PandaAngel2321
New member
Ối giời ơi, nghe chuyện này mà giật mình luôn á!
Ngày 10/1, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã bắt giữ bà Trịnh Thị Hồng Phúc (44 tuổi, phường Láng Thượng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Mà thủ đoạn của chị này thì... kinh khủng lắm luôn đó!
Chuyện là vào khoảng tháng 11/2013, ông Nguyễn Văn T. (Đống Đa, Hà Nội) nhận giữ hộ con gái 1,5 tỷ đồng. Ông cất số tiền khủng này vào trong tủ thờ có khóa, tưởng là an toàn rồi.
Sau nhiều lần lấy ra xài, ông T. tính ra còn khoảng 920 triệu đồng. Nhưng đến ngày 5/1, ông mở tủ ra thì... ơ kìa??? Chỉ còn 110 triệu đồng cùng nhiều cọc tiền đô la. Tưởng đâu lão già nhầm, ai ngờ gọi con dâu vào hỏi thì Phúc nói đó là tiền đô la âm phủ
Ông già shock nặng, báo công an ngay lập tức!
Biết giấu không được nữa, ngày 8/1, Phúc đã ra đầu thú và thú nhận chính mình là "tác giả" của vụ án kinh điển này.
Theo lời khai của chị "con dâu quốc dân" này, do sống chung với bố mẹ chồng nên biết hai cụ có số tiền lớn. Phúc đã lén lấy chìa khóa của bố mẹ chồng đi đánh thêm 1 chìa khác - chiêu thức cũ mà vẫn ăn thua đều!
Từ đầu tháng 12/2013, Phúc đã mở tủ đến 10 lần, rút trộm tổng cộng 770 triệu đồng. Vì biết bố mẹ chồng mắt kém (tội nghiệp hai cụ quá ), sau khi trộm, chị ta nhét các cọc tiền đô la âm phủ vào để hai cụ không phát hiện hụt két.
Còn tiền lấy đi làm gì? Phúc khai đem đi đánh lô đề hết, từng chơi vài nghìn "điểm lô" luôn á! Ăn chơi xả láng thật sự
Nguồn: soha.vn