Nổi danh với biệt danh "Nữ hoàng sự kiện bắt tay" trong nhóm nhạc SKE48 nhờ skill giao tiếp và tương tác với fan đỉnh của chóp, nhưng ít ai ngờ rằng nữ diễn viên tài năng Akari Suda lại bị "bao bọc overload" đến tận... 30 tuổi luôn các bạn ơi!
Xuất hiện trên chương trình Odoru! Sanma Goten!! của đài Nippon Television, cựu thành viên SKE48 - nữ diễn viên của bộ phim hit Around 1/4 (2023) và gần đây đang gây chú ý trong phim Otokogami (2025) - đã "bóc phốt" cuộc sống bị nuông chiều quá trớn của mình. Đỉnh điểm là chị chưa từng biết rút tiền ở máy ATM cho đến năm 30 tuổi luôn á!
Otokogami là phim kể về Wada (Endo Yuya) - nhân viên công ty xây dựng phát hiện di sản văn hóa bị chôn vùi. Vài ngày sau, một cái hố sâu bí ẩn xuất hiện tại công trường và con trai Wada biến mất như bị ma nhập vậy. Cái hố dẫn đến khu rừng bí ẩn, nơi các chị em thực hiện nghi lễ để xoa dịu một "nam thần". Wada quyết tâm xuống hố cứu con mình về.
Trong phân đoạn "Những sai lầm tài chính của người nổi tiếng độc thân", Suda đã thú nhận thẳng thừng: "Mình quản lý tài chính cực kỳ kém. Mình bắt đầu làm idol từ 18 tuổi và ba mẹ bao bọc quá mức, nuôi dạy đến nỗi thời gian như đứng im từ hồi cấp ba. Ba mẹ làm mọi thứ hộ mình luôn. Mình thậm chí chưa bao giờ mang tiền về nhà và sống ở cả Nagoya lẫn Tokyo. Ở căn hộ riêng tại Tokyo, mình không thông cống đúng cách, nước ngập tràn ra. Mình gọi điện cho mẹ kêu cứu và bà ấy đi tàu từ Nagoya lên Tokyo chỉ để... thông cống hộ!"
Không khí trong studio đã "shock" nhưng Suda vẫn tiếp tục "thả thính": "Mình chưa từng và không biết cách rút tiền từ máy ATM cho đến 30 tuổi. Năm ngoái mới tự gửi gói hàng lần đầu. Có bằng lái hai năm rồi nhưng không được phép lái xe một mình, phải có người ngồi ghế phụ. Mẹ mình bảo nguy hiểm nên mình cũng nghĩ vậy thôi".
Thật sự là "sốc không nhẹ" với cuộc sống của chị đẹp này luôn!
Nguồn: svvn.tienphong.vn