Bị kéo lên mạng xã hội "ném đá" thế này, dù có vụng thật đi nữa thì cũng chẳng cô gái nào nuốt được trôi, bảo sao hội chị em ghét "bà cô bên chồng" thấu trời luôn á!
Chắc anh em boys cũng chưa kịp hồi tỉnh sau khi chứng kiến hàng loạt màn "flex" nữ công gia chánh của mấy cô nàng vụng về khi ra mắt nhà người yêu đâu, thậm chí có bạn còn "liều mạng" tự khoe luôn chiến tích nấu chảy cả nồi cơm điện nhà người yêu khiến netizen rùng mình.
Và xin lỗi chân thành nhé, lại phải "spoil" thêm một case vụng về nữa, nhưng lần này là em chồng tương lai tố chị dâu tương lai không biết bổ bưởi đấy các bạn ơi.
Cô em chồng tố chị dâu tương lai không biết gọt bưởi khiến cộng đồng mạng lại được dịp bàn tán.
Nhìn hình ảnh quả bưởi bị bổ như cam kèm dòng status "Chẳng là hôm nay anh trai em rước con người yêu về. Vừa vào nhà không chào hỏi ai là em không ưa rồi, nhờ gọt quả bưởi mà gọt như này đây"... ai nhìn cũng phải lắc đầu ngán ngẩm ấy chứ.
Vì tề gia nội trợ là chuyện cơ bản mà, làm con gái dù được bố mẹ cưng chiều thế nào cũng nên biết ít nhiều, đâu phải lúc nào cũng có người làm hộ đâu.
Và hơn hết, chuyện nấu ăn, gọt hoa quả, dọn dẹp nhà cửa là skill căn bản phải học, trước hết là tốt cho bản thân mình, sau là tránh bị thiên hạ "cười chê" luôn á.
Cô em chồng tương lai đã "bóc phốt" cái sự vụng nát của "chị dâu" qua quả bưởi được... bổ dọc (hả trời???), trông nhìn thảm họa, khó nuốt, không hề giống cách mình thường làm khi muốn ăn loại quả này tí nào.
Nhìn mấy miếng bưởi đó, ai cũng dở khóc dở cười không biết phải ăn kiểu gì nữa luôn.
Thế nên dân tình không tiếc lời "dìm hàng" cô bạn gái này, và còn bàn tán theo kiểu châm biếm nhiều hơn là thông cảm nữa.
"Con gái gì mà vụng thế, bưởi ai lại bổ dọc, phải bổ ngang như cam chanh ý". Member Trâm Anh góp ý thẳng thừng luôn.
"Bổ kiểu này hơi bị khó ấy, có phải ai cũng biết bổ đâu, mà đúng ra mình chưa thấy ai bổ được như này".
"Bưởi thì phải bổ như dưa hấu chứ nhỉ"...
Rất nhiều người thấy hài hước trước màn bổ bưởi độc nhất vô nhị trên đời, để vỏ dày cộp thế kia, lại còn liên tưởng đến màn trứng xào cà chua để nguyên cả vỏ cách đây không lâu. Có khi nào là "tác phẩm" của cùng một "thủ phạm" không nhỉ?
Cùng là con gái, nhiều chị em không thể nhịn được cười vì không tin nổi có người "khéo tay" đến thế, kể cả chưa đụng tay vào quả bưởi bao giờ cũng phải biết nhìn người khác làm rồi chứ, đằng này lại "xuống dao" 1 nhát nguyên cả quả, phải gọi là chém bưởi chứ không phải gọt bưởi nữa.
Một số chị em tốt bụng không chê bai gì, còn để lại bí kíp bổ bưởi sơ cấp "gọt vỏ xanh, bóc vỏ trắng, tách múi gọn gàng" để những cô nàng vụng về khác học tập theo nha.
Quả bưởi tội nghiệp không được gọt theo cách khéo léo, mà bị "phanh thây xẻ thịt" thế này đây.
