Trung úy QNCN Bàn Thị Hiền Ngân – cựu sinh viên K19 Học viện Hành chính và Quản trị công đã được vinh dự góp mặt trong khối nữ quân nhạc tại lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Từng bước chân của chị không chỉ mang theo nhịp quân hành mà còn chứa đầy niềm tự hào, ý chí và trách nhiệm của một người lính nơi biên cương
Là cán bộ trẻ thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, đồng thời là một trong những gương mặt triển vọng năm 2024 của lực lượng, Hiền Ngân được chọn tham gia vào đội hình danh dự của lễ diễu binh. Với Hiền Ngân, đây là vinh dự không thể quên và cũng là hành trình luyện rèn đầy thử thách.
Chia sẻ về cảm xúc khi tham gia sự kiện trọng đại này, Hiền Ngân bày tỏ: "Tôi cảm thấy vô cùng tự hào và xúc động. Mỗi bước chân như một lời nhắc nhở về truyền thống hào hùng của dân tộc và thôi thúc bản thân tôi càng thêm trân trọng, quyết tâm giữ vững tinh thần để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao"
Để góp mặt trong lễ diễu binh tại TP.HCM, Hiền Ngân và các đồng đội đã phải rời đơn vị từ sớm, tham gia tập trung huấn luyện tại phía Nam trong nhiều tuần. Các bài tập được thực hiện với cường độ cao, yêu cầu kỷ luật siêu nghiêm: từ bước chân, động tác, ánh nhìn cho đến nét mặt đều phải thống nhất và thể hiện được khí thế của quân đội nhân dân Việt Nam trong ngày hội lớn.
"Quá trình tập luyện rất nghiêm khắc và kỷ luật – từ bước chân, động tác, đến thần thái. Dù thời tiết nắng nóng, mồ hôi ướt đẫm áo, nhưng chúng tôi luôn nỗ lực vì biết rằng mình đang góp phần vào một sự kiện trọng đại của dân tộc" – Hiền Ngân kể
Phía sau sự chỉn chu của đội hình diễu binh là hàng tháng trời rèn luyện nghiêm ngặt, là những buổi nắng như đổ lửa, là quyết tâm vượt qua mệt mỏi để bước ra lễ đài với tư thế hiên ngang và niềm tự hào lớn nhất. Chính tinh thần ấy đã hun đúc nên những người lính không chỉ giỏi nhiệm vụ chuyên môn mà còn mang bản lĩnh thép – đặc biệt là với những nữ quân nhân như Hiền Ngân
Hình ảnh những nữ quân nhân duyên dáng, mạnh mẽ trong lễ diễu binh luôn tạo nên ấn tượng đặc biệt với công chúng. Có người ví von đây là "khối hoa hậu mặc quân phục" – một cách gọi đầy hình tượng và ngưỡng mộ. Nhưng ẩn sau vẻ ngoài rắn rỏi và kiêu hãnh ấy là cả một quá trình tôi luyện không hề đơn giản.
Trước sự ví von ấy, Hiền Ngân cho rằng đó là cách nhìn thú vị nhưng không quên nhấn mạnh bản chất thật sự của những người lính trong đội hình: "Tôi thấy đó là sự ví von dễ thương và đáng trân trọng. Nhưng đằng sau vẻ ngoài ấy là sự rèn luyện nghiêm túc, bản lĩnh và kỷ luật của người lính. Chúng tôi không chỉ đại diện cho hình ảnh đẹp của phụ nữ trong quân đội, mà còn là minh chứng cho tinh thần mạnh mẽ, sẵn sàng cống hiến vì Tổ quốc."
Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ và thiêng liêng nhất đối với Hiền Ngân chính là lúc được sải bước trong tiếng vỗ tay và ánh mắt dõi theo đầy trìu mến của hàng ngàn người dân hai bên đường. Đi giữa lòng thành phố mang tên Bác, giữa dòng người chan chứa yêu thương, mỗi bước chân không chỉ là nhiệm vụ thiêng liêng của người lính mà còn là sợi dây gắn kết trái tim quân dân trong ngày hội lớn của dân tộc
Lễ diễu binh 30/4 năm nay là thời khắc lịch sử, nhưng cũng là cơ hội để thế hệ hôm nay được hòa vào dòng chảy truyền thống dân tộc. Với Trung úy Hiền Ngân, đó là vinh quang, là lời hứa âm thầm của người lính trẻ với Tổ quốc: "Sẵn sàng khi Tổ quốc gọi tên"
(Ảnh: NVCC)
Nguồn: svvn.tienphong.vn