Ơ kìa, "mẹ đẻ" NewJeans vừa thả bom khiến cả fandom Kpop phải té ngửa luôn đó các bạn ơi!
Ngày 25/2, tại buổi họp báo ở Seoul, Min Hee Jin đã chính thức tuyên bố sẵn sàng "bỏ rơi" khoản bồi thường 25,6 tỷ won (tầm 457 tỷ đồng á trời ơi ) với một điều kiện duy nhất: HYBE phải rút hết các vụ kiện dân sự lẫn hình sự đang rối như canh hẹ, đặc biệt là những vụ liên quan đến 5 cô gái NewJeans.
Chị ngay thẳng lên tiếng: "Lý do quan trọng nhất khiến tôi làm thế này là vì các em NewJeans đó. Thay vì nhận 25,6 tỷ won, tôi xin được đề nghị dừng luôn tất tần tật các vụ kiện dân sự, hình sự, và mọi thứ drama đang diễn ra. Không chỉ về cá nhân tôi, mà còn phải chấm dứt hết mọi đơn kiện nhắm vào các thành viên NewJeans, các đối tác bên ngoài, cựu nhân viên ADOR và cả fandom nữa. Chỉ khi đó thì những chuyện vô bổ làm tổn thương nghệ sĩ, gia đình và fan mới hết được." Nghe mà thấy thương quá đi mất
Để hiểu vì sao động thái này "xịn" đến vậy, phải kể sơ về profile của chị Min Hee Jin đã nhé! Chị là một trong những giám đốc sáng tạo huyền thoại của làng Kpop đấy. Năm 2002, chị gia nhập SM Entertainment với vai trò thiết kế hình ảnh, rồi thăng tiến lên Giám đốc sáng tạo luôn. Từ 2002-2018, chị góp công "đẻ ra" concept cho bao nghệ sĩ đình đám như Girls' Generation, SHINee, f(x), EXO, Red Velvet,... Những dự án này được công nhận là đã "làm mới" hoàn toàn cách nghĩ về hình ảnh idol Kpop, chú trọng vào thẩm mỹ và câu chuyện thương hiệu chứ không phải chỉ visual đẹp rồi thôi nha!
Năm 2019, chị rời SM và nhận lời mời của "ông trùm" Bang Si Hyuk gia nhập HYBE. Chị làm Giám đốc thương hiệu (CBO) trước khi leo lên làm CEO của ADOR - công ty con thuộc HYBE. Dưới bàn tay vàng của chị, ADOR cho NewJeans ra mắt tháng 7/2022 với chiến lược "độc lạ chưa từng có" khi thả sản phẩm âm nhạc mà không cần teasing kiểu cũ nữa.
Và rồi NewJeans nổi như cồn luôn á! Phong cách Y2K ngọt lịm, nhạc bắt tai từ Attention, Hype Boy, Ditto, OMG,... toàn hit đỉnh cao trên các bảng xếp hạng trong lẫn ngoài Hàn. Nhóm trở thành một trong những nghệ sĩ Kpop đạt 1 tỷ stream trên Spotify nhanh nhất, xuất hiện trên Billboard Hot 100 chỉ sau vài tháng debut thôi à. Chưa kể các em còn làm đại sứ cho đủ thứ thương hiệu thời trang quốc tế xịn sò nữa chứ!
Thế nhưng giữa lúc đang "ngồi mát ăn bát vàng", drama nổ tung vào tháng 4/2024. HYBE tố Min Hee Jin toan tính giành quyền kiểm soát ADOR để tách khỏi công ty mẹ, còn nghi ngờ chị rủ nhà đầu tư ngoài và "xả" thông tin nội bộ nữa. Chị Min Hee Jin không chịu thua, tổ chức luôn một buổi họp báo marathon kéo dài mấy tiếng đồng hồ, phủ nhận tất và cho rằng quyền tự chủ sáng tạo của ADOR bị xâm phạm. Chị còn nhắc đến chuyện concept của NewJeans và ILLIT (thuộc Belift Lab, debut tháng 3/2025) giống nhau quá đà. Plot twist liên tục không à!
Tháng 8/2024, HYBE "bay màu" chị Min Hee Jin khỏi ghế CEO ADOR. Sau đó, cả 5 cô gái NewJeans cùng gia đình đều công khai đứng về phía chị, kêu gọi xem xét lại quyết định này. Rồi thì drama càng căng hơn khi vụ việc chuyển sang giai đoạn kiện tụng dài dằng dặc. NewJeans đơn phương "nghỉ chơi" với ADOR cuối 2024, tự đổi tên nhóm và nhận lịch trình riêng. Nhóm bị cuốn vào tâm bão tranh chấp quyền quản lý. Đến sáng 29/10, Tòa án Trung tâm Seoul tuyên bố NewJeans thua kiện phiên sơ thẩm trong vụ tranh chấp hợp đồng độc quyền với ADOR. Ủa, nghe sao mà buồn vậy?
Chuyển sang tháng 2/2026, Tòa án Seoul ra phán quyết HYBE đơn phương chấm dứt hợp đồng cổ đông với Min Hee Jin là không có đủ căn cứ pháp lý. Theo quyết định, HYBE phải bồi thường cho chị khoảng 25,6 tỷ won (khoảng 457 tỷ đồng). Và giờ đây, chị Min Hee Jin tuyên bố "bỏ" luôn khoản tiền khủng này nếu mọi vụ kiện liên quan được rút lại hết. Đây là tình yêu chân chính hay sao nữa chứ!
Hiện tại, chị Min Hee Jin đã rời ADOR và lập công ty riêng tên Ooak Records. Còn NewJeans thì tiếp tục hoạt động dưới sự quản lý của ADOR sau thời gian bị gián đoạn. Bốn thành viên Haerin, Hyein, Hanni và Minji được xác nhận trở về ADOR, trong khi Danielle đang đối mặt với các vấn đề pháp lý riêng và có nguy cơ phải bồi thường số tiền "trời ơi đất hỡi" luôn.
Drama này thu hút sự quan tâm cực lớn của công chúng Hàn Quốc suốt gần 2 năm rồi đó. Từ chuyện tranh chấp quản trị doanh nghiệp, giờ đã trở thành cuộc đối đầu pháp lý và truyền thông giữa lãnh đạo sáng tạo với tập đoàn giải trí khổng lồ. Fan Kpop còn đặt biệt danh cho chị Min Hee Jin là "người phụ nữ làm loạn cả Hàn Quốc" á nha! Quyết định từ bỏ khoản bồi thường hàng chục tỷ won lần này tiếp tục đánh dấu bước ngoặt mới trong việc giải quyết hậu quả của cuộc xung đột đình đám này.
Nguồn: kenh14.vn