SuaDethuong1367
New member
Ôi giời ơi, chuyện này nghe mà thót tim luôn á! Một anh tài xế và chị Tạ Thị Bảy (quê Hà Nội) vừa đậu xe trên vỉa hè vào làm việc thôi mà kẻ gian đã ra tay cực kỳ táo tợn giữa ban ngày ban mặt
Chuyện xảy ra vào khoảng 14h chiều 19/4 tại đường Nguyễn Trãi, P.Lái Thiêu, TX.Thuận An, Bình Dương. Lúc đó anh tài xế khoảng 40 tuổi lái xe BKS 61A - 249.85 và chị Bảy lái xe BKS 61A - 344.52 đang lưu thông trên đường.
Khi đến đối diện Văn phòng Công chứng An Tín, cả hai đều cho xe đậu trên vỉa hè rồi vào trong làm việc. Nghĩ rằng chỉ vào chốc lát nên yên tâm để đồ trong xe, ai ngờ...
Chỉ sau khoảng 1 tiếng đồng hồ, khi ra ngoài thì cả hai tá hỏa phát hiện cửa kính xe bị đập tan tành, tài sản trong xe đã "bốc hơi" không biết đi đâu mất rồi
Đáng sợ nhất là chị Bảy khai báo trong xe có để khoảng 1 tỷ đồng mới rút từ ngân hàng, giờ bị kẻ trộm lấy hết sạch sành sanh! Còn anh tài xế kia thì may mắn hơn, không bị mất tài sản nhưng cũng thiệt hại vì kính xe bị đập vỡ nát.
Đến gần 17h chiều cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an TX.Thuận An đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường. Hai chiếc xe đã được đưa về trụ sở công an để tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.
Nguồn: soha.vn