Thay vì "bó gối" khóc lóc sau khi chia tay, chị Toni Harding (42 tuổi) đã chơi lớn chi hơn 68 triệu đồng để quẩy tưng bừng trong bữa tiệc mừng... ly hôn
Theo Vietnamnet, sau gần 1 thập kỷ gắn bó, một chị đẹp ở Mỹ đã biến khoảnh khắc kết thúc hôn nhân thành một cột mốc memorable không thể nào quên được.
Chị Toni Harding (42 tuổi) kết hôn từ năm 2014. Tuy nhiên, sau 9 năm sống chung, chị và ông xã quyết định "đường ai nấy đi" vào năm 2023 khi cả hai nhận ra không còn "chemistry" với nhau nữa. Quá trình ly hôn kéo dài và rắc rối, phải đến tận tháng 12/2025 mới chính thức "chấm dứt" xong xuôi.
Thay vì khép lại mọi thứ trong im lặng, chị Harding quyết định đánh dấu bước ngoặt này theo kiểu "có một không hai". Một tháng sau khi hoàn tất giấy tờ pháp lý, chị tổ chức một bữa tiệc mừng ly hôn với sự góp mặt của khoảng 90 người thân và hội bạn thân. Chị khẳng định đây chính là "đêm xịn nhất đời mình" luôn
Bữa tiệc được chuẩn bị "sương sương" với đồ ăn, khu chụp hình sống ảo và DJ "bốc lửa" khuấy động không khí. Riêng chi phí thuê DJ đã lên tới hơn 2.600 USD (tầm hơn 68 triệu đồng) rồi nha mọi người ơi! Không gian buổi tiệc vừa vui vừa hài hước với tấm biển phát sáng ghi dòng chữ "đã ly hôn" cực bắt mắt. Các món tráng miệng cũng được thiết kế riêng với những câu slogan đầy chất như "Kết thúc của một sai lầm", "Tôi sẽ vượt qua" hay "Còn nhiều cơ hội phía trước"
Theo Góc nhìn Pháp lý, chị Harding chia sẻ rằng hành trình ly hôn khiến chị kiệt sức về cả tinh thần lẫn cảm xúc. Khi mọi thứ kết thúc, chị gần như "vô cảm" vì quá trình này đã kéo dài quá lâu rồi. Là mẹ của hai đứa con và làm trong lĩnh vực nhân sự, chị Harding cho biết bữa tiệc không chỉ để ăn mừng mà còn là cách chị tri ân những người đã luôn "stan" mình. Sự ủng hộ từ gia đình và hội bạn giúp chị có thêm động lực để "đứng dậy" và "bắt đầu lại"
Nhìn lại cuộc hôn nhân đã qua, chị Harding cho biết những năm đầu mọi thứ "chill" lắm. Tuy nhiên theo thời gian, mối quan hệ dần thay đổi và khoảng cách giữa hai người ngày càng xa. Chị từng hy vọng việc sinh thêm con có thể giúp hàn gắn tình cảm, nhưng mọi nỗ lực đều "fail". Cuối cùng, cả hai chọn chia tay khi nhận ra không còn "match" với nhau.
"Chúng tôi dần xa cách. Tôi không còn yêu anh ấy nữa. Tôi không muốn đổ lỗi cho bất kỳ ai, chỉ đơn giản là mọi thứ không còn đúng như trước", chị Harding tâm sự.
Điều bất ngờ là chính bữa tiệc ly hôn lại mang đến cho chị Harding cảm giác giải thoát và khép lại trọn vẹn. "Nó còn xịn hơn cả đám cưới của tôi ấy. Đó thực sự là đêm đẹp nhất cuộc đời, tràn ngập tình yêu, niềm vui và sự tôn trọng", chị nói
Với nguồn năng lượng sống mới, chị Harding cho rằng ly hôn không nên bị coi là thất bại. "Nhiều người gắn mác người ly hôn là 'loser'. Tôi cũng từng nghĩ như vậy, nhưng rồi nhận ra mình chỉ đang làm điều đúng đắn cho bản thân thôi", chị nói.
