Chị em mình kể nghe này, có một cô em chồng đang năm 3 đại học, ở chung nhà với anh chị mà sống kiểu "công chúa" luôn á. Ăn xong để bát bẩn, giặt xong không phơi, trong khi anh trai thì cứ "dúi" tiền cho đi chơi với hội bạn thân liên tục
Từ hồi năm nhất, vợ chồng chị đã cho em chồng về ở chung để đỡ gánh nặng cho bố mẹ ở quê. Thế mà 3 năm trời, cô em này sống như "khách VIP" trong chính nhà mình, chẳng động tay vào việc gì, còn anh chồng thì nuông chiều em gái đến mức "vô lý" luôn.
Vợ chồng chị đều bận rộn với công việc kinh doanh, hai đứa con thì đã lớn học cấp 2 nên không cần thuê người giúp việc. Mỗi sáng chị đều phải lo đi chợ, nấu cơm cho cả nhà, hôm nào các con ở nhà thì làm sẵn đồ ăn luôn. Thế nhưng những hôm chị bận, nhờ em chồng nấu cơm thì sao? Cô em này lại gọi đồ ăn nhanh về cho 3 cô cháu ăn cho xong chuyện
Ăn xong thì bát đũa vứt tùm lum ở bếp, tối về chị dâu lại phải vào dọn dẹp. Quần áo giặt xong nằm đó, không nhờ thì cô em chẳng bao giờ chủ động phơi dù thấy anh chị bận rộn. Phòng riêng của em chồng thì bừa bộn, bẩn không tưởng tượng nổi. Chồng chị có mỗi cô em gái nên chiều hết mức, chẳng bao giờ nói một câu, lại còn hay "nhét" tiền cho em đi ăn chơi bên ngoài với lũ bạn
Nhưng điều chị lo nhất là 2 đứa con đang tuổi teen, 1 trai 1 gái, sống cùng với cô vừa bừa bộn, lười biếng như vậy sẽ học theo. Hàng ngày chị vẫn giao việc cho các con phải lau nhà, rửa bát, thế mà dạo gần đây mỗi lần mẹ giao việc, con chị lại phản bác: "Tại sao con phải làm trong khi cô Hà lớn thế mà cũng chẳng làm gì?"
Nguồn: soha.vn