Sua2k62261
New member
Có thời gian chị phải sống trong căn hộ tầng hầm, nhận tiền chu cấp từ bố mẹ để sống qua ngày nhưng giờ thì khác rồi nha!
Tạ Doanh Huyên sinh năm 1979, là diễn viên kịch đến từ Đài Loan (Trung Quốc), được mệnh danh là "Nữ thần sân khấu kịch" luôn nè. Chị tốt nghiệp trường Đại học nghệ thuật quốc gia Đài Bắc khoa sân khấu điện ảnh đấy. Ngoài sân khấu kịch, chị cũng lấn sân sang mảng điện ảnh truyền hình. Dù chỉ toàn vai phụ nhưng chị siêng làm cực kỳ, nên gần 20 năm lăn lộn trong nghề đã tích góp được kinh nghiệm ngập mặt luôn!
Thú thật là hồi bé Tạ Doanh Huyên mơ ước trở thành... cảnh sát chứ chẳng liên quan gì đến nghệ thuật cả. Mãi đến khi vô tình biết đến khoa kịch nghệ ở trường trung học, chị mới bắt đầu con đường diễn xuất. Khởi đầu cũng chông gai lắm nha, năm đầu tiên nộp đơn vào khoa kịch thì... trượt phẹt! Nhưng với nỗ lực và quyết tâm, lần thi sau chị đã đỗ vào khoa sân khấu điện ảnh Đại học nghệ thuật quốc gia Đài Bắc rồi!
Mặc dù vào nghề gần 20 năm nhưng chị chỉ được biết đến trong giới sân khấu kịch thôi. Khi lấn sân sang truyền hình, đạo diễn còn nói thẳng luôn là chỉ cho đóng vai phụ vì... chiều cao quá khủng! Với chiều cao 1m76, dù luôn đi giày bệt nhưng việc tìm bạn diễn nam cao hơn 1m80 để đối diễn cho cân xứng là cả một vấn đề luôn. Chính vì thế, dù vào nghề lâu nhưng chị chỉ quẩn quanh với những vai phụ mờ nhạt.
Không nản chí, Tạ Doanh Huyên vẫn kiên trì với con đường mình chọn, tranh thủ mọi cơ hội để mài giũa kỹ năng diễn xuất. Chị thậm chí còn tự mở quán hàng rong trong 3 tháng! Bằng những trải nghiệm thực tế với các vai trò khác nhau trong xã hội, chị tích lũy được kinh nghiệm sống và thể hiện tốt hơn cho các vai diễn của mình.
Vì không có nhiều phim để đóng, vai diễn ít ỏi, công việc lúc có lúc không, chị đã phải sống những tháng ngày thiếu thốn trong căn hộ tầng hầm. Ngay cả khi nhận giải Ảnh hậu, số dư trong tài khoản chỉ có 1 nghìn NDT (khoảng hơn 3 triệu đồng thôi nha) . Đến mức trang tin Sina còn đặt cho chị danh hiệu "Nữ diễn viên nghèo nhất làng giải trí". Chị chia sẻ nếu không có sự hỗ trợ và tình yêu thương vô điều kiện của bố mẹ dù họ chỉ là công nhân bình thường, chị khó mà tiếp tục với niềm đam mê nghệ thuật của mình.
Mãi đến năm 2018, đội ngũ đạo diễn của "Ai Là Người Yêu Anh Ấy Đầu Tiên" đã chọn chị đóng vai Lưu Tam Liên bất chấp mọi khó khăn. Bộ phim này dù chỉ là tác phẩm nhỏ với kinh phí 8 triệu USD nhưng đã trở thành con ngựa ô trong làng điện ảnh và giành được nhiều giải thưởng tại Liên hoan phim Đài Bắc lần thứ 20 và Giải Kim Mã lần thứ 55 được tổ chức tại Đài Loan.
Và Tạ Doanh Huyên đã nổi tiếng chỉ sau một đêm nhờ màn trình diễn xuất sắc! Năm đó danh sách đề cử giải Kim Mã toàn những cái tên đỉnh cao như Tôn Lệ, Châu Tấn, Tăng Mỹ Huệ Tư, Triệu Đào... nhưng người chiến thắng lại là Tạ Doanh Huyên - một nữ diễn viên không mấy tên tuổi so với những người còn lại. Củng Lợi, giám khảo Kim Mã lần thứ 55 năm đó đã khẳng định Tạ Doanh Huyên chính là số một trong lòng cô ấy luôn!
Tiếp tục thừa thắng xông lên, 4 năm sau Tạ Doanh Huyên tiếp tục đánh bại Lâm Tâm Như nhận đề cử Giải Chuông Vàng lần thứ 57 với "Heaven on the 4th Floor" và "The Making Of An Ordinary Woman 2", và cuối cùng đã giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với tác phẩm "Heaven on the 4th Floor". Quá xịn luôn!
Năm 2021, Tạ Doanh Huyên bị chụp ảnh đi mua sắm, hẹn hò với một người đàn ông và ăn tối tại khách sạn năm sao. Sau khi dùng bữa xong, người đàn ông này đã đến nhà chị và không rời đi cho đến 6 giờ sáng hôm sau . Tạ Doanh Huyên không xác nhận mối quan hệ với người này, nhưng trong một cuộc phỏng vấn chị từng tiết lộ lần yêu đương gần đây nhất là khi 29 tuổi và đã độc thân được 13 năm rồi nha.
Tạ Doanh Huyên có thể nói không có ngoại hình nổi bật, thậm chí chiều cao còn là trở ngại với nghề nghiệp. Chị không có tham vọng, không nổi tiếng bằng scandal, mọi thứ đều bình thường nhưng vẫn gặt hái thành công nhờ sự kiên trì nỗ lực phi thường và niềm đam mê bất tận với diễn xuất.
