Chắc ai cũng từng trải qua cảm giác "cho vay = bỏ biển" rồi đúng không? Nhưng chị T ở Khánh Hòa này đã quyết định không im lặng chịu thiệt nữa đâu nhé!
Ngày 4/10, Công an xã Phước Dinh cho biết đã mời một chị lên làm việc vì hành vi... hơi quá lố khi đòi tiền. Story là thế này: chị T (sống ở thôn Sơn Hải 1) từng "mở lòng mở ví" cho chị L.T.K.L (thôn Sơn Hải 2 bên cạnh) mượn 100 triệu để làm ăn. Nhưng mà dù đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, số tiền này vẫn "đứng hình" không thấy về đâu cả
Bức xúc quá mức nên chị T đã nghĩ ra một "chiêu độc" khiến cả xóm phải chú ý: chở hẳn thiết bị âm thanh chạy vòng vòng quanh làng Sơn Hải, vừa phát loa yêu cầu con nợ trả tiền, vừa mở nhạc bài "Trả nợ cho tôi" Tưởng tượng cảnh ấy thôi đã thấy drama rồi đúng không?
Thấy việc này tạo "náo loạn" trong xóm và ảnh hưởng không tốt, Công an xã Phước Dinh đã mời chị T lên làm việc. Chị đã phải ký cam kết không làm như vậy nữa, còn cơ quan chức năng cũng đã tư vấn cho chị nên nộp đơn khởi kiện ra tòa để giải quyết tranh chấp dân sự theo đúng luật pháp thay vì "tự xử" kiểu này
Moral of the story: Cho vay thì nên có giấy tờ rõ ràng, còn đòi nợ thì phải đúng cách nhé các bạn ơi! Đừng như chị T mà để công an phải lên tiếng mới hết nha
Nguồn: techz.vn