Ối giời ơi, hôm ra mắt phim "Lên hương" của đạo diễn Khương Ngọc mà dàn sao tụ họp xịn sò quá đi mất! Từ đạo diễn Khương Ngọc, đồng đạo diễn Tấn Hoàng Thông, nghệ sĩ Hồng Đào, NSND Hồng Vân, NSƯT Tuyết Thu, Võ Tấn Phát, Hạ Anh, Quốc Khánh, Thiếu Lan... đều có mặt đông đủ luôn nha!
Nhưng mà spotlight hôm nay phải thuộc về "nữ diễn viên trăm tỷ" Băng Di rồi! Chị tái ngộ đạo diễn Khương Ngọc sau thành công của "Cục vàng của ngoại", nhưng lần này không phải vai diễn viên đâu nha! Visual của chị đẹp không tuổi luôn, netizen phải trầm trồ hết nấc
Chính chủ Băng Di khiêm tốn chia sẻ: "Thật ra, tôi chỉ dám nhận mình đóng một vai trò rất nhỏ trong một ê kíp có rất nhiều người, với vai trò sản xuất. Ở vai trò của mình, tôi có đóng góp, nhưng cũng chưa dám nhận quá nhiều. Riêng về vai trò nhà đầu tư, đến hôm nay, tôi mới dám chia sẻ"
Chị còn bật mí thêm về tính cách thận trọng của mình: "Tính cách của tôi từ trước đến nay làm gì cũng không muốn nói trước, vì sợ 'nói trước bước không qua'. Tôi hy vọng, khán giả sẽ yêu quý, ủng hộ bộ phim, cũng như các diễn viên. Tuy nhiên, tôi cũng không phải là nhà đầu tư lớn lắm đâu, bởi có rất nhiều nhà đầu tư". Low-key nhưng chất lượng là đây chứ đâu!
Còn về nội dung thì "Lên hương" được đạo diễn Khương Ngọc và đồng đạo diễn Tấn Hoàng Thông xây dựng như một câu chuyện vừa gần gũi, vừa giàu cảm xúc. Phim kể về những tình huống đời thường qua nhiều cung bậc khác nhau để khán giả vừa cười vừa khóc, đồng cảm và soi lại chính những người thân bên cạnh mình nữa đó
Nghệ sĩ Hồng Đào còn bật khóc khi chia sẻ về vai diễn: "Không có gì đẹp bằng tình mẹ, tình cha. Mỗi câu chuyện đều có một vẻ đẹp riêng của nó. Tôi rất hạnh phúc khi được góp một phần trong bộ phim này". Đọc xong mà muốn về ôm mẹ luôn á!
Khoảnh khắc đỉnh cao cảm xúc là khi Võ Tấn Phát chạy lên ôm mẹ sau suất chiếu, khiến cả khán phòng phải xúc động theo! Không còn hình ảnh hoạt náo, hài hước thường thấy nữa, anh lặng người chia sẻ rằng nhiều cảnh phim khiến anh liên tục nghĩ đến mẹ
Hạ Anh cũng nghẹn ngào: "Đây là phim dành cho những người mẹ, với nhiều cung bậc tình cảm khác nhau. Nhưng cuối cùng, thiêng liêng nhất là tình cảm mà người mẹ dành cho con cái. Cảm ơn vì sự nuôi nấng của mẹ mà mới có con đứng ở đây ngày hôm nay". Ai đang ở xa nhà chắc xem xong phải khóc hết cả nước mắt luôn!
Nguồn: svvn.tienphong.vn