Ối giời ơi, chuyện đòi nợ kiểu này cũng có! Bực mình vì mãi đòi mà không được trả 100 triệu, một chị ở Khánh Hòa đã quyết định... chở loa đi khắp làng phát thanh đòi tiền luôn.
Ngày 4/10, Công an xã Phước Dinh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã mời bà H.T.T. (sống ở thôn Sơn Hải 1) lên làm việc và yêu cầu cam kết không tái phạm việc phát loa đòi nợ nữa nhé.
Hoá ra trước đó, bà T. đã nhiều lần đòi bà L.T.K.L. (ở thôn Sơn Hải 2, xã Phước Dinh) số tiền 100 triệu đồng mà bà L. vẫn chưa chịu trả. Bực quá nên bà T. nghĩ ra chiêu độc: chở loa đi khắp làng, phát thanh yêu cầu bà L. trả nợ luôn cho thiên hạ biết
Lên công an, bà T. cũng thẳng thắn xác nhận đã cho bà L. vay 100 triệu để làm ăn, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đồng nào về. Bức xúc vì khoản nợ kéo dài mãi, bà T. mới nghĩ ra cách dùng loa phát thanh để đòi tiền như vậy.
Thấy hành vi này gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và tạo dư luận không hay tại địa phương, Công an xã Phước Dinh đã mời bà T. lên làm việc.
Nguồn: soha.vn
Ngày 4/10, Công an xã Phước Dinh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã mời bà H.T.T. (sống ở thôn Sơn Hải 1) lên làm việc và yêu cầu cam kết không tái phạm việc phát loa đòi nợ nữa nhé.
Hoá ra trước đó, bà T. đã nhiều lần đòi bà L.T.K.L. (ở thôn Sơn Hải 2, xã Phước Dinh) số tiền 100 triệu đồng mà bà L. vẫn chưa chịu trả. Bực quá nên bà T. nghĩ ra chiêu độc: chở loa đi khắp làng, phát thanh yêu cầu bà L. trả nợ luôn cho thiên hạ biết
Lên công an, bà T. cũng thẳng thắn xác nhận đã cho bà L. vay 100 triệu để làm ăn, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đồng nào về. Bức xúc vì khoản nợ kéo dài mãi, bà T. mới nghĩ ra cách dùng loa phát thanh để đòi tiền như vậy.
Thấy hành vi này gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và tạo dư luận không hay tại địa phương, Công an xã Phước Dinh đã mời bà T. lên làm việc.
Nguồn: soha.vn