Mới đây, kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) vừa thả clip ngày 27/1 khiến netizen phải "đứng hình" trước màn luyện tập cực đỉnh của các nữ chiến binh thuộc đơn vị biệt kích chống khủng bố. Xem xong chỉ biết: "Chị đẹp mà còn ngầu nữa thì ai chịu nổi!"
Theo Daily Mail (Anh) chia sẻ, lực lượng đặc nhiệm này có nguồn gốc từ Viện Cảnh sát Đặc nhiệm trực thuộc Lực lượng Cảnh sát Trung Quốc được thành lập từ năm 1982, ban đầu để chống lại nạn không tặc.
Suốt thời gian qua, đây chính là lực lượng chống khủng bố xịn sò nhất nhà. Đến năm 2014, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đích thân đặt tên cho đơn vị này là "Chim ưng" - cái tên nghe đã thấy sợ rồi!
Để trở thành thành viên của "Chim ưng", các chiến binh phải trải qua quá trình huấn luyện cực khủng về triển khai nhanh, lái xe các loại phương tiện, giải cứu con tin và đặc biệt là võ thuật tầm gần - kiểu đánh gì cũng phải chuẩn!
Trong đoạn clip CCTV vừa thả, một nữ sĩ quan đã có màn "flex" kỹ năng đỉnh của chóp khi tay không hạ gục hai anh đồng nghiệp đóng vai tội phạm. Chỉ trong vài giây, chị đã ra đòn dứt khoát khiến "hai tên tội phạm" ngã gục xuống đất liền tay - xem mà sợ luôn á!
Không chỉ vậy, các chị còn tự tin khoe skill bắn súng cực chất. Nhìn thần thái và độ bản lĩnh của các chiến binh này thì chỉ biết respect!
Dũng cảm, trẻ trung và chuyên nghiệp, lực lượng "Chim ưng" hiện đang chuẩn bị thêm nhiều bài luyện tập mới để đối phó với đủ mọi tình huống khẩn cấp, đặc biệt trong bối cảnh khủng bố ngày càng có nhiều hình thức tinh vi hơn.
Chủ tịch Tập Cận Bình từng có phát ngôn rằng đơn vị biệt kích "Chim ưng" chính là lực lượng chống khủng bố hàng đầu của Trung Quốc, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia và duy trì sự ổn định cho xã hội.
Nguồn: soha.vn