NaiSusu8050
New member
Ối giời ơi, tưởng tượng đi mà xem! Một chiếc vali bị bỏ quên ngay khu vực công cộng ở nhà ga T2 Nội Bài đó các bạn ơi. Và đoán xem trong đó có gì? Toàn đồ nữ trang kim loại quý cực xịn: vàng, bạc, kim cương có cả giấy tờ đầy đủ luôn á! Tổng giá trị lên tới hơn 200 triệu đồng nha, nghe mà hết hồn!
May mắn thay, anh Trần Văn Tiền - nhân viên An ninh cơ động Nội Bài đang trong ca trực đã kịp phát hiện ra chiếc vali "cô đơn" này. Anh chờ khoảng 5 phút không thấy ai nhận, hỏi mấy người đứng gần cũng không ai biết, nên anh báo ngay cho bộ phận camera an ninh. Kết quả từ camera cho biết chủ nhân đã... lên xe và tẩu thoát khỏi sân bay rồi. Anh Tiền liền báo đồng đội để kiểm tra an ninh theo quy trình chuẩn chỉnh luôn!
Mở vali ra mới sốc nặng! Bên trong có laptop, iPad, 2 cái đồng hồ xịn xò, tiền mặt, thẻ ngân hàng ghi tên L.C.T., và một đống trang sức kèm giấy tờ mua bán với tổng giá trị hơn 200 triệu đồng luôn á! Anh Tiền liền gọi theo số điện thoại có trong vali.
Plot twist đây này: lúc anh gọi, chị L.C.T. còn không tin là mình quên vali, xin dừng xe lại kiểm tra trước đã. Mà lúc đó chị đã gần tới TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ rồi đó bạn ơi!
Chị T. kể lại: "Kiểm tra cốp xe, tôi mới phát hiện chiếc vali xách tay, vật bất ly thân của tôi, không có trong cốp, tôi run lắm, tôi gọi lại cho anh an ninh…". Run bần bật luôn mấy bạn ạ!
Lý do quên vali nghe mà thương: "Con trai tôi phải sử dụng xe lăn nên lên xuống xe phải có người hỗ trợ. Lúc lên xe rời sân bay, do mải hỗ trợ con nên tôi cứ đinh ninh là chú lái xe đã chất hành lý lên đủ rồi". Mẹ mải lo con quên cả của cải luôn huhu
"Từ lúc anh Tiền gọi điện, tôi sốt hết cả ruột nhưng vẫn phải đưa con về nhà, hỗ trợ con xong thì tôi mới trở lại sân bay"- chị T kể. Chị còn nói thêm là bình thường chị ít nghe số lạ lắm. "Nay nhìn số máy của anh Tiền tôi lại nghe. May quá"- định mệnh thiệt sự!
"Thật yên tâm khi về đến Nội Bài. Tôi muốn một lần nữa được gửi lời cảm ơn sâu sắc và lòng biết ơn đến anh Tiền và anh em An ninh hàng không Nội Bài. Suýt chút nữa thì tôi mất bao nhiêu là tài sản, giấy tờ, dữ liệu quý giá rồi"- chị T. xúc động chia sẻ. Cảm động quá đi mất thôi!
Chị L.C.T. cùng con trai là hành khách đi trên chuyến bay KE0164 từ Thổ Nhĩ Kỳ về Việt Nam vào lúc 15 giờ ngày 9-5.
Nguồn: kenh14.vn