiên sự nghiệp của chị cũng có lúc thăng trầm, có đến 10 năm chị ngừng hát hẳn. Vài năm gần đây, chị comeback và "bùng nổ" trở lại trong "Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng". Sau chương trình, chị đắt show ầm ầm nha!
Và lần comeback này, chị "chơi lớn" bán hẳn một căn nhà mặt phố để đầu tư cho âm nhạc luôn. "Lúc này là thời điểm tôi quay lại showbiz sau 10 năm để gặp lại khán giả. Tôi đã bán đi một căn nhà để được "chơi" với nghề. Tôi vẫn máu như ngày xưa, đầu tư để làm âm nhạc chân chính", chị chia sẻ trên Dân Trí.
Không chỉ sự nghiệp nhiều thăng trầm, cuộc sống riêng tư của chị cũng trải qua biết bao gian nan. Chị là con thứ 6 trong gia đình 7 anh chị em, bố mẹ đều là nghệ sĩ. Bố mất khi chị mới 13 tuổi, để lại mẹ con chị sống trong căn nhà lá ở quận 4
Vì vậy, Phương Thanh phải "lao ra đời" sớm để phụ mẹ kiếm tiền. 17 tuổi, chị đã đi show bên Campuchia nhiều tháng trời để kiếm về 400 đô cho cả nhà.
Chị tích cóp mãi được 8 cây vàng, người yêu hỗ trợ thêm 7 cây vàng để mua nhà 26 cây vàng cho mẹ, 11 cây vàng còn lại thì trả góp dần dần.
"Mua nhà xong, Chanh lại tiếp tục trả góp tiền vật liệu xây dựng, xi măng, sắt thép để sửa sang lại. Nhờ sự yêu thương của mọi người liên tục mấy tháng sau đó, Chanh đắt show và trả xong mọi khoản. Căn nhà đó, bây giờ mẹ con Chanh vẫn ở vì nhiều kỷ niệm", chị kể trong đêm sinh nhật mừng tuổi 50 của mình.
Về chuyện tình cảm, chị có một cô con gái tên thân mật là Gà. Tuy nhiên, chị chưa từng công bố danh tính cha của con gái đến tận khi người đàn ông này qua đời.
Nhưng mà đầu năm 2024, chị liên tục khoe có "chồng" trên mạng xã hội làm dân tình tò mò muốn xỉu Trả lời báo giới, chị khẳng định thời điểm sinh con chưa từng nói có chồng nhưng giờ thì "tôi xác nhận 'có chồng'", Vietnamnet dẫn lời Phương Thanh.
Theo lời chị Chanh thì ông xã tuổi Dần, quê ở Ladakh (Ấn Độ), làm nghề thầy giáo. "Anh là trai miền núi, rất dữ nhưng cũng rất đạo hạnh. Chúng tôi giống nhau từ má lúm đồng tiền, cái mí mắt đến tính cách. Tôi gọi 'chồng' vì chúng tôi đã đính ước, điều này mới quan trọng. Còn kiểu cưới về vài ngày bỏ nhau gọi là làm vừa lòng nhân gian. Viết vậy thôi chứ anh có biết tiếng Việt đâu. Người ta ở trên núi mà.
Lần đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời, tôi có đủ can đảm làm điều đó. Vì tôi thương người ta quá, không nhịn được. Tôi thương đến nỗi có phải về nhà giặt quần lót, giặt vớ cho người ta cũng chịu. Nhưng tôi để lộ cảm xúc chứ không lộ người", chị chia sẻ trên Vietnamnet.
Nguồn: soha.vn
Nhắc đến Phương Thanh sinh năm 1973 thì ai cũng nhớ ngay chất giọng khàn đặc trưng ấy mà. Năm 1997, chị nổi như cồn từ Làn Sóng Xanh với loạt bản hit đình đám: Một thời đã xa, Kẻ hát rong, Hãy để em ra đi, Trống vắng, Khi giấc mơ về...
Thời đó chị nhanh chóng trở thành ngôi sao hot nhất nhì, đi đâu cũng đông fan săn đón. Giải thưởng thì ẵm về đầy tay: Mai Vàng, Làn Sóng Xanh, Cống Hiến... tất tần tật luôn
Không chỉ hát hay, chị Chanh còn chơi cải lương cực đỉnh với Lan và Điệp, Kim Vân Kiều. Còn về phim ảnh thì phải kể đến: Nụ hôn thần chết, Đẻ mướn, Khi đàn ông có bầu, Hot boy nổi loạn...
