GấuChúpChíp
New member
Quên hết drama tình cảm đi, vì mới đây "phú bà" Ngọc Loan vừa làm cả MXH "đứng hình" với mâm lễ Tết Đoan Ngọ (mùng 5/5 Âm lịch) xinh xỉu và sang xịn mịn!
Với hội fan F5 timeline thường xuyên, ai cũng biết Ngọc Loan chính là đại diện của team "khéo tay hay làm". Nên lần comeback này không gây bất ngờ, chỉ khiến netizen thêm một lần nữa phải "quỳ lạy" mà thôi.
Chị đẹp sinh năm 1993 từ lâu đã nổi tiếng với lifestyle chuẩn "mẫu phụ nữ hiện đại": nấu ăn giỏi, cắm hoa đỉnh, bài trí nhà cửa như designer. Không chỉ sở hữu biệt thự xịn sò với nội thất tiền tỷ, điều khiến mọi người yêu quý Ngọc Loan chính là sự chỉn chu đến từng detail nhỏ. Mỗi lần chị ấy drop công thức món ăn hay chuẩn bị lễ Tết gì đó, dân tình lại ngồi hóng xem lần này "phú bà" sẽ flex skill nào
Và Tết Đoan Ngọ năm nay, chị không làm ai phải "hụt hẫng" cả! Video khoe mâm lễ với caption cực ngầu: "Tết Đoan Ngọ mùng 5/5. Năm nay làm 1 tone màu thật bùng cháy nha". Ngắn gọn mà đủ khiến người xem tò mò, rồi "vỡ oà" khi ngắm thành quả
Nói về con mắt thẩm mỹ của Ngọc Loan thì phải gọi là "xuất sắc" chứ "ổn" là quá khiêm tốn rồi! Bí quyết khiến mọi tác phẩm của chị đều đỉnh của chóp nằm ở khả năng phối màu cực xịn: tỷ lệ cân đối, hài hòa, vừa có dấu ấn cá nhân lại vừa toát lên vibe sang chảnh không thể lẫn. Đó không phải kiểu đẹp "có công của trời", mà là đẹp của người biết mình đang làm gì!
Lần này, Ngọc Loan chọn ba bình hoa gốm mộc làm điểm nhấn. Plot twist là chị không dùng hoa cầu kỳ gì cả, mà toàn nguyên liệu quen thuộc được "nâng cấp" lên tầm premium: hoa chuối đuốc, chuối én, cúc mẫu đơn size khổng lồ, xen kẽ lá chuối cảnh... Bảng màu cam vàng rực rỡ mix cùng sắc tím đỏ của cúc mẫu đơn và chùm vải căng mọng tạo ra tổng thể vừa ấm áp, vừa "bùng cháy" đúng như lời chị nói. Mọi thứ ăn ý với nhau đến mức khó tìm được chi tiết nào lạc tone!
Dĩ nhiên, mâm lễ Tết Đoan Ngọ chuẩn chỉnh thì không thể thiếu các món truyền thống. Trên mâm của Ngọc Loan có đủ: mận, măng cụt, bánh xu xuê, bánh tro, bánh bá trạng, cùng cơm rượu nếp cái hoa vàng và nếp cẩm. Toàn món gắn liền với phong tục "giết sâu bọ" mà ông bà ta truyền lại qua bao đời.
Điểm cộng lớn nhất là cách bài trí của chị. Mỗi phần lễ được đặt gọn gàng, vừa đủ, không nhồi nhét nên nhìn cực "clean", không hề rối mắt. Sự tương phản màu sắc giữa bình hoa rực rỡ và mâm lễ truyền thống lại càng tôn lên nhau, tạo cảm giác cân bằng siêu đỉnh. Có thể nói Ngọc Loan đã khéo léo kết hợp giữa nét hiện đại trong cách phối cảnh và sự truyền thống trong từng món lễ, cho ra một bức tranh Tết Đoan Ngọ vừa quen vừa lạ
Không bất ngờ khi video nhanh chóng "ăn" cả rổ lời khen. Dưới phần comment, netizen thi nhau thả tim: "Nhìn mâm lễ mê quá!", "Người đâu vừa đẹp vừa khéo, nhìn chị càng ngày càng phúc hậu", "Năm ngoái chị Loan còn làm bánh bá trạng, video vẫn còn ghim ở đầu trang đó"...
Giữa cuộc sống bận rộn, nhiều bạn trẻ bây giờ không còn quá khoái chuyện setup mâm cỗ mỗi dịp lễ. Nên hình ảnh một người phụ nữ vẫn dành thời gian, công sức để chăm chút từng bình hoa, từng phần bánh lại càng khiến cộng đồng mạng trân trọng. Mâm lễ của Ngọc Loan không chỉ đẹp về visual, mà còn nhắc nhở mọi người về những giá trị truyền thống ấm áp đang dần bị lãng quên. Và có lẽ, đó mới chính là lý do "phú bà" sinh năm 1993 luôn giữ được "fandom" trung thành trong lòng dân mạng
Nguồn: kenh14.vn