Chị đẹp cầm cờ thống nhất liên Triều gây bão tại Olympic: Giờ ra sao rồi?

KhoaiMimi5163

New member
418de7b4d55997462dfa.png


Ôi chưa kể được gì mà đã phải "bật mode" hồi hộp rồi! Hãy tưởng tượng bạn đang chill chill chuẩn bị thi đấu thì đột nhiên nhận cuộc gọi: "Ê, mai mốt em cầm cờ đại diện cả hai miền luôn nha!" Đúng kiểu drama ngoài đời thực luôn á!

Chuyện là vào năm 2006, chỉ vài ngày trước khi Olympic Mùa đông tại Turin (Ý) khai màn ngày 10/2, Lee Bo-ra - một nữ vận động viên trượt băng Hàn Quốc lúc đó mới 20 tuổi toanh - bất ngờ được "chọn mặt gửi vàng" làm người cầm lá cờ thống nhất liên Triều trong lễ khai mạc siêu khủng. Cùng với cô nàng là Han Jong-in, một nam VĐV trượt băng đến từ Triều Tiên.

"Tôi rất ngạc nhiên khi nghe lệnh từ huấn luyện viên", Lee Bo-ra kể lại. "Tôi rất bất ngờ về việc đoàn VĐV Hàn Quốc và Triều Tiên diễu hành chung. Tôi chưa từng mơ sẽ được là người cầm lá cờ thống nhất dẫn đầu đoàn diễu hành."

Quyết định mang tính lịch sử này được hai nước đưa ra chỉ vài ngày trước khi khai mạc thôi nha! Tốc độ xử lý nhanh như chớp vậy! ⚡

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử các VĐV hai miền bán đảo Triều Tiên cùng nhau diễu hành tại Thế vận hội Mùa đông đấy. Tuy trước đó hai nước đã từng diễu hành dưới cùng một lá cờ tại một số sự kiện thể thao khác (như Thế vận hội Mùa hè Athens năm 2004), nhưng ở Olympic mùa đông thì đây là lần đầu tiên luôn!

Tại buổi lễ, phái đoàn Hàn Quốc và Triều Tiên được xếp vị trí thứ 21/82 nước tham gia diễu hành. Lee và Han mang theo một lá cờ size khủng, in hình bán đảo Triều Tiên.

"Lá cờ rất to, và rất nặng", Lee nhớ lại. "Han Jong-in là người cầm cờ chính. Còn tôi chỉ đặt tay lên cán cờ thôi." Chắc phải tập gym trước mới kham nổi nhỉ?

Từ Olympic Turin đến giờ, hai miền Triều Tiên chưa từng tham gia diễu hành chung trong bất kỳ sự kiện thể thao toàn cầu nào nữa, do căng thẳng chính trị kéo dài tại khu vực Đông Bắc Á. Hơi buồn một tí!

Nhưng mà với việc Bình Nhưỡng úp mở khả năng tham dự Olympic Mùa đông 2018 tại PyeongChang (Hàn Quốc), cộng đồng quốc tế đã hy vọng đoàn VĐV hai nước có thể sẽ một lần nữa diễu hành dưới lá cờ chung. Hóng quá đi mất!

"12 năm đã trôi qua, và thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ lại kỉ niệm đó", Lee chia sẻ. Sau khi giải nghệ năm 2015, hiện tại Lee đang làm giáo viên tại Chuncheon (tỉnh Gangwon, Hàn Quốc).

"Tôi muốn được một lần nữa nhìn thấy đoàn VĐV Hàn Quốc – Triều Tiên diễu hành chung tại Olympic Mùa đông. Điều này sẽ có ý nghĩa to lớn, bởi Hàn Quốc sẽ là đội diễu hành cuối cùng tại lễ khai mạc trong vai trò nước chủ nhà."

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top