Chị từng ẵm giải Cánh diều vàng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho phim "Nụ hôn thần chết" và Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam 17 với vai trong "Hot boy nổi loạn" nữa đó!
Thời hoàng kim những năm 2000, Phương Thanh là ca sĩ có cát-xê cao bá cháy đấy! Chính chị từng tự kể: "Hồi đó cát-xê 4 triệu mà tôi mặc áo hàng hiệu 7.000 đô diễn liveshow Làn Sóng Xanh, lỗ quá lỗ"
Theo Thương Hiệu & Pháp Luật, năm 2001 chị được trả 10.000 đô để hát đám cưới. Còn hợp đồng quảng cáo thì lên tới 100.000 đô luôn á!
Một lần khác, chỉ quảng cáo son môi thôi mà chị đã bỏ túi 30.000 đô. Đúng là mức cát-xê cao nhất showbiz Việt thời điểm đó rồi!
Tuy nhiên sự nghiệp của chị cũng có lúc thăng trầm, có đến 10 năm chị ngừng hát hẳn. Vài năm gần đây, chị comeback và "bùng nổ" trở lại trong "Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng". Sau chương trình, chị đắt show ầm ầm nha!
Và lần comeback này, chị "chơi lớn" bán hẳn một căn nhà mặt phố để đầu tư cho âm nhạc luôn. "Lúc này là thời điểm tôi quay lại showbiz sau 10 năm để gặp lại khán giả. Tôi đã bán đi một căn nhà để được "chơi" với nghề. Tôi vẫn máu như ngày xưa, đầu tư để làm âm nhạc chân chính", chị chia sẻ trên Dân Trí.
Không chỉ sự nghiệp nhiều thăng trầm, cuộc sống riêng tư của chị cũng trải qua biết bao gian nan. Chị là con thứ 6 trong gia đình 7 anh chị em, bố mẹ đều là nghệ sĩ. Bố mất khi chị mới 13 tuổi, để lại mẹ con chị sống trong căn nhà lá ở quận 4
Vì vậy, Phương Thanh phải "lao ra đời" sớm để phụ mẹ kiếm tiền. 17 tuổi, chị đã đi show bên Campuchia nhiều tháng trời để kiếm về 400 đô cho cả nhà.
Chị tích cóp mãi được 8 cây vàng, người yêu hỗ trợ thêm 7 cây vàng để mua nhà 26 cây vàng cho mẹ, 11 cây vàng còn lại thì trả góp dần dần.
"Mua nhà xong, Chanh lại tiếp tục trả góp tiền vật liệu xây dựng, xi măng, sắt thép để sửa sang lại. Nhờ sự yêu thương của mọi người liên tục mấy tháng sau đó, Chanh đắt show và trả xong mọi khoản. Căn nhà đó, bây giờ mẹ con Chanh vẫn ở vì nhiều kỷ niệm", chị kể trong đêm sinh nhật mừng tuổi 50 của mình.
Về chuyện tình cảm, chị có một cô con gái tên thân mật là Gà. Tuy nhiên, chị chưa từng công bố danh tính cha của con gái đến tận khi người đàn ông này qua đời.
Nhưng mà đầu năm 2024, chị liên tục khoe có "chồng" trên mạng xã hội làm dân tình tò mò muốn xỉu Trả lời báo giới, chị khẳng định thời điểm sinh con chưa từng nói có chồng nhưng giờ thì "tôi xác nhận 'có chồng'", Vietnamnet dẫn lời Phương Thanh.
Theo lời chị Chanh thì ông xã tuổi Dần, quê ở Ladakh (Ấn Độ), làm nghề thầy giáo. "Anh là trai miền núi, rất dữ nhưng cũng rất đạo hạnh. Chúng tôi giống nhau từ má lúm đồng tiền, cái mí mắt đến tính cách. Tôi gọi 'chồng' vì chúng tôi đã đính ước, điều này mới quan trọng. Còn kiểu cưới về vài ngày bỏ nhau gọi là làm vừa lòng nhân gian. Viết vậy thôi chứ anh có biết tiếng Việt đâu. Người ta ở trên núi mà.
Lần đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời, tôi có đủ can đảm làm điều đó. Vì tôi thương người ta quá, không nhịn được. Tôi thương đến nỗi có phải về nhà giặt quần lót, giặt vớ cho người ta cũng chịu. Nhưng tôi để lộ cảm xúc chứ không lộ người", chị chia sẻ trên Vietnamnet.
Nguồn: soha.vn