Nguồn: soha.vn
Tạ Doanh Huyên sinh năm 1979, là diễn viên kịch đến từ Đài Loan (Trung Quốc), được mệnh danh là "Nữ thần sân khấu kịch" luôn nè. Chị tốt nghiệp trường Đại học nghệ thuật quốc gia Đài Bắc khoa sân khấu điện ảnh đấy. Ngoài sân khấu kịch, chị cũng lấn sân sang mảng điện ảnh truyền hình. Dù chỉ toàn vai phụ nhưng chị siêng làm cực kỳ, nên gần 20 năm lăn lộn trong nghề đã tích góp được kinh nghiệm ngập mặt luôn!
Thú thật là hồi bé Tạ Doanh Huyên mơ ước trở thành... cảnh sát chứ chẳng liên quan gì đến nghệ thuật cả. Mãi đến khi vô tình biết đến khoa kịch nghệ ở trường trung học, chị mới bắt đầu con đường diễn xuất. Khởi đầu cũng chông gai lắm nha, năm đầu tiên nộp đơn vào khoa kịch thì... trượt phẹt! Nhưng với nỗ lực và quyết tâm, lần thi sau chị đã đỗ vào khoa sân khấu điện ảnh Đại học nghệ thuật quốc gia Đài Bắc rồi!
Mặc dù vào nghề gần 20 năm nhưng chị chỉ được biết đến trong giới sân khấu kịch thôi. Khi lấn sân sang truyền hình, đạo diễn còn nói thẳng luôn là chỉ cho đóng vai phụ vì... chiều cao quá khủng! Với chiều cao 1m76, dù luôn đi giày bệt nhưng việc tìm bạn diễn nam cao hơn 1m80 để đối diễn cho cân xứng là cả một vấn đề luôn. Chính vì thế, dù vào nghề lâu nhưng chị chỉ quẩn quanh với những vai phụ mờ nhạt.
Không nản chí, Tạ Doanh Huyên vẫn kiên trì với con đường mình chọn, tranh thủ mọi cơ hội để mài giũa kỹ năng diễn xuất. Chị thậm chí còn tự mở quán hàng rong trong 3 tháng! Bằng những trải nghiệm thực tế với các vai trò khác nhau trong xã hội, chị tích lũy được kinh nghiệm sống và thể hiện tốt hơn cho các vai diễn của mình.
Vì không có nhiều phim để đóng, vai diễn ít ỏi, công việc lúc có lúc không, chị đã phải sống những tháng ngày thiếu thốn trong căn hộ tầng hầm. Ngay cả khi nhận giải Ảnh hậu, số dư trong tài khoản chỉ có 1 nghìn NDT (khoảng hơn 3 triệu đồng thôi nha) . Đến mức trang tin Sina còn đặt cho chị danh hiệu "Nữ diễn viên nghèo nhất làng giải trí". Chị chia sẻ nếu không có sự hỗ trợ và tình yêu thương vô điều kiện của bố mẹ dù họ chỉ là công nhân bình thường, chị khó mà tiếp tục với niềm đam mê nghệ thuật của mình.
Mãi đến năm 2018, đội ngũ đạo diễn của "Ai Là Người Yêu Anh Ấy Đầu Tiên" đã chọn chị đóng vai Lưu Tam Liên bất chấp mọi khó khăn. Bộ phim này dù chỉ là tác phẩm nhỏ với kinh phí 8 triệu USD nhưng đã trở thành con ngựa ô trong làng điện ảnh và giành được nhiều giải thưởng tại Liên hoan phim Đài Bắc lần thứ 20 và Giải Kim Mã lần thứ 55 được tổ chức tại Đài Loan.
Và Tạ Doanh Huyên đã nổi tiếng chỉ sau một đêm nhờ màn trình diễn xuất sắc! Năm đó danh sách đề cử giải Kim Mã toàn những cái tên đỉnh cao như Tôn Lệ, Châu Tấn, Tăng Mỹ Huệ Tư, Triệu Đào... nhưng người chiến thắng lại là Tạ Doanh Huyên - một nữ diễn viên không mấy tên tuổi so với những người còn lại. Củng Lợi, giám khảo Kim Mã lần thứ 55 năm đó đã khẳng định Tạ Doanh Huyên chính là số một trong lòng cô ấy luôn!
Tiếp tục thừa thắng xông lên, 4 năm sau Tạ Doanh Huyên tiếp tục đánh bại Lâm Tâm Như nhận đề cử Giải Chuông Vàng lần thứ 57 với "Heaven on the 4th Floor" và "The Making Of An Ordinary Woman 2", và cuối cùng đã giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với tác phẩm "Heaven on the 4th Floor". Quá xịn luôn!
Năm 2021, Tạ Doanh Huyên bị chụp ảnh đi mua sắm, hẹn hò với một người đàn ông và ăn tối tại khách sạn năm sao. Sau khi dùng bữa xong, người đàn ông này đã đến nhà chị và không rời đi cho đến 6 giờ sáng hôm sau . Tạ Doanh Huyên không xác nhận mối quan hệ với người này, nhưng trong một cuộc phỏng vấn chị từng tiết lộ lần yêu đương gần đây nhất là khi 29 tuổi và đã độc thân được 13 năm rồi nha.
Tạ Doanh Huyên có thể nói không có ngoại hình nổi bật, thậm chí chiều cao còn là trở ngại với nghề nghiệp. Chị không có tham vọng, không nổi tiếng bằng scandal, mọi thứ đều bình thường nhưng vẫn gặt hái thành công nhờ sự kiên trì nỗ lực phi thường và niềm đam mê bất tận với diễn xuất.
Nguồn: soha.vn