Chị đẹp Kiều Trinh kể chuyện: Sáng may áo, tối làm bar, tự dưng thành "nữ hoàng cảnh nóng"

MiuGirl9053

New member
Đời thật như phim luôn á! Chị Kiều Trinh vừa lên show Antrich kể lại hành trình vào nghề siêu drama của mình, nghe mà muốn đóng phim luôn đó nha

f646c2a904100b7cac99.jpg


"Trước đó em làm thợ may ở dưới quê. Sau khi ly hôn lên Sài Gòn thì làm quán bar, sáng may áo tối làm bar" - chị Kiều Trinh tâm sự. Thời điểm 26 tuổi, vừa mới ly hôn đầu năm 2002, cuối năm đã được chọn làm nữ chính phim "Mùa len trâu" luôn, bạn tưởng tượng được không?

Còn cơ duyên vào nghề thì "lạ đời" hơn cả phim ý. Hôm đó chị đến hãng phim Giải Phóng uống cà phê với người anh, được rủ lên thử vai cho vui. Lý do? Chỉ vì muốn gặp anh Lý Hùng, chị Việt Trinh, chị Diễm Hương ngoài đời thôi chứ có nghĩ ngợi gì đâu

b26f680316804cb86c90.jpg


Plot twist là lên đó không gặp ai hết, chỉ có chú Lê Bình và đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh. Được hỏi có biết bơi không, chị Kiều Trinh tự nhiên trả lời: "Không biết bơi nhưng chèo ghe rất giỏi. Em được cái thấy người ta làm gì là bắt chước rất nhanh"

Sau đó hỏi về gia đình, chị kể đã có con gái 5 tuổi nhưng mới ly hôn xong. Xong casting về quên hẳn luôn, 6 tháng sau mới gọi lại, 2 tháng nữa thì... được chọn làm nữ chính! Vượt qua 800 người luôn nha các bạn! Đỉnh chưa?

Nhưng drama thì chưa dứt! Sau khi quay xong phim, chị Kiều Trinh xin bỏ nghề luôn vì gia đình gặp biến: ba bị tai biến, chị gái vỡ nợ. "Em không còn tâm trí đi làm nữa. Em đã xin phép trả vai để ở nhà lo cho gia đình rồi" - chị kể lại.

Nhưng đạo diễn kiên quyết không chịu vì khi đem hình chị sang Mỹ, Pháp cho nhà đầu tư xem, họ chỉ chọn chị thôi, không ưng ai khác. Má chị mới động viên: "Con cứ đi đi, mọi việc ở nhà để má lo"

Cảnh đầu tiên quay đến 12 lần không được vì tâm trí không tập trung, mặt cứ nặng xuống lo gia đình. Nhà sản xuất người Pháp còn hỏi sao cô này một cảnh cũng không quay được. Tối hôm đó được đạo diễn làm tâm lý, hôm sau mới quay ngon lành.

"Em mang ơn anh đạo diễn vì nhờ anh em mới quay được phim, có được ngày hôm nay" - chị Kiều Trinh nghẹn ngào chia sẻ.

Và rồi chị trở thành "Nữ hoàng cảnh nóng" của màn ảnh Việt, được khán giả ghi nhận vì tinh thần dám hy sinh vì nghệ thuật. Những cảnh quay tưởng chừng không ai dám đóng, chị vẫn làm hết mình, góp phần không nhỏ cho thành công của "Mùa len trâu", "Bi, đừng sợ"...

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top