Dạo này nhà báo Lê Quang Thanh Tâm vừa "đào" được kho tư liệu cực xịn từ Tạp chí Màn ảnh Sân khấu - Thế giới Nghệ sỹ, trong đó có loạt ảnh hiếm của "nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My từ hồi cuối thập niên 1980
Và ủa, ai mà ngờ được chị Diễm My lại từng để tóc ngắn uốn phồng xinh xỉu thế này! Khác hẳn với hình ảnh mái tóc dài nữ tính quen thuộc mà mọi người hay thấy.
Theo nhà báo tiết lộ, đây toàn là ảnh chụp bằng phim, sau đó rửa và in trên giấy ảnh thời xưa. Qua hơn ba thập kỷ thì nhiều tấm đã phai màu, trầy xước mất chất lượng rồi. Nhưng may mắn là ông đã phục hồi lại để mọi người có dịp ngắm lại visual đỉnh cao của chị đẹp trong thời kỳ ảnh lịch phát triển mạnh nhất
Trong loạt ảnh này, chị Diễm My xuất hiện với đủ style khác nhau luôn. Đặc biệt nhất phải kể đến bức ảnh chụp cận mặt, trong đó chị để kiểu tóc ngắn uốn phồng, tạo kiểu hơi messy và phần mái tỉa ôm trán chuẩn phong cách thập niên 90s. Make-up thì đậm theo đúng trend thời đó, với đôi mắt kẻ sắc nét, lông mi dày cực đỉnh, môi màu cam đất và má ửng hồng nhẹ nhàng.
Nhà báo Lê Quang Thanh Tâm còn cho biết, nhìn phong cách ánh sáng, bố cục và chất ảnh thì có thể những bức này do các nhiếp ảnh gia nổi tiếng như Hữu Tuấn, Đức Huy, Đoàn Minh Tuấn... thực hiện.
Mỗi góc chụp lại cho thấy một phiên bản Diễm My khác nhau. Có bức thì chị dịu dàng trong chiếc áo ren trắng, có tấm khoe vibe thời trang với chiếc nón xanh và chuỗi hạt nhiều màu, có tấm lại rất đời thường trong chiếc áo vàng giữa nắng Sài Gòn. Nhưng dù style nào thì gương mặt chị vẫn giữ được nét thanh tú, sang xịn và cực kỳ "điện ảnh"
Đáng chú ý là trong kho tư liệu còn có một bức chân dung được xác định là ảnh chụp phim cuối cùng của Diễm My cho Màn ảnh Sân khấu - Thế giới Nghệ sỹ. Bức ảnh do nhiếp ảnh gia Lý Võ Phú Hưng thực hiện ngày 2/2/2005. Sau bộ ảnh này, tờ báo không có thêm dịp nào khác làm việc với chị nữa. Vì vậy, bức ảnh này như một dấu mốc đặc biệt, khép lại chặng đường hơn hai thập kỷ nữ diễn viên xuất hiện trên những trang bìa của ấn phẩm này.
Chị Diễm My sinh năm 1962 tại Sài Gòn, bước vào nghệ thuật từ khá sớm và nổi như cồn trong giai đoạn 1980-1990. Vẻ đẹp sắc sảo, đôi mắt sâu và thần thái sang chảnh giúp chị trở thành một trong những biểu tượng nhan sắc được nhiều người nhớ mãi
Thời kỳ đỉnh cao, Diễm My đóng nhiều phim như Tiếng sóng, Trang giấy mới, Hai chị em, Dòng sông hoa trắng... Từ năm 1983, chị bắt đầu làm người mẫu ảnh lịch và nhanh chóng trở thành giai nhân quen thuộc của mọi nhà.
Năm 1994, Diễm My kết hôn với doanh nhân Hà Tôn Đức. Hai vợ chồng có hai cô công chúa là Hà Thùy My (sinh năm 1995) và Hà Quế My (sinh năm 2000). Cả hai hiện đã trưởng thành và từng du học tại Mỹ.
Sau khi lập gia đình, chị Diễm My dành nhiều thời gian cho tổ ấm hơn. Hai vợ chồng sống khá kín tiếng, ít khi chia sẻ chuyện riêng tư trước truyền thông. Đầu năm 2026, họ kỷ niệm 32 năm ngày cưới bằng bộ ảnh mang phong cách tối giản, đây là lần hiếm hoi ông xã xuất hiện công khai cùng chị.
"32 năm làm vợ chồng, tụi mình cũng có ngần ấy năm học từ nhau đủ thứ - từ cách suy nghĩ, cách nhìn cuộc sống, đến việc cân bằng giữa công việc và gia đình. Rồi học cách nhường nhịn, bao dung và cùng nhau vượt qua những chuyện mà hôn nhân nào cũng sẽ gặp", Diễm My chia sẻ, cho biết quãng thời gian gắn bó giúp cả hai có những thay đổi rõ rệt, trở nên "chín chắn hơn, đầy đặn hơn trong một hành trình luôn vì nhau, vì con".
