Theo South China Morning Post (SCMP), chị Biên Mai là nữ cảnh vệ duy nhất trong đội bảo vệ chính khách nước ngoài của Trung Quốc, được mệnh danh là "Trung Quốc đệ nhất nữ vệ sĩ"
Chị đã dũng cảm bảo vệ nhiều nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới khi họ đến thăm Trung Quốc, và còn phát triển tình bạn thân thiết với một số người trong số họ nữa đấy!
Idol là vệ sĩ của Tổng thống Mỹ luôn
Chị Biên Mai năm nay 56 tuổi, quê ở Bắc Kinh, xuất thân từ gia đình cảnh sát - ba chị từng là chỉ huy đội cảnh vệ cho một số nhà lãnh đạo Trung Quốc nên cũng hiểu vì sao chị "máu" nghề như vậy rồi
Năm 1984, chị được nhận vào Đại học Cảnh sát Nhân dân Trung Quốc, chuyên ngành bảo vệ an ninh. Tại đây, chị học đấm bốc, judo, bắn súng, kỹ năng lái xe, và trở thành chuyên gia về tâm lý tội phạm cũng như pháp luật luôn.
Trong một cuộc phỏng vấn với CCTV năm 2009, chị Biên Mai kể: "Có lần trong buổi tập, tôi bị gãy chân trái. Nhưng quy định ở trường là phải đến sân tập, kể cả là bò đến đó nếu cần thiết." Nghe mà thấy respect quá đi
Chị cho biết những thử thách khắc nghiệt như vậy đã tôi luyện ý chí và quyết tâm của bản thân siêu nhiều.
Idol của chị là Tim McCarthy - vệ sĩ của cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan. Năm 1981, khi Tổng thống Reagan bị ám sát ở Washington D.C., McCarthy đã dũng cảm che chắn cho ông, bảo vệ Tổng thống an toàn.
"Khi tiếng súng vang lên, phản ứng đầu tiên của hầu hết mọi người là khom người xuống để tự bảo vệ mình. Nhưng McCarthy vẫn đứng vững, ngay cả sau khi bị bắn, ông ấy vẫn đứng được một lúc lâu", chị Biên Mai kể.
"Tất cả các khóa huấn luyện trước đó đã mang lại cho cơ thể McCarthy một loại trí nhớ cơ bắp – ông ấy phải đứng và bảo vệ Tổng thống, chắn tầm nhìn của tên sát thủ. Tôi thực sự ngưỡng mộ ông ấy", chị nói.
Là nữ cảnh vệ Trung Quốc duy nhất chuyên bảo vệ chính khách nước ngoài
Sau khi tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc năm 1988, chị Biên Mai gia nhập Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc, trở thành nữ cảnh vệ duy nhất trong đội cảnh vệ chuyên bảo vệ chính khách nước ngoài của nước này - xịn sò phết nhỉ!
Trong suốt sự nghiệp của mình, chị Biên Mai đã bảo vệ an toàn cho 13 nhân vật quan trọng từng đến thăm Trung Quốc, bao gồm các Đệ nhất phu nhân Mỹ, Liên Xô cũ, Ấn Độ và Nhật Bản, cũng như một công chúa Thái Lan và cựu thủ tướng Pakistan.
Không một sự cố nào từng xảy ra dưới sự giám sát của chị Biên Mai, và chị được khen ngợi vì biết kết hợp giữa sức mạnh với sự chu đáo - vừa cứng vừa mềm, quá là đỉnh
Trong chuyến thăm Trung Quốc của nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev tháng 5/1989, chị Biên Mai đã phát triển tình bạn thân thiết với vợ của ông, bà Raisa.
Nhận thấy bà Raisa bị đau lưng, chị Biên Mai đã chu đáo mang cho bà một chiếc đệm để đặt trên xe, và nhận được lời khen ngợi từ bà Raisa - người sau đó đã nói với các quan chức Trung Quốc rằng: "Biên Mai rất chu đáo."
Sau khi trở về nước, Đệ nhất phu nhân Liên Xô đã gửi cho chị Biên Mai một bức ảnh chụp chung giữa hai người - wholesome quá đi mất
Năm 1989, khi bảo vệ Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn trong chuyến thăm Trung Quốc, chị Biên Mai đã đỡ công chúa khi bà ngã xuống từ trên lạc đà trong một hoạt động tham quan. Hai người sau đó đã trở thành bạn bè luôn đó.
Còn giành giải ba cuộc thi sắc đẹp nữa chứ
Và nữ cảnh vệ huyền thoại này của Trung Quốc cũng từng giành giải ba trong một cuộc thi sắc đẹp ở Bắc Kinh vào năm 1993 nha - vừa xinh vừa giỏi, ai chơi lại
Chị Biên Mai từng tiết lộ rằng, chị thường mang áo giáp chống đạn nặng tới 4kg.
"Tôi mặc áo chống đạn không phải vì bản thân mình, mà để đảm bảo rằng khi một viên đạn bay tới, tôi có thể chặn nó lại, để nó không xuyên qua cơ thể tôi và gây nguy hiểm cho vị khách nước ngoài", chị nói. Nghe mà rùng mình luôn á
Chị Biên Mai nghỉ hưu vào năm 1995 do "đến tuổi" và áp lực công việc quá lớn.
