Sau bao nhiêu năm im hơi lặng tiếng về tương lai của Wonder Woman, cuối cùng Gal Gadot cũng chịu lên tiếng về việc rời khỏi thương hiệu siêu anh hùng từng đưa chị lên hàng ngũ A-list Hollywood. Trong buổi trò chuyện mới trên podcast Happy Sad Confused, nữ diễn viên chia sẻ từng được báo tin vui về phần 3, nhưng rồi mọi thứ đảo chiều khi DC Studios bắt đầu tái cấu trúc toàn bộ
Nhắc đến Gal Gadot là nhớ ngay vai Gisele Yashar trong loạt Fast & Furious, nhưng thật ra Diana Prince mới là vai diễn iconic nhất sự nghiệp chị đấy! Lần đầu biến thành Wonder Woman trong Batman v Superman: Dawn of Justice năm 2016, rồi một năm sau chị "cân" luôn phần phim riêng Wonder Woman.
Thành công của Wonder Woman đã biến Gal Gadot thành một trong những gương mặt nổi bật nhất thời kỳ DC của Zack Snyder. Phim do Patty Jenkins làm đạo diễn cán mốc hơn 800 triệu USD toàn cầu luôn, đồng thời giúp Wonder Woman trở thành một trong số ít nữ siêu anh hùng có thể "gánh team" một bom tấn cỡ bự
Sau đó Gal Gadot tiếp tục góp mặt trong Justice League, quay lại với phần riêng Wonder Woman 1984 và xuất hiện trong vài dự án khác thuộc vũ trụ DC cũ. Một thời gian dài, phần 3 được coi là điều hiển nhiên sẽ xảy ra với cả Gadot lẫn Patty Jenkins.
Mọi chuyện đảo ngược khi James Gunn và Peter Safran tiếp quản DC Studios, bắt đầu xây dựng lại toàn bộ vũ trụ điện ảnh từ đầu. Gal Gadot kể rằng điều khiến chị sốc nhất không phải việc dự án bị hủy, mà là trước đó chị từng nhận được tín hiệu hoàn toàn ngược lại - được báo là hãng muốn làm phần 3 cùng mình cơ đấy!
Tuy nhiên, Variety từng dẫn nguồn tin năm 2023 cho biết phần 3 với Gal Gadot thực tế không có trong kế hoạch phát triển của DC Studios lúc đó, và không hề có cam kết chắc nịch nào về việc phiên bản Wonder Woman của chị sẽ tồn tại trong vũ trụ mới. Sự chênh lệch giữa những gì Gadot được nghe và thông tin hậu trường cho thấy giai đoạn chuyển giao của DC lúc đó khá là... lộn xộn
Gal Gadot cho biết chị dần đoán ra kết cục khi chứng kiến cách các đồng đội cũ lần lượt rời đi. Chị đặc biệt nhắc đến Henry Cavill và Patty Jenkins, cho rằng cách xử lý hai trường hợp này không được smooth lắm. Dù vậy, Gadot nhấn mạnh chị không xem đây là beef cá nhân với James Gunn hay Peter Safran, và thừa nhận các ông chủ mới có quyền xây DC theo cách họ muốn.
Trường hợp Henry Cavill từng là một trong những drama chuyển giao gây tranh cãi nhất của DC đấy. Sau khi comeback trong Black Adam, anh từng công khai thông báo trở lại với Superman, nhưng rồi kế hoạch đổi khác khi DC Studios chọn khởi động lại nhân vật với David Corenswet. James Gunn sau đó cũng thừa nhận tình huống Cavill phải trải qua là đáng tiếc và unfair.
Patty Jenkins cũng từng khẳng định bà không tự ý bỏ Wonder Woman 3. Nữ đạo diễn cho biết mình sẵn sàng cân nhắc các yêu cầu nhưng hiểu rằng DC đang thay đổi quá lớn và dự án không còn khả năng tiến triển theo kế hoạch ban đầu.
Điều đáng chú ý là giờ Gal Gadot cũng không còn quá mặn mà với khả năng quay lại nữa. Nữ diễn viên chia sẻ cuộc sống hiện tại với bốn đứa con khiến việc dành nhiều tháng liền cho một bom tấn như Wonder Woman trở nên khó khăn. Ngay cả khi cơ hội làm phần 3 xuất hiện trở lại, chị cũng không chắc sẽ gật đầu đâu.
Thay vì giữ tâm thế "nhân vật này là của tao", Gal Gadot nhìn Wonder Woman như một di sản lớn hơn bất kỳ diễn viên nào. Chị bày tỏ lòng biết ơn vì từng có cơ hội trở thành người mang Diana Prince đến với thế hệ khán giả mới và mong người kế nhiệm sẽ trân trọng nhân vật này
Sau gần một thập kỷ, hành trình từ Batman v Superman: Dawn of Justice đến những lần xuất hiện cuối trong vũ trụ DC cũ đã biến Gal Gadot và Wonder Woman thành hai hình ảnh gần như không thể tách rời. Nhưng với DCU mới đang được xây dựng, chiếc áo giáp của nữ chiến binh Amazon sẽ thuộc về một gương mặt khác rồi.
Nguồn: saostar.vn