CuaKiki5646
New member
Đội tuyển nữ Nhật Bản lại thêm một lần chứng minh class là mãi mãi tại World Cup 2023 nè các bạn ơi!
Trước giờ bóng lăn, tuy thành tích vòng bảng của Nhật Bản ngon hơn hẳn Na Uy, nhưng giới chuyên môn vẫn đánh giá hai team khá "cân tài cân sức" đấy. Bởi vì Na Uy sau khi khởi đầu hơi "lận đận" thì đã comeback với chiến thắng bùng nổ 6-0 trước Philippines - đúng chuẩn khí thế của nhà cựu vô địch World Cup luôn!
Những phút đầu trận, cả hai đội đều lao vào tấn công rất máu lửa, ai cũng muốn ghi bàn trước thôi rồi. Nhật Bản với khả năng cầm bóng và phối hợp cực smooth dần dần nắm thế chủ động.
Nhưng bàn thắng mở tỉ số của xứ Mặt trời mọc lại đến theo kiểu... hơi bất ngờ nha! Trong nỗ lực chặn đường chuyền vào vòng cấm, tiền vệ Ingrid Engen bên phía Na Uy đã vô tình "tự sút" vào lưới nhà, tặng luôn cho Nhật Bản bàn dẫn trước. Ủa drama gì vậy trời?
Chỉ vài phút sau khi bị dẫn, Na Uy đã kịp gỡ hoà luôn. Bàn thắng đến theo công thức quen thuộc: tạt cánh - đánh đầu cực ngầu! Vilde Boe Risa kiến tạo chuẩn xịu và Guro Reiten là người "chốt đơn" bằng một cú lắc đầu đầy kỹ thuật.
Sau khi gỡ được 1-1, các chị đẹp Na Uy quyết định chơi phòng ngự số đông, giữ khung thành thật chắc trước lối chơi tấn công đa dạng của Nhật Bản và chờ timing phản công.
Nhưng mà... kế hoạch phòng ngự đang chạy ổn thì Na Uy lại tự "đốt nhà" lần nữa rồi! Ở một pha bóng mà Nhật Bản đã mất nhịp, Vilde Boe Risa bất ngờ có đường chuyền siêu bất cẩn ngay trong vòng cấm địa nhà. Risa Shimizu nhanh như chớp băng lên cướp bóng và sút tung lưới, ghi bàn thứ hai cho Nhật Bản!
Với bàn thắng này, Nhật Bản lại nắm lợi thế trong tay. Tận dụng khả năng kiểm soát bóng vượt trội, đội bóng châu Á điều chỉnh nhịp trận đấu cực kỳ chủ động. Họ không để Na Uy có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành thủ môn Ayaka Yamashita.
Mãi tới khoảng 15 phút cuối, sau một loạt điều chỉnh chiến thuật, Na Uy mới dần tạo ra thêm vài tình huống tấn công có phần ổn hơn.
Nhưng những tia hy vọng mới lóe lên đã nhanh chóng tắt ngấm!
Thời gian còn lại, lối chơi tấn công khá đơn giản dựa vào những quả treo bổng không thể giúp Na Uy làm nên điều kỳ diệu. Ngay cả những tình huống hiếm hoi tạo sóng gió trong vòng cấm địa Nhật Bản, các cầu thủ Na Uy cũng không thể phá được "ải" thủ thành Ayaka Yamashita.
Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-1 đầy thuyết phục cho đại diện châu Á! Họ chính thức giành vé vào vòng tứ kết và sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Mỹ và Thuỵ Điển. 12 năm sau kỳ tích vô địch World Cup, tuyển nữ Nhật Bản đang mơ về một chiến tích lịch sử nữa đây!
Kết quả: Nhật Bản 3-1 Na Uy
Bàn thắng:
• Nhật Bản: Ingrid Engen (phản lưới) 15', Risa Shimizu 50', Hinata Miyazawa 81'
• Na Uy: Guro Reiten 20'
Đội hình ra sân:
• Nhật Bản: Yamashita, Takahashi, Kumagai, Minami, Shimizu, Hayashi, Hasegawa, Endo, Miyazawa, Naomoto, Tanaka
Nguồn: soha.vn