Chị Miu Lê sinh năm 1991, chắc không ai ngờ lại bước chân vào showbiz theo cách... bị mẹ ép đi học người mẫu Rồi thì được đạo diễn Lê Hoàng "bắt gặp" và mời đóng phim luôn. Lúc đó chị còn đang học trung học cơ mà, nhưng bộ phim đầu tiên thì... bị đắp chiếu hehe. Sau đó chị tiếp tục đóng chính trong Những Thiên Thần Áo Trắng của đạo diễn Lê Hoàng nhưng cũng không thành công mấy vì kịch bản bị chê tơi bời.
Sau những vai diễn đầu đời, Miu Lê quyết định chuyển hướng sang làm ca sĩ nhưng vẫn giữ luôn nghề diễn viên. Năm 2011, chị đóng liền tù tì 4 phim là Thiên Sứ 99, Oan Gia Đại Chiến, Gia Đình Dấu Yêu và Tối Nay, 8 Giờ!. Chăm chỉ thì có chăm chỉ nhưng phim nào cũng bị gắn mác... thảm họa điện ảnh luôn
Mãi đến năm 2015, Miu Lê mới thực sự tìm được cơ hội chứng minh bản thân với vai nữ chính trong Em Là Bà Nội Của Anh. Năm đó chị mới 24 tuổi thôi nhưng đóng vai bà lão 70 tuổi từ cử chỉ, dáng đi, dáng ngồi đều chuẩn không cần chỉnh khiến ai xem cũng phải tấm tắc khen ngợi. Cách thể hiện nội tâm phức tạp của nhân vật cộng thêm giọng hát truyền cảm, hát nhạc Trịnh nghe mê luôn, tất cả tạo nên một Miu Lê chiến thắng tuyệt đối trong tác phẩm này. Bộ phim đã cán mốc doanh thu hơn trăm tỷ đồng, trở thành hiện tượng phim Việt và là một trong những phim đầu tiên mở ra khái niệm "phim trăm tỷ" cùng trào lưu làm phim remake sau này.
Em Là Bà Nội Của Anh cho đến giờ vẫn là tác phẩm để đời, nổi bật nhất trong sự nghiệp của Miu Lê. Màn hóa thân thành cô gái mang linh hồn bà lão 70 tuổi của chị thậm chí còn được đánh giá là xuất sắc hơn cả phiên bản Hàn Quốc và Thái Lan nữa đó! Chính Miu Lê từng chia sẻ rằng có lẽ cả sự nghiệp, chị sẽ khó có tác phẩm nào vượt qua được Em Là Bà Nội Của Anh. Và đúng là từ đó đến giờ, Miu Lê không có bộ phim nào vượt mặt được "bom tấn" trăm tỷ năm đó, nhưng chính màn "già hóa" xuất sắc trên màn ảnh đã mở ra cho chị hàng loạt cơ hội đổi đời. Miu Lê có thêm nhiều dự án phim lớn, đóng cùng ekip xịn xò, không còn phải loay hoay với những dự án thảm họa nữa. Những bộ phim như Bạn Gái Tôi Là Sếp, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, Nắng 2,... giúp Miu Lê khẳng định bản thân với nhiều màu sắc khác nhau trong mắt khán giả.
Hiện tại, ở độ tuổi ngoài 30, Miu Lê không còn nhận nhiều dự án phim, thậm chí các sản phẩm âm nhạc cũng không ra thường xuyên lắm. Tuy vậy chị vẫn được yêu mến vì là một màu sắc rất lạ trong showbiz, một cô gái không ngại thể hiện cá tính của bản thân. Hiện tại, chị cũng nhận về vô số lời khen về sắc vóc nổi bật của mình. Nữ diễn viên/ca sĩ ngày càng trẻ trung, quyến rũ, xinh xắn như búp bê, visual glow up ăn đứt 15 năm trước lúc mới vào nghề ở Những Thiên Thần Áo Trắng
Nguồn: soha.vn
Sau những vai diễn đầu đời, Miu Lê quyết định chuyển hướng sang làm ca sĩ nhưng vẫn giữ luôn nghề diễn viên. Năm 2011, chị đóng liền tù tì 4 phim là Thiên Sứ 99, Oan Gia Đại Chiến, Gia Đình Dấu Yêu và Tối Nay, 8 Giờ!. Chăm chỉ thì có chăm chỉ nhưng phim nào cũng bị gắn mác... thảm họa điện ảnh luôn
Mãi đến năm 2015, Miu Lê mới thực sự tìm được cơ hội chứng minh bản thân với vai nữ chính trong Em Là Bà Nội Của Anh. Năm đó chị mới 24 tuổi thôi nhưng đóng vai bà lão 70 tuổi từ cử chỉ, dáng đi, dáng ngồi đều chuẩn không cần chỉnh khiến ai xem cũng phải tấm tắc khen ngợi. Cách thể hiện nội tâm phức tạp của nhân vật cộng thêm giọng hát truyền cảm, hát nhạc Trịnh nghe mê luôn, tất cả tạo nên một Miu Lê chiến thắng tuyệt đối trong tác phẩm này. Bộ phim đã cán mốc doanh thu hơn trăm tỷ đồng, trở thành hiện tượng phim Việt và là một trong những phim đầu tiên mở ra khái niệm "phim trăm tỷ" cùng trào lưu làm phim remake sau này.
Em Là Bà Nội Của Anh cho đến giờ vẫn là tác phẩm để đời, nổi bật nhất trong sự nghiệp của Miu Lê. Màn hóa thân thành cô gái mang linh hồn bà lão 70 tuổi của chị thậm chí còn được đánh giá là xuất sắc hơn cả phiên bản Hàn Quốc và Thái Lan nữa đó! Chính Miu Lê từng chia sẻ rằng có lẽ cả sự nghiệp, chị sẽ khó có tác phẩm nào vượt qua được Em Là Bà Nội Của Anh. Và đúng là từ đó đến giờ, Miu Lê không có bộ phim nào vượt mặt được "bom tấn" trăm tỷ năm đó, nhưng chính màn "già hóa" xuất sắc trên màn ảnh đã mở ra cho chị hàng loạt cơ hội đổi đời. Miu Lê có thêm nhiều dự án phim lớn, đóng cùng ekip xịn xò, không còn phải loay hoay với những dự án thảm họa nữa. Những bộ phim như Bạn Gái Tôi Là Sếp, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, Nắng 2,... giúp Miu Lê khẳng định bản thân với nhiều màu sắc khác nhau trong mắt khán giả.
Hiện tại, ở độ tuổi ngoài 30, Miu Lê không còn nhận nhiều dự án phim, thậm chí các sản phẩm âm nhạc cũng không ra thường xuyên lắm. Tuy vậy chị vẫn được yêu mến vì là một màu sắc rất lạ trong showbiz, một cô gái không ngại thể hiện cá tính của bản thân. Hiện tại, chị cũng nhận về vô số lời khen về sắc vóc nổi bật của mình. Nữ diễn viên/ca sĩ ngày càng trẻ trung, quyến rũ, xinh xắn như búp bê, visual glow up ăn đứt 15 năm trước lúc mới vào nghề ở Những Thiên Thần Áo Trắng
Nguồn: soha.vn