Chị Đẹp bị Trang Pháp "úp sọt" cực mạnh: Idol Việt chơi chiêu khiến team đối thủ sốc nặng, netizen cười bò vì quá drama

Éo le thật đấy! Trang Pháp vừa có màn lật kèo "đỉnh của chóp" khiến các chị đẹp ở Đạp Gió 2026 phải "đứng hình" luôn á

Show Đạp Gió 2026 (hay còn gọi là Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng) sắp bước vào Công diễn 3 rồi nè. Ở phần chọn đội, Trang Pháp hot đến mức được tận 4/6 đội trưởng gồm An Kỳ, Tăng Bái Từ, Vương Mông, Trương Nguyệt "săn lùng" ráo riết, ai cũng muốn rủ về team. Chị Đẹp Hoàng Xán Xán đã phải thay mặt Trương Nguyệt thuyết phục đại diện Việt Nam mình gần 30 phút luôn đó. Nữ ca sĩ sinh năm 1989 cũng đã hứa hẹn với Hoàng Xán Xán rằng cô sẽ chọn về đội của Trương Nguyệt.

Thế nhưng plot twist đây rồi! Trang Pháp lại có cú lật kèo vào phút chót, "phản" sang team của An Kỳ luôn. Đối mặt với tình huống bị "trap" khét lẹt này, Trương Nguyệt và Hoàng Xán Xán chỉ biết đứng đờ người ra, chết lặng mất vài giây.

7a2923aaa69964181409.jpg


Trên MXH Weibo, netizen cười nghiêng ngả vì Trương Nguyệt và Hoàng Xán Xán quá "ngây thơ" Tuy nhiên, công chúng cũng thấy hơi tiếc khi Trang Pháp không chọn về đội của Trương Nguyệt - chị đẹp "hắc mã" của show năm nay đó. Cô nàng tuy là diễn viên nhưng skill hát nhảy không thua kém ca sĩ chuyên nghiệp tí nào, và chưa bao giờ out khỏi top 5 trên BXH luôn nha!

Ngay từ vòng mở màn chương trình, Trương Nguyệt đã khiến giám khảo, khán giả "choáng váng" với tiết mục Interstellar - phô diễn kỹ năng vừa nhảy, nhào lộn vừa hát live cực đỉnh. Cô là chị đẹp đầu tiên trong show có số điểm vượt mốc 500 đấy! Đến giám khảo Đỗ Hoa - nữ đại gia, CEO của công ty giải trí hàng đầu Nhạc Hoa - cũng phải khen nức nở rằng Trương Nguyệt có kỹ năng như idol thực thụ, đồng thời ngỏ ý mời cô về đầu quân cho mình nếu có ý định làm ca sĩ. Màn "đặt cọc" của Đỗ Hoa cho thấy tài năng "không phải dạng vừa đâu" của Trương Nguyệt. Sau Công diễn 2 Đạp Gió, mỹ nữ này đang đứng thứ 2 trên BXH thành tích cá nhân với 922 điểm luôn á!

9894e9543b02bf3352f0.jpg


2c90539671bbf710460f.jpg


Trương Nguyệt sinh năm 1994, được cha mẹ cho học múa dân gian từ bé xíu. Lên cấp 3, cô nàng theo học chuyên ngành múa chuyên nghiệp tại Học viện Múa Bắc Kinh. Sau khi tốt nghiệp, cô ở lại trường giảng dạy nửa năm rồi... chuyển sang làm nhân viên hành chính tại ngân hàng Quyết định này của Trương Nguyệt khiến nhiều người "bó tay" không hiểu nổi. Bởi lẽ thời điểm đó ngành giải trí Trung Quốc đang ở đỉnh cao, dân không chuyên còn cố chen chân vào, vậy mà Trương Nguyệt - người được đào tạo bài bản, có tài có sắc - lại rẽ hướng.

Theo chia sẻ của Trương Nguyệt, năm xưa chọn không vào showbiz mà đi làm nhân viên ngân hàng sau khi tốt nghiệp, đều vì mong muốn của gia đình. Bố mẹ cô đều làm công chức bình thường và muốn Trương Nguyệt có công việc ổn định như giáo viên hay nhân viên ngân hàng. Chưa kể, khi mới ra trường, do không có công ty hậu thuẫn, không có tài nguyên, không người dẫn dắt, Trương Nguyệt rơi vào tình trạng khó tìm việc phù hợp trong ngành giải trí. Vì vậy, cô chọn công việc ổn định để "giữ chỗ", vừa làm vừa chờ cơ hội phù hợp để vào showbiz.

Năm 2017, Trương Nguyệt tham gia show tuyển chọn thần tượng Born U5 và giành suất debut trong nhóm Ưu Ngã Nữ Đoàn. Sau 2 năm hoạt động, group này giảm dần hoạt động, các thành viên bắt đầu tìm hướng đi riêng. Khi đó, Trương Nguyệt chuyển sang đóng phim.

908953e28937fcacc18d.jpg


25a5161b4ea00e230567.jpg


Đến năm 2020, tên tuổi của Trương Nguyệt "nổ tung" với vai diễn "tiểu tam" Lâm Hữu Hữu trong bộ phim 30 Chưa Phải Là Hết. Thời điểm này, cô nàng mới chỉ tham gia 5 bộ phim, trong đó Lâm Hữu Hữu là vai diễn có sức nặng nhất. Dù ít kinh nghiệm diễn xuất, song Trương Nguyệt lại hóa thân quá xuất sắc đến mức khiến khán giả xem phim ai cũng sôi máu ức chế Lâm Hữu Hữu bị đặt cho nhiều biệt danh như "cực phẩm tiểu tam", "nhân vật bị ghét nhất năm 2020", "hồ ly tinh đáng ghét nhất màn ảnh"...

Do diễn quá đỉnh nhân vật trà xanh Lâm Hữu Hữu, Trương Nguyệt cũng vì vậy mà gặp drama lớn luôn. Nhiều khán giả xem phim trên cả nước đã bức xúc đòi đập TV, tràn vào trang cá nhân của Trương Nguyệt chửi rủa cả ngày vì nhân vật Lâm Hữu Hữu trơ trẽn "cướp chồng" của nữ chính Cố Giai nhưng chỉ ăn 1 cú tát và dọn khỏi Thượng Hải (Trung Quốc) ở kết phim. Thậm chí khi đó, có người vì ghét nhân vật Lâm Hữu Hữu mà đã mở dịch vụ chửi thuê hay vào follow trang Weibo của Trương Nguyệt rồi chờ đủ 7 ngày được phép bình luận để chỉ trích nữ diễn viên

71b594317aff32a009c3.jpg


Sau khi bị cả nước "ném đá" vì 1 vai diễn, Trương Nguyệt không chịu nổi áp lực. Cô đăng bài chia sẻ bản thân cũng rất tức giận và ghét nhân vật Lâm Hữu Hữu rồi khóa bình luận trang cá nhân để tránh bão. Trên truyền thông, Trương Nguyệt cũng phải cầu xin netizen đừng tấn công cô vô lý và ác ý: "Được biết đến nhiều hơn sau khi có vai diễn bùng nổ màn ảnh khiến tôi rất vui nhưng cũng rất sợ hãi. Nhưng tôi hy vọng mọi người phân biệt được đâu là phim ảnh, đâu là đời thực".

Trong 6 năm qua, Trương Nguyệt tích cực hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất. Cô tham gia hơn chục phim với đa dạng vai và dần thoát khỏi cái bóng "Lâm Hữu Hữu" rồi nha

b24119854c23ff425d2e.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top