Marilyn vos Savant - cái tên từng được Guinness công nhận là người có IQ cao nhất hành tinh, nhưng plot twist là chị lại chọn sống một cuộc đời "chill phết" khiến dân tình tỏ ra hoang mang về độ thông minh của mình
Sinh năm 1946 tại Missouri (Mỹ), với bố mẹ là người nhập cư từ Ý và Đức, Marilyn đã flex não bộ siêu đỉnh từ năm 10 tuổi. Lần đó đi test IQ, kết quả ra 228 điểm với tuổi tâm lý 22 tuổi 10 tháng - bố mẹ chị shocked luôn! Để các bạn hình dung, người bình thường có IQ khoảng 85-115 thôi nhé. Còn mấy ông tech billionaire đỉnh cao như Steve Jobs (IQ trên 160), Elon Musk (IQ 155) hay Mark Zuckerberg (IQ 152) vẫn chưa bằng chị đâu nha!
Lúc đó nhiều nhà nghiên cứu muốn rủ bé Marilyn join các chương trình nghiên cứu, nhưng bố mẹ chị liên tục từ chối vì muốn con có tuổi thơ vui vẻ như mọi người. Họ còn giấu sự thật này với con gái trong nhiều năm luôn á
Năm 1988, chị Marilyn viral khắp nơi khi Guinness chứng nhận là người có IQ cao nhất thế giới. Media đu đưa săn đón nhưng chị... "xin phép được nghỉ" Đến mức nguyên mẫu của chị còn được đưa vào một tập phim hoạt hình nổi tiếng năm 1999 nữa kìa!
Nhưng đây là phần gây drama: Thay vì làm scientist hay professor đỉnh cao gì đó, chị Marilyn lại bỏ Đại học Washington giữa chừng sau 2 năm, không tốt nghiệp luôn! Sau đó chị đi làm chứng khoán và bất động sản, rồi vì mê viết lách nên dùng tiền đầu tư cá nhân để chuyển sang làm nhà văn full-time. Vì không muốn nổi tiếng nên chị hay dùng bút danh khác nữa.
Chồng chị là bác sĩ Robert K. Jarvik - một trong những người phát minh ra trái tim nhân tạo xịn sò dùng trong phẫu thuật y tế đó. Sau khi cưới, chị dành trọn thời gian cho gia đình, làm vợ làm mẹ và tiếp tục viết lách. Với IQ 228 mà chị chọn không làm "siêu nhân", mà chỉ muốn sống bình yên thôi
Chính vì thế, nhiều người "ném đá" chị vì không tận dụng bộ não thiên tài để cống hiến cho nhân loại, thậm chí còn nghi ngờ chỉ số IQ của chị là fake! Nhưng chị Marilyn từng comeback cực gắt: "Chúng ta chỉ sử dụng khoảng 10% não bộ, đâu đó giữa 5% - 15%"
Chị còn lý giải thêm rằng IQ chỉ thể hiện "sức chứa" của bộ não thôi, còn việc dùng thế nào là chuyện khác. Người thông minh hay IQ cao không có nghĩa vụ phải trở thành "siêu nhân" cứu thế giới đâu nha! Họ có full quyền làm những gì mình thích và thấy phù hợp
Nguồn: Bright Side
Nguồn: kenh14.vn