Sau khi show "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" khép lại, bộ ba Mỹ Linh - Uyên Linh - Trang Pháp đã tụ họp lại để ngồi trà đá tâm sự về những khoảnh khắc đáng nhớ trong những ngày Tết vừa qua. Chị em mình chất lượng thật sự!
Diva Mỹ Linh được hai em công nhận là "cây hài của nhà", "nguồn meme bất tận" luôn á. Nhưng đó chỉ mới là phần nổi của tảng băng thôi nha! Trang Pháp đã reveal thêm về chị đại bằng ba từ: Tinh tế, ấm áp và có tâm. Còn Uyên Linh thì thêm vào: "Ngay cả khi chị tấu hài, chị meme thì chị vẫn rất ấm áp". Hu hu, yêu chị quá đi
Còn khi nói về hai đàn em, Mỹ Linh cũng không tiếc lời khen ngợi đâu nha. Về Trang Pháp, chị bảo: "Càng làm việc với Trang Pháp, chị càng thấy em là một cô gái rất đa tài. Giỏi luôn! Viết nhạc được, chơi nhạc cụ oke, rap cũng viết được. Em rất quan tâm đến mọi người nhưng em hơi tham! Tham ở chỗ tham tốt, nghĩa là em muốn cái gì cũng phải tuyệt đối. Nếu mà như thế thì em sẽ mất rất nhiều sức. Nên là năm nay em phải tập trung vào việc chính, cho đỡ mệt". Chị lo cho em mà nghe xúc động ghê
Với Uyên Linh, Mỹ Linh nhận xét: "Trong Uyên Linh có cả hai thứ, đó là nóng và lạnh. Uyên Linh rất là nóng tính, bao gồm cả cái nóng của sự nồng nhiệt nữa. Nhưng khi làm việc, Uyên Linh lại rất lạnh. Uyên Linh có những phẩm chất rất cần thiết của một người nghệ sĩ, đó là: Một cái đầu lạnh trong một trái tim nóng". Wao, phân tích sâu sắc quá đi chị ơi!
Mỹ Linh còn thể hiện độ ấm áp khi nói về màn "hồi sinh" của Nguyên Hà: "Chị thấy Nguyên Hà hát rất hay và có những điểm thú vị mà khán giả chưa biết đến. Nên chị mong rằng, qua chương trình, mọi người sẽ biết đến Nguyên Hà nhiều hơn. Lúc chị thấy Nguyên Hà xuất hiện và biểu diễn trong vòng Hồi sinh, chị vô cùng cảm động. Chị suýt ứa nước mắt vì chị nghĩ rằng phải là như thế". Ai đang khóc đây, mắt mình bị vào mưa rồi
Diva Mỹ Linh cũng bày tỏ: "Chị cảm thấy mình được truyền cảm hứng rất nhiều trong cuộc gặp gỡ này. Không phải cứ người lớn sẽ phải là tấm gương cho các em nhỏ. Được gặp bọn em từ chương trình này chị cảm thấy yêu nghề hơn và chị muốn quay trở lại. Tại vì chị cũng lớn rồi, chị cảm thấy ngại và có vẻ chỗ đó không phải chỗ của mình nữa mà phải dành cho các bạn trẻ. Nhưng khi đến với chương trình, chị được truyền rất nhiều năng lượng". Chị ơi, chị còn trẻ lắm mà!
Ngược lại, Mỹ Linh cũng là chỗ dựa tinh thần cho các em lắm đó. Trang Pháp kể lại việc mẹ cô gọi điện bảo: "Hay là thôi không làm showbiz nữa". Lúc đó Diva Mỹ Linh đã động viên: "Em nên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của mình với bố mẹ để bố mẹ hiểu rằng: Nếu không có những chặng hành trình này thì em cũng không thể hạnh phúc như bây giờ". Thậm chí, Trang Pháp đã bật khóc khi Mỹ Linh gửi tin nhắn: "Trang đừng nghe tất cả những lời mọi người nói về em. Mọi người có thể không tin em nhưng chị tin em". Huhu, ai đang xắt hành vậy trời?
Trang Pháp chia sẻ bài học cuộc đời: "Cuộc sống này rất vô thường, mình không thể biết được điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Nếu như có ấp ủ một dự định gì, khi yêu quý một ai hoặc có tình cảm với ai thì mình nên nói". Diva Mỹ Linh cũng gật gù đồng ý: "Thời gian là hữu hạn và trôi qua rất nhanh, nên muốn làm gì là làm ngay. Mình chỉ nên dành thời gian cho những gì quan trọng, những người quan trọng". Noted! Ghi nhớ quotes này luôn
Trang Pháp kể chuyện khi làm lại cấu trúc bài Đại minh tinh, Uyên Linh đã "cày" cả buổi tối: Tự thu, tự cắt, tự làm mọi thứ. Cô nhận xét Uyên Linh siêu kiên định và cầu toàn với công việc. Uyên Linh còn được Mỹ Linh khen là "bẩm sinh có khả năng làm producer" và tiết lộ, nữ ca sĩ đã lên núi Ba Vì 3 ngày không có sóng để tập trung dựng bài Anh - tiết mục "gây bão" bậc nhất chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Đó là sự nghiêm túc và tâm huyết thật sự!
Nguồn: svvn.tienphong.vn