Nguồn: kenh14.vn
Và ủa, ai mà ngờ được chị Diễm My lại từng để tóc ngắn uốn phồng xinh xỉu thế này! Khác hẳn với hình ảnh mái tóc dài nữ tính quen thuộc mà mọi người hay thấy.
Theo nhà báo tiết lộ, đây toàn là ảnh chụp bằng phim, sau đó rửa và in trên giấy ảnh thời xưa. Qua hơn ba thập kỷ thì nhiều tấm đã phai màu, trầy xước mất chất lượng rồi. Nhưng may mắn là ông đã phục hồi lại để mọi người có dịp ngắm lại visual đỉnh cao của chị đẹp trong thời kỳ ảnh lịch phát triển mạnh nhất
Trong loạt ảnh này, chị Diễm My xuất hiện với đủ style khác nhau luôn. Đặc biệt nhất phải kể đến bức ảnh chụp cận mặt, trong đó chị để kiểu tóc ngắn uốn phồng, tạo kiểu hơi messy và phần mái tỉa ôm trán chuẩn phong cách thập niên 90s. Make-up thì đậm theo đúng trend thời đó, với đôi mắt kẻ sắc nét, lông mi dày cực đỉnh, môi màu cam đất và má ửng hồng nhẹ nhàng.
Nhà báo Lê Quang Thanh Tâm còn cho biết, nhìn phong cách ánh sáng, bố cục và chất ảnh thì có thể những bức này do các nhiếp ảnh gia nổi tiếng như Hữu Tuấn, Đức Huy, Đoàn Minh Tuấn... thực hiện.
Mỗi góc chụp lại cho thấy một phiên bản Diễm My khác nhau. Có bức thì chị dịu dàng trong chiếc áo ren trắng, có tấm khoe vibe thời trang với chiếc nón xanh và chuỗi hạt nhiều màu, có tấm lại rất đời thường trong chiếc áo vàng giữa nắng Sài Gòn. Nhưng dù style nào thì gương mặt chị vẫn giữ được nét thanh tú, sang xịn và cực kỳ "điện ảnh"
Đáng chú ý là trong kho tư liệu còn có một bức chân dung được xác định là ảnh chụp phim cuối cùng của Diễm My cho Màn ảnh Sân khấu - Thế giới Nghệ sỹ. Bức ảnh do nhiếp ảnh gia Lý Võ Phú Hưng thực hiện ngày 2/2/2005. Sau bộ ảnh này, tờ báo không có thêm dịp nào khác làm việc với chị nữa. Vì vậy, bức ảnh này như một dấu mốc đặc biệt, khép lại chặng đường hơn hai thập kỷ nữ diễn viên xuất hiện trên những trang bìa của ấn phẩm này.
Chị Diễm My sinh năm 1962 tại Sài Gòn, bước vào nghệ thuật từ khá sớm và nổi như cồn trong giai đoạn 1980-1990. Vẻ đẹp sắc sảo, đôi mắt sâu và thần thái sang chảnh giúp chị trở thành một trong những biểu tượng nhan sắc được nhiều người nhớ mãi
Thời kỳ đỉnh cao, Diễm My đóng nhiều phim như Tiếng sóng, Trang giấy mới, Hai chị em, Dòng sông hoa trắng... Từ năm 1983, chị bắt đầu làm người mẫu ảnh lịch và nhanh chóng trở thành giai nhân quen thuộc của mọi nhà.
Năm 1994, Diễm My kết hôn với doanh nhân Hà Tôn Đức. Hai vợ chồng có hai cô công chúa là Hà Thùy My (sinh năm 1995) và Hà Quế My (sinh năm 2000). Cả hai hiện đã trưởng thành và từng du học tại Mỹ.
Sau khi lập gia đình, chị Diễm My dành nhiều thời gian cho tổ ấm hơn. Hai vợ chồng sống khá kín tiếng, ít khi chia sẻ chuyện riêng tư trước truyền thông. Đầu năm 2026, họ kỷ niệm 32 năm ngày cưới bằng bộ ảnh mang phong cách tối giản, đây là lần hiếm hoi ông xã xuất hiện công khai cùng chị.
"32 năm làm vợ chồng, tụi mình cũng có ngần ấy năm học từ nhau đủ thứ - từ cách suy nghĩ, cách nhìn cuộc sống, đến việc cân bằng giữa công việc và gia đình. Rồi học cách nhường nhịn, bao dung và cùng nhau vượt qua những chuyện mà hôn nhân nào cũng sẽ gặp", Diễm My chia sẻ, cho biết quãng thời gian gắn bó giúp cả hai có những thay đổi rõ rệt, trở nên "chín chắn hơn, đầy đặn hơn trong một hành trình luôn vì nhau, vì con".
Nguồn: kenh14.vn