Cũng có người tỏ ra nghi ngờ, cho rằng lại là content giả để câu like, tạo trend, chứ làm gì có ai "xử" quả bưởi như thế bao giờ?
Nhưng ngay lập tức có không ít comment phản pháo lại ý kiến này, bởi nhiều người cũng từng witness tận mắt lắm cô gái chẳng biết gọt bưởi.
Thời buổi này không thiếu tiểu thư giàu có, đi từ trên giường xuống còn có người hầu hạ, lấy đâu ra mà biết sờ vào làm mấy việc nữ công gia chánh chứ?
Bên cạnh việc cười nhạo về cô gái "chém bưởi", theo một luồng ý kiến khác thì nhiều netizen cho rằng tác giả của màn bóc mẽ chị dâu tương lai này cũng không phải dạng vừa đâu nhé - ghê gớm, khó tính, soi mói, ích kỷ, và thể hiện bức xúc đúng kiểu "giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng" mà cả làng vẫn hay nói ý.
Đó là lý do mà hầu hết hội chị em đều sợ em chồng như sợ cọp.
Chẳng hiểu tại sao lại tồn tại drama giữa mối quan hệ chị dâu - em chồng, dường như cô gái nào có anh trai cũng có cảm giác không muốn chia sẻ anh mình cho ai cả, có thêm người phụ nữ khác mang danh "chị dâu" trong nhà giống như thêm một "enemy" vậy.
Trong câu chuyện kể trên, có vẻ như quả bưởi tội nghiệp chỉ là cái cớ để cô em chồng nhiếc móc, khinh bỉ người yêu anh trai thôi.
Vậy nên chị em lưu ý nhé, không đảm đang ít thì cũng phải đảm đang nhiều, nên "dắt túi" nhiều skill nữ công gia chánh phòng thân, bởi đôi khi ra mắt nhà chồng có vụng về một chút cũng dễ được thông cảm, nhưng lọt vào "mắt đen" của cô em chồng thì ối dồi ôi, bị kéo lên mạng "dìm hàng", bêu riếu khắp nơi thì còn ê chề hơn nữa!
Nếu chỉ vụng tay khoản bày hoa quả mời cả nhà bạn trai thì còn có thể pass, nhưng khổ hơn là cô nàng "chém bưởi" kia bị tố thêm là "vừa vào nhà đã không chào hỏi ai", mất điểm trầm trọng trong mắt cả gia đình bạn trai luôn.
Buồn tủi hơn là nàng dâu tương lai còn bị em chồng gọi là "con", nghe khá phũ và bị coi thường á.
Có lẽ chẳng ai muốn vậy, nên hầu hết phụ nữ đều ngại va chạm với "bà cô kinh hơn giặc Ngô". Nhưng nói gì thì nói, việc không chào hỏi là sai rồi, không bênh vực được đâu nha.
"Nói thật chứ kể cả già trẻ lớn bé, tới nhà ai mà không chào hỏi là không chấp nhận được.
Lắm người không sửa được cái tật câm như hến lúc đến nhà người khác, vì bản năng giao tiếp từ lúc bé xíu đã không có, và do không được dạy dỗ tử tế nữa.
Chẳng nói đâu xa, tôi có người em dâu y như cô này, ngày đầu tiên ra mắt đã không biết chào ai rồi, ngạc nhiên lắm, cưới về rồi cũng không thay đổi!
Làm dâu nhà mình mấy năm, bố mẹ tặc lưỡi cho qua, nhưng cả dòng họ cô ấy cũng bơ như ta chưa từng quen". Trích lời chia sẻ của member Gia Tuệ.
Là phụ nữ, nhiều người thấy xấu hổ thay cho mấy cô gái bị "ném đá" kiểu như này, đã vụng về lại còn mất lịch sự, làm sụp đổ ấn tượng tốt đẹp về con gái là luôn dịu dàng, lễ phép, khéo tay. Quả thực là cạn lời với những case khó cứu này.
Nguồn: soha.vn