Nghe mà thương cho chị đẹp này, sinh con xong xuống sắc tí là các đoàn phim "ngó lơ" liên tục luôn
Trước khi vào Học viện Hý kịch Thượng Hải để theo đuổi đam mê diễn xuất, nữ diễn viên 8X Đỗ Nhược Khê đã xác định rõ mục tiêu gia nhập làng giải trí từ khi còn là thiếu nữ rồi. Hồi đó, cô mê mệt visual đỉnh cao của Thiên vương Lưu Đức Hoa, nên ước mơ một ngày sẽ trở thành diễn viên, làm đàn em của anh.
Nhưng plot twist là khi vào trường, cô sinh viên Đỗ Nhược Khê lại "đổi idol" sang thầm crush anh tiền bối Nghiêm Khoan Thời điểm đó, Nghiêm Khoan chính là một trong những nam thần đỉnh nhất màn ảnh, còn là thành viên của hội Thiên nhai Tứ mỹ bên cạnh Hoắc Kiến Hoa, Chung Hán Lương và Kiều Chấn Vũ.
Ra trường xong, Đỗ Nhược Khê gây ấn tượng nhờ visual nổi bật, bắt đầu có những project cho riêng mình với Chuyện Làng Quê Nhỏ của đạo diễn Lý Hành. Thế nhưng cứ lê thê mãi, chị vẫn chỉ đóng toàn vai phụ cổ trang lẻ tẻ, lại còn gặp "lệnh hạn cổ trang" nên khá lao đao Mãi đến năm 2013, nữ diễn viên mới có turning point khi được đóng chung với "crush" Nghiêm Khoan trong Love Love.
Không ngờ là sau thời gian làm việc chung, Nghiêm Khoan cũng đổ chị Đỗ Nhược Khê luôn. Cả hai nhanh chóng hẹn hò rồi lên xe hoa không lâu sau đó. Thời điểm cưới, Đỗ Nhược Khê bị netizen chê "không xứng" với Nghiêm Khoan, nhưng ông xã thì bênh vực hết mình. Chị cũng yên tâm về nhà làm hậu phương, làm vợ làm mẹ để chồng tập trung sự nghiệp.
Nhưng khi đã ổn định gia đình rồi, Đỗ Nhược Khê lại muốn comeback. Thế mà điều này khó vô cùng, một phần vì sau khi sinh em bé chị lên tới 80kg Nữ diễn viên đã thông qua team của mình gửi hồ sơ casting đến gần 200 đoàn phim nhưng toàn bị "thả thính rồi bỏ mặc". Chỉ có 3 đoàn phim có tâm rep lại, nhưng đó lại là lời từ chối.
Cuối cùng, Đỗ Nhược Khê cố gắng chăm chút bản thân, giảm từ 80 xuống 50kg. Nhưng vì đã vắng bóng quá lâu, lại không phải big name nên chị khó comeback lắm.
Vì thế, Đỗ Nhược Khê dần buông bỏ, thay vào đó enjoy cuộc sống bình thường của mình. Sau hơn 10 năm yêu nhau, Đỗ Nhược Khê và Nghiêm Khoan vẫn hạnh phúc ngọt ngào. Chàng nam thần hiện tại vẫn hot hơn bao giờ hết, vừa ghi dấu ấn trong phim cổ trang Liệt Diễm với hình tượng cuốn hút, át cả nam chính.
Nguồn: soha.vn
Trước khi vào Học viện Hý kịch Thượng Hải để theo đuổi đam mê diễn xuất, nữ diễn viên 8X Đỗ Nhược Khê đã xác định rõ mục tiêu gia nhập làng giải trí từ khi còn là thiếu nữ rồi. Hồi đó, cô mê mệt visual đỉnh cao của Thiên vương Lưu Đức Hoa, nên ước mơ một ngày sẽ trở thành diễn viên, làm đàn em của anh.
Nhưng plot twist là khi vào trường, cô sinh viên Đỗ Nhược Khê lại "đổi idol" sang thầm crush anh tiền bối Nghiêm Khoan Thời điểm đó, Nghiêm Khoan chính là một trong những nam thần đỉnh nhất màn ảnh, còn là thành viên của hội Thiên nhai Tứ mỹ bên cạnh Hoắc Kiến Hoa, Chung Hán Lương và Kiều Chấn Vũ.
Ra trường xong, Đỗ Nhược Khê gây ấn tượng nhờ visual nổi bật, bắt đầu có những project cho riêng mình với Chuyện Làng Quê Nhỏ của đạo diễn Lý Hành. Thế nhưng cứ lê thê mãi, chị vẫn chỉ đóng toàn vai phụ cổ trang lẻ tẻ, lại còn gặp "lệnh hạn cổ trang" nên khá lao đao Mãi đến năm 2013, nữ diễn viên mới có turning point khi được đóng chung với "crush" Nghiêm Khoan trong Love Love.
Không ngờ là sau thời gian làm việc chung, Nghiêm Khoan cũng đổ chị Đỗ Nhược Khê luôn. Cả hai nhanh chóng hẹn hò rồi lên xe hoa không lâu sau đó. Thời điểm cưới, Đỗ Nhược Khê bị netizen chê "không xứng" với Nghiêm Khoan, nhưng ông xã thì bênh vực hết mình. Chị cũng yên tâm về nhà làm hậu phương, làm vợ làm mẹ để chồng tập trung sự nghiệp.
Nhưng khi đã ổn định gia đình rồi, Đỗ Nhược Khê lại muốn comeback. Thế mà điều này khó vô cùng, một phần vì sau khi sinh em bé chị lên tới 80kg Nữ diễn viên đã thông qua team của mình gửi hồ sơ casting đến gần 200 đoàn phim nhưng toàn bị "thả thính rồi bỏ mặc". Chỉ có 3 đoàn phim có tâm rep lại, nhưng đó lại là lời từ chối.
Cuối cùng, Đỗ Nhược Khê cố gắng chăm chút bản thân, giảm từ 80 xuống 50kg. Nhưng vì đã vắng bóng quá lâu, lại không phải big name nên chị khó comeback lắm.
Vì thế, Đỗ Nhược Khê dần buông bỏ, thay vào đó enjoy cuộc sống bình thường của mình. Sau hơn 10 năm yêu nhau, Đỗ Nhược Khê và Nghiêm Khoan vẫn hạnh phúc ngọt ngào. Chàng nam thần hiện tại vẫn hot hơn bao giờ hết, vừa ghi dấu ấn trong phim cổ trang Liệt Diễm với hình tượng cuốn hút, át cả nam chính.
Nguồn: soha.vn