Nguồn: soha.vn
Theo Vietnamnet, sau gần 1 thập kỷ gắn bó, một chị đẹp ở Mỹ đã biến khoảnh khắc kết thúc hôn nhân thành một cột mốc memorable không thể nào quên được.
Chị Toni Harding (42 tuổi) kết hôn từ năm 2014. Tuy nhiên, sau 9 năm sống chung, chị và ông xã quyết định "đường ai nấy đi" vào năm 2023 khi cả hai nhận ra không còn "chemistry" với nhau nữa. Quá trình ly hôn kéo dài và rắc rối, phải đến tận tháng 12/2025 mới chính thức "chấm dứt" xong xuôi.
Thay vì khép lại mọi thứ trong im lặng, chị Harding quyết định đánh dấu bước ngoặt này theo kiểu "có một không hai". Một tháng sau khi hoàn tất giấy tờ pháp lý, chị tổ chức một bữa tiệc mừng ly hôn với sự góp mặt của khoảng 90 người thân và hội bạn thân. Chị khẳng định đây chính là "đêm xịn nhất đời mình" luôn
Bữa tiệc được chuẩn bị "sương sương" với đồ ăn, khu chụp hình sống ảo và DJ "bốc lửa" khuấy động không khí. Riêng chi phí thuê DJ đã lên tới hơn 2.600 USD (tầm hơn 68 triệu đồng) rồi nha mọi người ơi! Không gian buổi tiệc vừa vui vừa hài hước với tấm biển phát sáng ghi dòng chữ "đã ly hôn" cực bắt mắt. Các món tráng miệng cũng được thiết kế riêng với những câu slogan đầy chất như "Kết thúc của một sai lầm", "Tôi sẽ vượt qua" hay "Còn nhiều cơ hội phía trước"
Theo Góc nhìn Pháp lý, chị Harding chia sẻ rằng hành trình ly hôn khiến chị kiệt sức về cả tinh thần lẫn cảm xúc. Khi mọi thứ kết thúc, chị gần như "vô cảm" vì quá trình này đã kéo dài quá lâu rồi. Là mẹ của hai đứa con và làm trong lĩnh vực nhân sự, chị Harding cho biết bữa tiệc không chỉ để ăn mừng mà còn là cách chị tri ân những người đã luôn "stan" mình. Sự ủng hộ từ gia đình và hội bạn giúp chị có thêm động lực để "đứng dậy" và "bắt đầu lại"
Nhìn lại cuộc hôn nhân đã qua, chị Harding cho biết những năm đầu mọi thứ "chill" lắm. Tuy nhiên theo thời gian, mối quan hệ dần thay đổi và khoảng cách giữa hai người ngày càng xa. Chị từng hy vọng việc sinh thêm con có thể giúp hàn gắn tình cảm, nhưng mọi nỗ lực đều "fail". Cuối cùng, cả hai chọn chia tay khi nhận ra không còn "match" với nhau.
"Chúng tôi dần xa cách. Tôi không còn yêu anh ấy nữa. Tôi không muốn đổ lỗi cho bất kỳ ai, chỉ đơn giản là mọi thứ không còn đúng như trước", chị Harding tâm sự.
Điều bất ngờ là chính bữa tiệc ly hôn lại mang đến cho chị Harding cảm giác giải thoát và khép lại trọn vẹn. "Nó còn xịn hơn cả đám cưới của tôi ấy. Đó thực sự là đêm đẹp nhất cuộc đời, tràn ngập tình yêu, niềm vui và sự tôn trọng", chị nói
Với nguồn năng lượng sống mới, chị Harding cho rằng ly hôn không nên bị coi là thất bại. "Nhiều người gắn mác người ly hôn là 'loser'. Tôi cũng từng nghĩ như vậy, nhưng rồi nhận ra mình chỉ đang làm điều đúng đắn cho bản thân thôi", chị nói.
Nguồn: soha.vn