Chị đẹp 55 tuổi tiết lộ: "Trưa nào cũng ngồi ăn với anh Trịnh Công Sơn" ✨

MiuTutu8933

New member
"Gần như buổi trưa nào tôi cũng ngồi như vậy với anh Trịnh Công Sơn" – Hồng Nhung chia sẻ khiến fan xúc động

Mới đây thôi, chương trình Have a sip đã thả "bom tấn" với khách mời là diva Hồng Nhung. Tại tập này, chị đẹp đã mở lòng về hành trình đến với âm nhạc từ những ngày đầu sự nghiệp, nghe mà tâm đắc lắm luôn!

94232ba655e30b599d84.jpg


Chị Hồng Nhung tâm sự: "Bản thân tôi sống một cách rất tự nhiên, là chính mình. Sau một biến cố khá lớn của cuộc đời, tôi lại càng cần phải tự hỏi bản thân, nhìn vào trong chính mình, nói theo các cụ là sống biết người biết ta.

Nhiều khi mình sống vội quá mà quên mất mình là ai. Tôi thấy trên mạng xã hội nói nhiều về mình và nói thế nào thì tôi tưởng thế đó. Nhiều khi tôi bị như thế. Tôi phải quay trở lại ngày xưa để biết người biết ta. Tôi tự lắng lại để tự nhìn nhận chính mình." (Sâu sắc quá đi các bạn ơi )

Kể về thời niên thiếu, chị Hồng Nhung nhớ lại: "Tôi còn nhớ năm 14 tuổi, chú Dương Thụ tìm đến nhà xin phép bố tôi cho tôi nghỉ học một tuần để đi thi cuộc thi Tiếng hát chuyên nghiệp ở Hải Phòng. Việc tôi nghỉ học là hơi khó khăn nhưng chú Dương Thụ cuối cùng đã xin phép được bố tôi.

de33c42d72d4e18d06d1.jpg


Khi tôi gặp chú Dương Thụ, tôi thấy chú khác với bố mình quá. Khi tôi làm việc với chú Dương Thụ về âm nhạc, tôi thấy chú như một người bạn, người đồng nghiệp, không thấy sự khác biệt gì về tuổi tác dù chú ở tuổi cha chú tôi."

Và đây là phần khiến nhiều người phải "ố lên" nhất nè! "Sau này tôi vào Sài Gòn gặp anh Trịnh Công Sơn. Trưa nào tôi cũng ngồi ăn với anh Trịnh Công Sơn và tôi nghe anh Sơn nói về bài hát của anh, về đời sống, khuyên nhủ tôi hay dạy tôi tiếng Pháp. Gần như buổi trưa nào tôi cũng ngồi như vậy với anh Trịnh Công Sơn." (Ôi trời, sao mà đặc quyền thế này! )

"Tôi gần như không thấy cách biệt gì về tuổi tác. Tôi chỉ thấy đây là người thầy, người bạn, người đồng nghiệp" - chị Hồng Nhung tâm sự thêm.

Và chính những trải nghiệm này đã tạo nên con người của diva Hồng Nhung ngày hôm nay: "Vì thế nên đến giờ phút này, tôi cũng làm việc chan hòa với tất cả mọi người, không bao giờ bị rào cản về thế hệ, tuổi tác. Điều này tôi được các thế hệ đàn anh dạy từ xưa nên bây giờ tôi gặp các em, các cháu thế hệ trẻ cũng hòa đồng được, không bị xa cách, cách biệt."

Chị còn kể thêm một câu chuyện siêu đáng yêu: "Ví dụ, tôi và Cao Trung Hiếu bây giờ xưng hô cứ tôi và ông, ông và bà. Tôi quên mất Hiếu thua mình bao nhiêu tuổi và Hiếu cũng không quan tâm tôi hơn bao tuổi. Quan trọng là chúng tôi hợp nhau trong công việc, là hai mảnh ghép để tạo nên những tác phẩm."

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top