Chị dâu tố mâm cơm nhà chống để phần, nghe bí mật đằng sau ai cũng giận run

TitNho2101

New member
ede8548181120ff4644b.jpg


Mâm cơm nhà chống của chị L.C.T để phần không đến nỗi nào, nhưng sự thật phía sau mới là điều khiến hội chị em "nổi đoá" thật sự nha!

Chuyện sống chung với nhà chồng là nỗi ám ảnh của bao chị em rồi đúng không? Gặp được gia đình chồng tốt thì còn đỡ chứ không may mắn thì chỉ biết... "nuốt nước mắt vào trong" thôi. Kiểu nhà chồng phần cơm cho con dâu đi làm về muộn mà "không khác gì đổ đi" cũng là câu chuyện nhiều người từng trải qua rồi.

Gần đây, chị L.C.T vừa chia sẻ mâm cơm mà nhà chồng để phần khi chị đi làm về muộn, khiến cả cộng đồng mạng chú ý. Thực ra nhìn qua thì mâm cơm này cũng chưa tệ lắm so với những câu chuyện khác, nhưng mà đọc tâm sự của chị thì trời ơi... giận á!

87ba658bb4fc472f7bb2.jpg


Chị L.C.T tâm sự: "Đây là bữa cơm tối ở nhà chồng em. Lạp sườn là từ đợt Tết rán lại, cá khô từ tuần trước, món sườn và canh là hôm nay nấu mới. Hôm nay ăn ngon nên được ăn như thế này.

Cơm nhà chồng em 5 thì 10 hoạ mới có thịt lợn, vì bố chồng em bảo thịt lợn có thuốc tăng trọng ông không ăn. 4 tháng liền e mới được ăn rau muống vì ông cũng bảo rau muống bẩn ông không ăn. Em phải chờ rau muống quê mới dám luộc, không thì cả nhà không ai gắp trừ em. Bình thường em toàn ăn thức ăn nấu đi nấu lại, có khi cả tuần ăn 1 mẻ cá mòi rán."

Và plot twist là nàng dâu này còn chia sẻ thêm: do chị đi làm về muộn, nhờ mẹ chồng nấu ăn nên cũng không dám than vãn gì. NHƯNG MÀ mỗi tháng 2 vợ chồng đóng tận 5 triệu tiền ăn và sinh hoạt đấy, chỉ ăn mỗi bữa tối mà ngày nào cũng ăn đồ thừa thì ai chịu được???

Còn drama hơn nữa nè! Hôm nào chị muốn ăn ngon, tự đi chợ mua về nấu thì cả nhà... không ai gắp, khiến chị không dám làm vậy nữa luôn. Nhưng mỗi lần chị chồng về ăn cơm thì mẹ chồng lại mua đồ mới và nấu nhiều món éc éc. Đọc vào mà tức á!!!

689c5f0a8afe4a93860f.jpg


Đăng lên mạng được tí là câu chuyện viral ngay, đặc biệt là hội chị em ai cũng bức xúc. Mọi người liền góp ý và đưa ra giải pháp cho chị L.C.T luôn:

- Cố lên! Thích ăn gì tự nấu. Không ai ăn thì mình ăn, ăn mới có sức khỏe để đi làm và nuôi con!

- Như vậy thì nên xin ăn riêng mẹ nó ạ. Mình muốn ăn gì chịu khó vất vả nấu rồi ăn. Tháng biếu bà đôi triệu thi thoảng nhờ bà cắm hộ nồi cơm thôi rồi còn tự đi chợ mua đồ về nấu lấy sức đi làm chứ!

- Chắc bạn phải tự nấu thôi. Không đóng tiền nữa mà tự đi chợ nấu cơm. Mình nghĩ bạn nên đổi công việc để có thể về sớm đi chợ chứ như thế này mãi vừa khó chịu vừa ảnh hưởng sức khỏe.

- Tự chăm sóc mình thôi bạn ơi! Đưa ông bà bớt đi rồi mua thức ăn để trong tủ. Ông bà không nấu thì mình đi làm về rồi nấu chứ ăn thế tụt cân là phải. Mình phải tự giữ sức khỏe cho mình thôi chứ không ai thương mình đâu.

- Bảo chồng ra ở riêng. Không thì xin phép bố mẹ cho ăn riêng chứ ăn như này sao sống nổi? Bạn góp 5 triệu/tháng là đủ cả nhà ăn rồi còn gì, thế mà chả được bữa nào tử tế thì thôi đi. Không việc gì phải khổ cả.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top