MinSaigon4307
New member
Nữ hoàng nhan sắc xứ sương mù này đã có thanh xuân rực rỡ nhất nhì, và giờ dù đã 86 tuổi nhưng chị vẫn trẻ khỏe, hạnh phúc bên ông xã thứ 5 nha!
Dame Joan Henrietta Collins (sinh ngày 23/5/1933) là nữ diễn viên, tác giả người Anh. Chị từng góp mặt trong vai Evie Gallant ở mùa 8 của series đình đám "American Horror Story". Và phải công nhận, chị là một trong những mỹ nhân "lấy nhiều chồng" nhất Hollywood rồi đó
Joan Collins sinh ra ở Paddington, London, lớn lên ở Maida Vale. Mẹ chị là Elsa Collins - một giáo viên múa kiêm tiếp viên câu lạc bộ đêm. Còn bố thì là người gốc Nam Phi, Do Thái. Chị có hai em là Jackie (1937-2015) - một tiểu thuyết gia, và Bill - dân kinh doanh bất động sản. Được học tại trường Francis Holland (trường tư danh giá cho con gái ở London) rồi sau đó vào thẳng Học viện Nghệ thuật Sân khấu Hoàng gia luôn nha!
Với passion cháy bỏng cho diễn xuất, chị đã làm quen với sân khấu từ bé xíu. 18 tuổi bắt đầu đóng phim truyền hình Anh, 22 tuổi đã xách vali sang Hollywood rồi! Cộng thêm tài năng diễn xuất, visual đỉnh của chóp và body cực phẩm, sự nghiệp điện ảnh của Joan như "ngồi mát ăn bát vàng" vậy. Chị còn ẵm luôn giải Quả cầu vàng với vai diễn trong phim truyền hình hit "Dynasty" nữa kìa!
Quyết định "về chung một nhà" khi mới 19 tuổi
Với vibe phóng khoáng đầy cuốn hút, mỹ nhân xứ sương mù này từng khiến biết bao anh chàng "đổ gục" Khác với nhiều sao khác, Joan kết hôn cực sớm - mới 19 tuổi (tuổi đẹp nhất của con gái nè), chị đã "về nhà chung" với nam tài tử xứ Ireland - Maxwell Reed. Người ta hay nói "gái đẹp thường khổ", câu này đúng đến 101% với Joan Collins luôn! Tưởng cặp "tiên đồng ngọc nữ" này sẽ happy ending, nhưng không... cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 4 năm rồi toang
Người ta hay nói phụ nữ sau ly hôn sẽ thiệt thòi, khó mà "đi thêm bước nữa". Nhưng câu này hoàn toàn KHÔNG áp dụng cho chị đẹp người Anh này! Không lâu sau khi ly hôn người chồng đầu, Joan đã nhanh chóng bước vào hôn nhân thứ 2 với nam diễn viên Anthony Newley. Mọi người lại nghĩ đây là "bến đỗ" cuối cùng rồi, nhưng 8 năm sau, nữ diễn viên lại quyết định "phủi tay" với người chồng thứ 2. Thậm chí khi kết thúc cuộc hôn nhân này, chị còn bị mọi người mỉa mai là "đa tình", ai cũng dè chừng, sợ một ngày nào đó chị sẽ "quyến rũ" chồng người khác
Bất chấp việc trở thành "kẻ thú" của hội chị em, nữ minh tinh vẫn tiếp tục hẹn hò rồi tiến tới hôn nhân với một người đàn ông mới. Khác với hai người chồng trước đều là nghệ sĩ, lần này chị kết hôn với Ron Kass - một doanh nhân. Người đàn ông này đã ở bên Joan được 9 năm. Ngôi sao "American Horror Story" từng chia sẻ: "Có thời đột nhiên tôi thấy mình vướng tai tiếng là một ả đong đưa và phá hoại gia đình người khác. Những người vợ Beverly Hills sống trong lo lắng vì sợ tôi cướp chồng của họ. Nhưng 99% đều là tin đồn bịa đặt. Tôi không bao giờ hẹn hò người đàn ông lăng nhăng. Hoàn toàn không. Tôi từng ly dì một người vì điều đó".
Joan có tính cách thẳng thắn, strong và luôn tự hào khẳng định rằng chị sống bằng công sức của bản thân chứ không hề dựa dẫm vào ai cả. Sau 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ, Joan tiếp tục "phải lòng" và lên xe hoa với người chồng thứ 4 là nam ca sĩ người Thụy Điển Peter Holm vào năm 1985, nhưng hai năm sau hai người lại "đường ai nấy đi". Có vẻ như cả cuộc đời người đàn bà đẹp nước Anh chỉ xoay quanh những cuộc tình, hôn nhân "chóng đến, chóng đi". Điều kỳ diệu là sau mỗi cuộc hôn nhân, nữ minh tinh chưa bao giờ để bản thân rơi vào trạng thái buồn bã hay đau khổ. Cuộc sống của chị vẫn luôn vui vẻ, yêu đời và tràn đầy năng lượng, ngay cả khi không có người đàn ông bên cạnh
Nguồn: kenh14.vn