KunBobo9842
New member
Nhắc đến "bà hoàng cải lương" Ngọc Huyền thì ai cũng phải trầm trồ với visual mặn mà dù đã ở tuổi 54 rồi nha!
Ngọc Huyền (tên thật là Vũ Hà Ngọc Huyền) sinh năm 1970, cùng thời với những cái tên đình đám như Kim Tử Long, Thoại Mỹ, Vũ Luân, Quế Trân. Chị là một trong những nghệ sĩ cải lương được yêu thích nhất hiện nay đó!
Suốt cả chặng đường làm nghệ thuật, Ngọc Huyền ẵm về siêu nhiều giải thưởng xịn xò, trong đó có danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú luôn nè. Giới chuyên môn còn đánh giá cao chị là người đã "level up" cải lương thoát khỏi khuôn mẫu cũ, tiếp cận với nhịp sống hiện đại hơn.
"Bà hoàng cải lương" giàu có nức tiếng
Dù sinh ra trong gia đình không ai theo nghệ thuật, nhưng nhờ có năng khiếu ca hát từ bé, ba mẹ Ngọc Huyền đã rất ủng hộ con gái mình. Năm 14 tuổi, chị bắt đầu đi hát và nhanh chóng tạo được dấu ấn với gương mặt xinh đẹp, nụ cười má lúm đồng tiền xinh xỉu cùng thần thái lúc nào cũng tươi rói
Từ năm 1985 - 1989, Ngọc Huyền được học hát tuồng cổ qua các vở diễn kinh điển. Sau khi vào đoàn cải lương Huỳnh Long, chị được các nghệ sĩ đào tạo hát Hồ Quảng. Chị diễn thành công nhiều thể loại tuồng, từ tuồng cổ, Hồ Quảng cho đến các vở ca kịch xã hội hiện đại. Năm 1992, từ cải lương, chị chuyển hướng sang ca nhạc và điện ảnh luôn!
Thời đỉnh cao, Ngọc Huyền từng là diễn viên xuất hiện nhiều nhất trong các chương trình băng đĩa, được khán giả yêu mến gọi là "Nữ hoàng chi bảo" của thể loại video đó nha.
Thừa thắng xông lên, đến năm 2002, Ngọc Huyền làm liveshow "Mãi mãi ước mơ" tại Nhà hát Hòa Bình và thu hút tới 5.000 khán giả đến dự - đông nghẹt luôn! Trong giai đoạn cải lương còn thịnh hành, Ngọc Huyền nổi chẳng kém cạnh Tài Linh. Chị là bạn diễn ăn ý của các nghệ sĩ đình đám như Vũ Linh, Kim Tử Long. Nhờ sắc vóc nổi trội, Ngọc Huyền tạo nét thu hút riêng, là một trong những đào chánh xinh đẹp nhất giới cải lương các thời kỳ.
Sau khi kết hôn và định cư tại Mỹ, Ngọc Huyền sinh 2 con gồm con gái Hà Tiên và con trai Hà Nam. Hiện tại, cuộc sống của chị khá dư dả, thoải mái lắm luôn. Chị sở hữu ngôi nhà có giá hơn 2 triệu USD (tương đương 46 tỷ đồng) và không sống cùng gia đình chồng.
Ngọc Huyền đã đưa bố mẹ ruột sang ở cùng để tiện việc chăm nom nhà cửa và chăm sóc con cái nữa nè.
Trong 1 lần đến nhà Ngọc Huyền chơi, nghệ sĩ Kim Tử Long đã khen ngợi: "Nhà này đắt tiền lắm, nằm trong khu nhà ở cao cấp giá cả triệu đô la, quá trời nhà đẹp. Một căn nhà ở đây rẻ nhất cũng phải trên 2 triệu đô, gần biển mà" - nghe mà choáng hết nấc!
54 tuổi vẫn trẻ đẹp hack não
Có chỗ dựa kinh tế vững chắc từ chồng, Ngọc Huyền hoàn toàn an tâm làm nghệ thuật. Mỗi năm chị về Việt Nam vài lần để chạy show và thực hiện những dự án cá nhân. Gần đây, Ngọc Huyền còn đưa con gái Hà Tiên đi quay phim "Sầu riêng" cùng mình nữa đó.
Ở tuổi 56, Ngọc Huyền vẫn xinh đẹp, trẻ trung lạ thường. Nữ nghệ sĩ thường xuyên cập nhật thông tin về cuộc sống, công việc lên các tài khoản mạng xã hội và nhận được vô vàn lời khen từ khán giả - thật sự là visual không tuổi!
