Chị đẹp duy nhất được phong "đệ nhất minh tinh Việt Nam", cát-xê tận 1 cân vàng nghe mà choáng!

Cuộc đời của nữ minh tinh này giống như câu chuyện cổ tích có đủ cả hoa hồng, ánh hào quang lẫn những giọt nước mắt đấy các bạn ơi ✨

Sinh năm 1940 tại Hải Phòng, lớn lên ở An Giang, chị Thẩm Thúy Hằng bước chân vào làng điện ảnh hoàn toàn nhờ bản năng diễn xuất và visual trời ban luôn í. Năm 1957–1958, chị cùng thế hệ với Kiều Chinh trở thành những hot girl đầu tiên làm rung chuyển công chúng Sài Gòn. Lúc đó cả hai mới chỉ 16-17 tuổi thôi nha! Năm 16 tuổi, khi vẫn còn tên thật là Nguyễn Kim Phụng, Thẩm Thúy Hằng đã vượt qua hơn 2.000 thí sinh (đông vậy trời!) trong cuộc tuyển chọn diễn viên của hãng phim Mỹ Vân để giành vai chính "Người Đẹp Bình Dương". Đây chính là turning point mở ra hành trình của một ngôi sao, đồng thời đánh dấu sự xuất hiện của một visual queen hiếm có trong lịch sử màn bạc Việt Nam

ee85eacc59525c1ea4fb.jpg


Plot twist là "Người Đẹp Bình Dương" - bộ phim gắn liền với tên tuổi Thẩm Thúy Hằng lại không phải tác phẩm thành công về mặt chuyên môn lắm Nhưng nghịch lý của điện ảnh đôi khi lại nằm ở chỗ: phim flop nhưng ngôi sao thì nổi như cồn! Từ sau tác phẩm debut, Thẩm Thúy Hằng bước vào giai đoạn hoàng kim kéo dài gần hai thập kỷ luôn. Từ năm 1957 đến 1975, chị đóng phim liên tục, trở thành một trong bốn gương mặt được tôn vinh là "Tứ đại mỹ nhân" của điện ảnh Sài Gòn trước 1975. Ở thời điểm điện ảnh Việt Nam còn non trẻ, Thẩm Thúy Hằng đã là minh tinh đúng nghĩa: phủ sóng phòng vé, trang bìa báo xuân và đời sống văn hóa đại chúng.

Danh xưng "Đệ nhất minh tinh Việt Nam" vì thế không chỉ là sự tung hô nhất thời, mà là sự ghi nhận dành cho một đời người đã sống trọn vẹn dưới ánh đèn sân khấu, ở đỉnh cao của nhan sắc, tài năng lẫn cả những cay đắng phía sau hào quang

Visual của chị được xem là chuẩn mực thời bấy giờ: đôi mắt to tròn, sâu và ngọt lịm, hàng lông mày đậm sắc sảo, thần thái vừa sang chảnh vừa quyến rũ. Không ít lần, Thẩm Thúy Hằng được so sánh với Elizabeth Taylor - "người đàn bà mắt tím" của Hollywood, hay Marilyn Monroe, không chỉ vì vẻ đẹp lộng lẫy mà còn bởi sức hút khó cưỡng trên màn ảnh

f55e8fe7463c1163c80d.jpg


Đỉnh cao sự nghiệp của Thẩm Thúy Hằng rơi vào giai đoạn 1967-1975. Chị không chỉ là queen phòng vé mà còn tự thành lập hãng phim riêng - Vietnam Film (tiền thân của Vilifilms) - và trực tiếp đầu tư sản xuất hơn 20 bộ phim. Vì tự bỏ vốn cá nhân nên Thẩm Thúy Hằng luôn đảm nhận vai chính, thậm chí có những phim chị đóng "vai đúp": hai chị em sinh đôi như "Như Hạt Mưa Sa" hay "Ngậm Ngùi". Gần như mọi khung hình đều xoay quanh chị luôn!

Ở thời kỳ đỉnh cao nhất, Thẩm Thúy Hằng là nữ diễn viên có cát-xê khủng nhất màn bạc Việt Nam, tương đương 1kg vàng cho mỗi vai diễn (nghe mà sốc ha! ), con số đến nay vẫn được nhắc lại như huyền thoại chưa ai phá được. Tên tuổi của chị còn vang xa ra ngoài biên giới Việt Nam, xuất hiện trong các dự án hợp tác với Mỹ, Philippines, Thái Lan, Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản. Chị từng nhận nhiều giải thưởng tại các liên hoan phim châu Á, trong đó có danh hiệu Nữ diễn viên khả ái nhất tại LHP Moscow và Tashkent.

a9c5c818667c5d8477d1.jpg


Không chỉ giới hạn ở điện ảnh, Thẩm Thúy Hằng còn hoạt động mạnh mẽ trên sân khấu kịch và cải lương, ghi dấu ấn với những vai diễn đầy nội lực. Sau năm 1975, chị được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT, trở thành nghệ sĩ duy nhất vừa được tôn vinh là "đệ nhất minh tinh", vừa được công nhận bằng danh hiệu chính thống

Thế nhưng, phía sau hào quang rực rỡ ấy là một cuộc đời nhiều drama thật sự. Chị kết hôn lần đầu năm 19 tuổi theo kiểu "gia đình bắt cặp", nhanh chóng ly hôn và trở thành mẹ đơn thân khi mới 24. Cuộc hôn nhân thứ hai mang lại cho chị hạnh phúc và bốn người con, nhưng cũng khép lại bằng nỗi đau lớn khi chồng qua đời năm 2003. Cùng thời điểm ấy, một biến chứng phẫu thuật thẩm mỹ khiến dung mạo tuyệt đẹp của chị không còn nguyên vẹn nữa

Những năm cuối đời, Thẩm Thúy Hằng chọn sống ẩn dật trong căn biệt thự ở Thanh Đa (TP.HCM), gần như rút lui hoàn toàn khỏi công chúng. Chị làm từ thiện âm thầm, đi chùa, dùng pháp danh nhà Phật và từ chối nhắc lại hào quang cũ. Năm 2022, Thẩm Thúy Hằng qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 82 tuổi. Với nhiều thế hệ khán giả, chị không chỉ là một minh tinh, mà là biểu tượng cho vẻ đẹp kinh điển của điện ảnh Việt: rực rỡ, kiêu hãnh, tài danh và cô độc ️

7751e4fc2da4dda3e30c.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top