GấuChúpChíp
New member
Nhớ lại năm 2021, Đô Mỹ Trúc - tình cũ của Ngô Diệc Phàm - đã làm chấn động cả showbiz Trung khi công khai tố nam ca sĩ chuốc rượu, chuốc thuốc rồi tấn công tình dục cô ấy Hot girl này còn vạch trần luôn đời tư thác loạn của anh chàng "đỉnh lưu", mượn danh nghĩa để dụ dỗ nhiều cô gái vị thành niên bằng chiêu bài cho đóng MV cùng.
Từ lời tố cáo của Đô Mỹ Trúc cùng vụ tranh chấp tiền bạc với mẹ Ngô Diệc Phàm sau đó, cảnh sát Trung Quốc đã vào cuộc điều tra nghiêm túc. Kết quả cho thấy Ngô Diệc. Phàm thực sự có hành vi hãm hại nhiều cô gái trẻ. Tại phiên tòa cuối cùng, anh bị kết án 13 năm tù giam và sẽ bị trục xuất vĩnh viễn khỏi Trung Quốc sau khi ra tù luôn
Thế nhưng plot twist đến rồi nè! Ngày 17/6 vừa rồi, tờ Sohu đưa tin Đô Mỹ Trúc vừa bị tòa tuyên án công khai trong vụ bị cáo buộc lừa đảo và chiếm đoạt 200.000 NDT (khoảng 700 triệu đồng) của 1 người phụ nữ họ Chu Tòa án yêu cầu Đô Mỹ Trúc phải viết thư xin lỗi, bồi thường tổn thất tinh thần cho cô Chu 2.198 NDT (8 triệu đồng) và xóa các nội dung sai lệch đăng tải trên nền tảng B Trạm.
Nhưng mà sau khi phán quyết được đưa ra, ngoài bồi thường và xóa bỏ các thông tin thiếu chính xác, Đô Mỹ Trúc nhất quyết không chịu viết thư xin lỗi bà Chu trên các tài khoản mạng xã hội Hiện tòa án đã tiến hành cảnh cáo Đô Mỹ Trúc, yêu cầu cô tuân thủ đầy đủ các phán quyết của tòa án.
Nghe câu chuyện đằng sau mà thấy drama quá trời! Sau khi tống Ngô Diệc Phàm vào tù cũng như tạo ra trào lưu "girl help girl", Đô Mỹ Trúc có lượng fan lớn trên MXH. Đồng cảm với Đô Mỹ Trúc và tưởng hot girl này nghèo khó, người phụ nữ họ Chu - mẹ đơn thân, sống bằng nghề tái chế xe công nghệ - đã chuyển cho Đô Mỹ Trúc 200.000 tệ (khoảng 700 triệu đồng) từ năm 2022 đến 2023, với hy vọng giúp đối phương làm lại cuộc đời
Đoạn chat đôi bên cho thấy khi còn là "chị chị em em", người phụ nữ họ Chu không yêu cầu Đô Mỹ Trúc trả lại số tiền. Tuy nhiên đến năm 2023, cô Chu mắc nợ vì thua lỗ chứng khoán nên đã yêu cầu Đô Mỹ Trúc trả lại số tiền 700 triệu đồng. Nhưng tình cũ Ngô Diệc Phàm chỉ trả lại 30.000 tệ (khoảng 100 triệu đồng) rồi chặn liên lạc, kick người mẹ đơn thân này ra khỏi fandom luôn
Sau đó, người phụ nữ họ Chu tố Đô Mỹ Trúc nhiều lần lấy lý do "phí luật sư", "phí thuốc chữa bệnh K cho ông nội", "chi phí học tập" để xin tiền, nhưng thực tế lại dùng số tiền đó để mua đồ hiệu, du lịch Dubai và còn mua hẳn 1 căn biệt thự Khi sự việc ầm ĩ lên, Đô Mỹ Trúc trả lời rằng mình không lừa đảo ai cả, mọi khoản tiền đều là "món quà tự nguyện" và đăng tải ảnh chụp tin nhắn chứng minh rằng cô Chu nói không cần trả lại tiền.