Tính đến nay, Ngọc Huyền đã có hơn 50 năm hoạt động nghệ thuật. Chị kể trong chương trình "Chuyện đời chuyện nghề" rằng để có được vị trí như hiện tại, bản thân đã đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách. Thậm chí, chị đôi lần còn gặp tai nạn nghề nghiệp nặng nề.
Ngọc Huyền kể: "Tôi nhớ nhất năm 1996, trong lần tập cảnh đánh nhau với cậu Năm Thanh Tòng (cố NSND Thanh Tòng - PV). Bình thường tập thì không có vấn đề gì. Ngày xưa đạo cụ diễn làm bằng nhôm, giấy bạc thôi. Nhưng hôm đó dùng đạo cụ mới, một cây giáo thật. Đang đánh tập thì cây giáo sượt qua mặt tôi, máu chảy quá trời" - nghe mà thương ghê!
Chị kể thêm, lúc gặp sự cố, chị đã gọi điện về cho mẹ ngay: "Vết thương dài 2cm và sâu lắm. Tôi gọi cho mẹ và nói: Mẹ ơi, con bị rách mặt rồi. Mẹ tôi sợ quá lại gọi cho má Ngọc Giàu, lo tôi hỏng hết mặt. Nhưng sau khi khâu vết thương, tôi vẫn phải diễn. Hôm đó tôi chuẩn bị phúc khảo vở Thanh xà Bạch xà ở Nhà hát Hòa Bình. Một chương trình lớn, có nhiều tên tuổi gạo cội, tôi làm sao bỏ vai được? Thế là tôi đành cắt một đoạn tóc mai, che vết thương lại. May mắn là nó rất hợp vai Thanh xà" - đỉnh cao sự kiên cường!
"Khi mới bị thương, tôi nghĩ đây là cái nghiệp khiến tôi phải mang vết sẹo trên mặt suốt cuộc đời. Thời điểm đó vì khâu vội nên để lại sẹo lõm. Mỗi lần đi diễn, tôi phải dùng kỹ thuật hóa trang để che lại, rất xấu hổ. Nhưng 4 năm sau đó, tôi gặp một bác sĩ giỏi. Bác sĩ khâu lại cho tôi nên bây giờ khán giả sẽ không thấy vết sẹo đó trên gương mặt tôi nữa", Ngọc Huyền chia sẻ.
Nguồn: kenh14.vn
Ngọc Huyền (tên thật là Vũ Hà Ngọc Huyền) sinh năm 1970, cùng thời với những cái tên đình đám như Kim Tử Long, Thoại Mỹ, Vũ Luân, Quế Trân. Chị là một trong những nghệ sĩ cải lương được yêu thích nhất hiện nay đó!
Suốt cả chặng đường làm nghệ thuật, Ngọc Huyền ẵm về siêu nhiều giải thưởng xịn xò, trong đó có danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú luôn nè. Giới chuyên môn còn đánh giá cao chị là người đã "level up" cải lương thoát khỏi khuôn mẫu cũ, tiếp cận với nhịp sống hiện đại hơn.
"Bà hoàng cải lương" giàu có nức tiếng
Dù sinh ra trong gia đình không ai theo nghệ thuật, nhưng nhờ có năng khiếu ca hát từ bé, ba mẹ Ngọc Huyền đã rất ủng hộ con gái mình. Năm 14 tuổi, chị bắt đầu đi hát và nhanh chóng tạo được dấu ấn với gương mặt xinh đẹp, nụ cười má lúm đồng tiền xinh xỉu cùng thần thái lúc nào cũng tươi rói
Từ năm 1985 - 1989, Ngọc Huyền được học hát tuồng cổ qua các vở diễn kinh điển. Sau khi vào đoàn cải lương Huỳnh Long, chị được các nghệ sĩ đào tạo hát Hồ Quảng. Chị diễn thành công nhiều thể loại tuồng, từ tuồng cổ, Hồ Quảng cho đến các vở ca kịch xã hội hiện đại. Năm 1992, từ cải lương, chị chuyển hướng sang ca nhạc và điện ảnh luôn!
Thời đỉnh cao, Ngọc Huyền từng là diễn viên xuất hiện nhiều nhất trong các chương trình băng đĩa, được khán giả yêu mến gọi là "Nữ hoàng chi bảo" của thể loại video đó nha.
