Chị đẹp da màu làm nên lịch sử trên tờ 10 đô Canada và câu chuyện đầy cảm hứng

KhoaiIu256

New member
c20530c0b8bc0999c295.jpg


Tuần này, sau hơn nửa thế kỷ rời xa cõi đời, chị Viola Desmond đã tạo nên cột mốc lịch sử khi trở thành người da màu đầu tiên và cũng là người phụ nữ đầu tiên không phải Hoàng gia xuất hiện trên tờ tiền 10 đô Canada. Iconic quá đi thôi!

Em gái bà Viola – bà Wanda Robson (91 tuổi) – người đã không ngừng chia sẻ câu chuyện truyền cảm hứng của chị mình suốt bao năm qua, đã rơi nước mắt tại buổi ra mắt đồng tiền mới hôm 19-11: "Thật không thể tin được rằng chị gái tôi, một phụ nữ da màu lại có trong đồng tiền 10 đôla". Trên tờ tiền còn in cả bản đồ cực bắc Halifax lịch sử – nơi có cộng đồng người da màu lâu đời nhất Canada và là mảnh đất nuôi dưỡng chị Desmond lớn lên nữa đó! ️

**Khi tờ tiền kể câu chuyện đấu tranh huyền thoại**

Chị Desmond từng làm giáo viên một thời gian ngắn, trong bối cảnh phân biệt chủng tộc vẫn còn "real" lắm. Khi quyết định nghỉ dạy để khởi nghiệp làm đẹp, chị phải sang tận tỉnh khác học nghề vì các trường ở Nova Scotia cấm người da màu đăng ký. Canada tuy không có luật phân biệt chủng tộc rõ ràng nhưng các chính sách kỳ thị thì "bùng nổ". Giáo sư Constance Backhouse từ ĐH Ottawa - người từng viết nhiều về Desmond - nhận xét: "Đó là các chính sách được viết theo cách 'che giấu' ý định xấu". Toxicity level max luôn!

Nhưng chị vẫn vượt qua mọi trở ngại để mở tiệm làm đẹp của riêng mình. Tuy nhiên, sự kiện biến chị thành "legend" trong sách sử xảy ra vào năm 1946 trong chuyến công tác định mệnh đó.

Khi chiếc Dodge của chị bị hỏng ở New Glasgow, Nova Scotia (cách Halifax khoảng 100 dặm), Desmond 32 tuổi quyết định vào rạp chiếu phim Roseland xem "Tấm gương tối" để giết thời gian chờ sửa xe. Plot twist bắt đầu từ đây!

Chị mua vé và đi xuống tầng trệt vì thấy nhìn rõ hơn, nhưng bị gọi lại và được thông báo vé của chị chỉ dành cho ghế tầng trên. Khi yêu cầu đổi vé ghế tầng dưới, người bán vé từ chối thẳng: "Tôi không được phép bán vé ở tầng dưới cho bạn". The audacity!

Hiểu rõ mình bị phân biệt đối xử vì màu da, chị Desmond vẫn quay trở lại tầng trệt ngồi. Kết quả? Chị bị bắt, mất ví và một chiếc giày trong cuộc ẩu đả, rồi bị giam 12 tiếng. Tội danh? "Trốn thuế" 1 xu – chênh lệch giá vé giữa hai tầng mà chính rạp từ chối bán cho chị vé đắt hơn đó. Chị bị phạt 26 đô Canada. Luật sư của chị kháng cáo lên Tòa án Tối cao Nova Scotia nhưng vẫn không thành công. Frustrated thật sự!

Dù vậy, cuộc đấu tranh bình đẳng chủng tộc của chị Desmond đã châm ngòi cho phong trào phá bỏ phân biệt đối xử ở Nova Scotia vào năm 1954. Chị qua đời vì xuất huyết tiêu hóa năm 1965. Đến 2010, tỉnh Nova Scotia mới chính thức xin lỗi bà Desmond. Better late than never! ️

**Bước lên tờ tiền in dọc đầu tiên và làm nên lịch sử**

Hành trình của chị Desmond lên tờ 10 đô Canada bắt đầu từ 2 năm trước, khi Thủ tướng Justin Trudeau yêu cầu Ngân hàng Canada đưa một phụ nữ không thuộc Hoàng gia lên đồng tiền giấy mới. Progressive move!

Đầu tháng 12-2016, Bộ trưởng Tài chính Bill Morneau và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Stephen Poloz công bố chọn bà Desmond từ top 5 trong danh sách 12 người do hội đồng cố vấn độc lập đề xuất. Danh sách này được lọc từ 461 phụ nữ "icon" do người dân Canada đề cử và đáp ứng đủ tiêu chí.

Thống đốc Poloz cho biết hơn 10.000 nhân vật đã được đề cử trong quá trình thu hút mọi lứa tuổi khắp cả nước. Để đủ điều kiện, ứng viên phải là công dân Canada (sinh ra hoặc nhập tịch), "thể hiện khả năng lãnh đạo, thành tựu xuất sắc trong bất kỳ lĩnh vực nào mang lại lợi ích cho nhân dân Canada", và đã qua đời ít nhất 25 năm. Tiêu chí khắt khe đấy!

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top