Theo truyền thông Trung Quốc, sau đó chị đã thành lập một công ty tư vấn an ninh tại Bắc Kinh và hiện đang làm việc trong lĩnh vực bất động sản.
Nguồn: kenh14.vn
Idol là vệ sĩ của Tổng thống Mỹ luôn
Chị Biên Mai năm nay 56 tuổi, quê ở Bắc Kinh, xuất thân từ gia đình cảnh sát - ba chị từng là chỉ huy đội cảnh vệ cho một số nhà lãnh đạo Trung Quốc nên cũng hiểu vì sao chị "máu" nghề như vậy rồi
Năm 1984, chị được nhận vào Đại học Cảnh sát Nhân dân Trung Quốc, chuyên ngành bảo vệ an ninh. Tại đây, chị học đấm bốc, judo, bắn súng, kỹ năng lái xe, và trở thành chuyên gia về tâm lý tội phạm cũng như pháp luật luôn.
Trong một cuộc phỏng vấn với CCTV năm 2009, chị Biên Mai kể: "Có lần trong buổi tập, tôi bị gãy chân trái. Nhưng quy định ở trường là phải đến sân tập, kể cả là bò đến đó nếu cần thiết." Nghe mà thấy respect quá đi
Chị cho biết những thử thách khắc nghiệt như vậy đã tôi luyện ý chí và quyết tâm của bản thân siêu nhiều.
Idol của chị là Tim McCarthy - vệ sĩ của cựu Tổng thống Mỹ Ronald Reagan. Năm 1981, khi Tổng thống Reagan bị ám sát ở Washington D.C., McCarthy đã dũng cảm che chắn cho ông, bảo vệ Tổng thống an toàn.
"Khi tiếng súng vang lên, phản ứng đầu tiên của hầu hết mọi người là khom người xuống để tự bảo vệ mình. Nhưng McCarthy vẫn đứng vững, ngay cả sau khi bị bắn, ông ấy vẫn đứng được một lúc lâu", chị Biên Mai kể.
"Tất cả các khóa huấn luyện trước đó đã mang lại cho cơ thể McCarthy một loại trí nhớ cơ bắp – ông ấy phải đứng và bảo vệ Tổng thống, chắn tầm nhìn của tên sát thủ. Tôi thực sự ngưỡng mộ ông ấy", chị nói.
Là nữ cảnh vệ Trung Quốc duy nhất chuyên bảo vệ chính khách nước ngoài
Sau khi tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc năm 1988, chị Biên Mai gia nhập Bộ An ninh Nhà nước Trung Quốc, trở thành nữ cảnh vệ duy nhất trong đội cảnh vệ chuyên bảo vệ chính khách nước ngoài của nước này - xịn sò phết nhỉ!
Trong suốt sự nghiệp của mình, chị Biên Mai đã bảo vệ an toàn cho 13 nhân vật quan trọng từng đến thăm Trung Quốc, bao gồm các Đệ nhất phu nhân Mỹ, Liên Xô cũ, Ấn Độ và Nhật Bản, cũng như một công chúa Thái Lan và cựu thủ tướng Pakistan.
Không một sự cố nào từng xảy ra dưới sự giám sát của chị Biên Mai, và chị được khen ngợi vì biết kết hợp giữa sức mạnh với sự chu đáo - vừa cứng vừa mềm, quá là đỉnh
Trong chuyến thăm Trung Quốc của nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev tháng 5/1989, chị Biên Mai đã phát triển tình bạn thân thiết với vợ của ông, bà Raisa.
Nhận thấy bà Raisa bị đau lưng, chị Biên Mai đã chu đáo mang cho bà một chiếc đệm để đặt trên xe, và nhận được lời khen ngợi từ bà Raisa - người sau đó đã nói với các quan chức Trung Quốc rằng: "Biên Mai rất chu đáo."
Sau khi trở về nước, Đệ nhất phu nhân Liên Xô đã gửi cho chị Biên Mai một bức ảnh chụp chung giữa hai người - wholesome quá đi mất
Năm 1989, khi bảo vệ Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn trong chuyến thăm Trung Quốc, chị Biên Mai đã đỡ công chúa khi bà ngã xuống từ trên lạc đà trong một hoạt động tham quan. Hai người sau đó đã trở thành bạn bè luôn đó.
Còn giành giải ba cuộc thi sắc đẹp nữa chứ
Và nữ cảnh vệ huyền thoại này của Trung Quốc cũng từng giành giải ba trong một cuộc thi sắc đẹp ở Bắc Kinh vào năm 1993 nha - vừa xinh vừa giỏi, ai chơi lại
Chị Biên Mai từng tiết lộ rằng, chị thường mang áo giáp chống đạn nặng tới 4kg.
"Tôi mặc áo chống đạn không phải vì bản thân mình, mà để đảm bảo rằng khi một viên đạn bay tới, tôi có thể chặn nó lại, để nó không xuyên qua cơ thể tôi và gây nguy hiểm cho vị khách nước ngoài", chị nói. Nghe mà rùng mình luôn á
Chị Biên Mai nghỉ hưu vào năm 1995 do "đến tuổi" và áp lực công việc quá lớn.
Theo truyền thông Trung Quốc, sau đó chị đã thành lập một công ty tư vấn an ninh tại Bắc Kinh và hiện đang làm việc trong lĩnh vực bất động sản.
Nguồn: kenh14.vn