Chấp nhận "all in" với cảnh nóng và làm xấu bản thân trên màn ảnh, "ngọc nữ màn ảnh" Ninh Dương Lan Ngọc đã "lột xác" đỉnh của chóp trong vai diễn mới bên cạnh em gái Kaity Nguyễn, khiến dàn sao Việt phải "nổi da gà" không kìm được!
Sau bao nhiêu lời đồn đoán về loạt "cảnh nóng táo bạo" trong Cô gái từ quá khứ, Ninh Dương Lan Ngọc lần đầu lên tiếng về việc "lột bỏ" hoàn toàn trên màn ảnh. Sau 12 năm cống hiến, đây chính là lần thay đổi gây sốc nhất của "ngọc nữ màn ảnh" Việt đây các bạn ơi!
Chị đẹp đã không thể giữ được bình tĩnh và bật khóc nức nở khi nói về vai Hoàng Quyên: "Thực sự sau khi xem trọn vẹn bộ phim, tôi cảm thấy hạnh phúc cho những nỗ lực, cố gắng của chính mình và cả đoàn phim đã được đền đáp xứng đáng. Thời gian quay phim vô cùng áp lực đối với tôi. Đây là một nhân vật rất nặng về tâm lý, khác hẳn với những dạng vai mà tôi đã đóng trong thời gian gần đây, vì vậy tôi rất trăn trở khi xây dựng tâm lý cho nhân vật của mình".
Thậm chí, nữ diễn viên còn bật mí từng có ý định "bỏ cuộc" với vai này vì quá khó nhằn: "Đã có những lúc tôi cảm thấy chông chênh với chính bản thân trong sự nghiệp diễn xuất và ở thời điểm hiện tại sau 12 năm theo nghề diễn, tôi tự hào vì nhân vật Hoàng Quyên trong bộ phim vì nó đã làm sống lại ngọn lửa nghề của mình, khiến tôi cảm nhận rõ ràng nó đang sôi sùng sục, làm tôi phải sung sướng, phải vỡ oà cảm xúc, phải hạnh phúc". Nghe mà thấy xúc động quá đi mất!
Không chỉ có cảnh nóng táo bạo, Ninh Dương Lan Ngọc còn "không tiếc thân" làm xấu bản thân để vai diễn thuyết phục hơn nữa. Cô và Kaity Nguyễn khiến khán giả phải há hốc mồm khi lột tả hình ảnh Hoàng Quyên và Quỳnh Yên đầy chân thật và xót xa. Rũ bỏ hình ảnh ngọc nữ quen thuộc, cả hai đã biến hóa "máu lửa" hết cỡ cho vai diễn của mình!
Cô gái từ quá khứ được "cầm trịch" bởi hai đạo diễn Bảo Nhân và Namcito với sự quy tụ của dàn diễn viên điện ảnh hàng đầu Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên hai đạo diễn này "thử sức" với phim thể loại tâm lý, ly kỳ, giật gân, khác hẳn phong cách "vibe" thường thấy trong những năm qua đó!
Ninh Dương Lan Ngọc tiết lộ mình đã mất tới 4 tháng trước khi quay phim để tìm hiểu về nhân vật và "nuôi dưỡng" tâm lý, cảm xúc cho nó: "Tôi không còn đùa giỡn với mọi người sau mỗi set quay, mà chọn một góc riêng để yên tĩnh và giữ được mạch tâm lý của mình. Nhân vật này vô cùng nặng với tôi, nó ám ảnh đến cuộc sống đời thường và tôi cũng mất một thời gian để thoát khỏi vai diễn này". Ối giời ơi, nghe mà thấy "nhập tâm" quá chừng!
Về phần mình, Kaity Nguyễn cảm thấy "nổi da gà" ở những cảnh quay của đàn chị Ninh Dương Lan Ngọc: "Tôi liên tục phải quay sang anh Lê Xuân Tiền để nói rằng, chị Lan Ngọc diễn quá hay anh ơi. Đã lâu lắm rồi tôi mới có được cảm giác này khi xem một bộ phim". Đỉnh của chóp luôn nhé!
Đạo diễn Bảo Nhân cũng chia sẻ: "Mỗi thể loại phim đều có những khó khăn, chắc chắn với thể loại tâm lý, li kỳ, giật gân này đòi hỏi nhiều sự thay đổi so với dòng phim rom-com, chick-flick mà chúng tôi đã làm trước đây. Thế nhưng chúng tôi cảm thấy càng khó thì lại càng kích thích sự sáng tạo. Tất cả chúng tôi đã nói với nhau, 'phải thay đổi, lột xác chính bản thân mình' nên mọi người đồng tâm đồng lòng, làm hết sức có thể cho thể loại mới này".
Nguồn: svvn.tienphong.vn