Thừa thắng xông lên, đến năm 2002, Ngọc Huyền làm liveshow "Mãi mãi ước mơ" tại Nhà hát Hòa Bình và thu hút tới 5.000 khán giả đến dự - đông nghẹt luôn! Trong giai đoạn cải lương còn thịnh hành, Ngọc Huyền nổi chẳng kém cạnh Tài Linh. Chị là bạn diễn ăn ý của các nghệ sĩ đình đám như Vũ Linh, Kim Tử Long. Nhờ sắc vóc nổi trội, Ngọc Huyền tạo nét thu hút riêng, là một trong những đào chánh xinh đẹp nhất giới cải lương các thời kỳ.
Sau khi kết hôn và định cư tại Mỹ, Ngọc Huyền sinh 2 con gồm con gái Hà Tiên và con trai Hà Nam. Hiện tại, cuộc sống của chị khá dư dả, thoải mái lắm luôn. Chị sở hữu ngôi nhà có giá hơn 2 triệu USD (tương đương 46 tỷ đồng) và không sống cùng gia đình chồng.
Ngọc Huyền đã đưa bố mẹ ruột sang ở cùng để tiện việc chăm nom nhà cửa và chăm sóc con cái nữa nè.
Trong 1 lần đến nhà Ngọc Huyền chơi, nghệ sĩ Kim Tử Long đã khen ngợi: "Nhà này đắt tiền lắm, nằm trong khu nhà ở cao cấp giá cả triệu đô la, quá trời nhà đẹp. Một căn nhà ở đây rẻ nhất cũng phải trên 2 triệu đô, gần biển mà" - nghe mà choáng hết nấc!
54 tuổi vẫn trẻ đẹp hack não
Có chỗ dựa kinh tế vững chắc từ chồng, Ngọc Huyền hoàn toàn an tâm làm nghệ thuật. Mỗi năm chị về Việt Nam vài lần để chạy show và thực hiện những dự án cá nhân. Gần đây, Ngọc Huyền còn đưa con gái Hà Tiên đi quay phim "Sầu riêng" cùng mình nữa đó.
Ở tuổi 56, Ngọc Huyền vẫn xinh đẹp, trẻ trung lạ thường. Nữ nghệ sĩ thường xuyên cập nhật thông tin về cuộc sống, công việc lên các tài khoản mạng xã hội và nhận được vô vàn lời khen từ khán giả - thật sự là visual không tuổi!
Tính đến nay, Ngọc Huyền đã có hơn 50 năm hoạt động nghệ thuật. Chị kể trong chương trình "Chuyện đời chuyện nghề" rằng để có được vị trí như hiện tại, bản thân đã đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách. Thậm chí, chị đôi lần còn gặp tai nạn nghề nghiệp nặng nề.
Ngọc Huyền kể: "Tôi nhớ nhất năm 1996, trong lần tập cảnh đánh nhau với cậu Năm Thanh Tòng (cố NSND Thanh Tòng - PV). Bình thường tập thì không có vấn đề gì. Ngày xưa đạo cụ diễn làm bằng nhôm, giấy bạc thôi. Nhưng hôm đó dùng đạo cụ mới, một cây giáo thật. Đang đánh tập thì cây giáo sượt qua mặt tôi, máu chảy quá trời" - nghe mà thương ghê!
Chị kể thêm, lúc gặp sự cố, chị đã gọi điện về cho mẹ ngay: "Vết thương dài 2cm và sâu lắm. Tôi gọi cho mẹ và nói: Mẹ ơi, con bị rách mặt rồi. Mẹ tôi sợ quá lại gọi cho má Ngọc Giàu, lo tôi hỏng hết mặt. Nhưng sau khi khâu vết thương, tôi vẫn phải diễn. Hôm đó tôi chuẩn bị phúc khảo vở Thanh xà Bạch xà ở Nhà hát Hòa Bình. Một chương trình lớn, có nhiều tên tuổi gạo cội, tôi làm sao bỏ vai được? Thế là tôi đành cắt một đoạn tóc mai, che vết thương lại. May mắn là nó rất hợp vai Thanh xà" - đỉnh cao sự kiên cường!
"Khi mới bị thương, tôi nghĩ đây là cái nghiệp khiến tôi phải mang vết sẹo trên mặt suốt cuộc đời. Thời điểm đó vì khâu vội nên để lại sẹo lõm. Mỗi lần đi diễn, tôi phải dùng kỹ thuật hóa trang để che lại, rất xấu hổ. Nhưng 4 năm sau đó, tôi gặp một bác sĩ giỏi. Bác sĩ khâu lại cho tôi nên bây giờ khán giả sẽ không thấy vết sẹo đó trên gương mặt tôi nữa", Ngọc Huyền chia sẻ.
Nguồn: kenh14.vn