Cô Chu lập tức phản bác rằng mục đích chuyển tiền được ghi rõ ràng như "tiền cứu người", "phí luật sư" nhưng Đô Mỹ Trúc đã dùng sai mục đích. Người phụ nữ còn tố Đô Mỹ Trúc dụ dỗ cô xóa lịch sử trò chuyện dẫn đến mất đi bằng chứng quan trọng để có thể lấy lại số tiền 700 triệu đồng khi ra tòa, lật mặt tỏ thái độ thách cô gọi cảnh sát
Nguồn: soha.vn
Từ lời tố cáo của Đô Mỹ Trúc cùng vụ tranh chấp tiền bạc với mẹ Ngô Diệc Phàm sau đó, cảnh sát Trung Quốc đã vào cuộc điều tra nghiêm túc. Kết quả cho thấy Ngô Diệc. Phàm thực sự có hành vi hãm hại nhiều cô gái trẻ. Tại phiên tòa cuối cùng, anh bị kết án 13 năm tù giam và sẽ bị trục xuất vĩnh viễn khỏi Trung Quốc sau khi ra tù luôn
Thế nhưng plot twist đến rồi nè! Ngày 17/6 vừa rồi, tờ Sohu đưa tin Đô Mỹ Trúc vừa bị tòa tuyên án công khai trong vụ bị cáo buộc lừa đảo và chiếm đoạt 200.000 NDT (khoảng 700 triệu đồng) của 1 người phụ nữ họ Chu Tòa án yêu cầu Đô Mỹ Trúc phải viết thư xin lỗi, bồi thường tổn thất tinh thần cho cô Chu 2.198 NDT (8 triệu đồng) và xóa các nội dung sai lệch đăng tải trên nền tảng B Trạm.
Nhưng mà sau khi phán quyết được đưa ra, ngoài bồi thường và xóa bỏ các thông tin thiếu chính xác, Đô Mỹ Trúc nhất quyết không chịu viết thư xin lỗi bà Chu trên các tài khoản mạng xã hội Hiện tòa án đã tiến hành cảnh cáo Đô Mỹ Trúc, yêu cầu cô tuân thủ đầy đủ các phán quyết của tòa án.
Nghe câu chuyện đằng sau mà thấy drama quá trời! Sau khi tống Ngô Diệc Phàm vào tù cũng như tạo ra trào lưu "girl help girl", Đô Mỹ Trúc có lượng fan lớn trên MXH. Đồng cảm với Đô Mỹ Trúc và tưởng hot girl này nghèo khó, người phụ nữ họ Chu - mẹ đơn thân, sống bằng nghề tái chế xe công nghệ - đã chuyển cho Đô Mỹ Trúc 200.000 tệ (khoảng 700 triệu đồng) từ năm 2022 đến 2023, với hy vọng giúp đối phương làm lại cuộc đời
Đoạn chat đôi bên cho thấy khi còn là "chị chị em em", người phụ nữ họ Chu không yêu cầu Đô Mỹ Trúc trả lại số tiền. Tuy nhiên đến năm 2023, cô Chu mắc nợ vì thua lỗ chứng khoán nên đã yêu cầu Đô Mỹ Trúc trả lại số tiền 700 triệu đồng. Nhưng tình cũ Ngô Diệc Phàm chỉ trả lại 30.000 tệ (khoảng 100 triệu đồng) rồi chặn liên lạc, kick người mẹ đơn thân này ra khỏi fandom luôn
Sau đó, người phụ nữ họ Chu tố Đô Mỹ Trúc nhiều lần lấy lý do "phí luật sư", "phí thuốc chữa bệnh K cho ông nội", "chi phí học tập" để xin tiền, nhưng thực tế lại dùng số tiền đó để mua đồ hiệu, du lịch Dubai và còn mua hẳn 1 căn biệt thự Khi sự việc ầm ĩ lên, Đô Mỹ Trúc trả lời rằng mình không lừa đảo ai cả, mọi khoản tiền đều là "món quà tự nguyện" và đăng tải ảnh chụp tin nhắn chứng minh rằng cô Chu nói không cần trả lại tiền.
Cô Chu lập tức phản bác rằng mục đích chuyển tiền được ghi rõ ràng như "tiền cứu người", "phí luật sư" nhưng Đô Mỹ Trúc đã dùng sai mục đích. Người phụ nữ còn tố Đô Mỹ Trúc dụ dỗ cô xóa lịch sử trò chuyện dẫn đến mất đi bằng chứng quan trọng để có thể lấy lại số tiền 700 triệu đồng khi ra tòa, lật mặt tỏ thái độ thách cô gọi cảnh sát
Nguồn: soha.vn