Cảnh sát ở bang Tây Bengal, Ấn Độ vừa phá án một vụ việc cực kỳ rùng rợn: bé gái 3 tuổi bị chính cô ruột đánh chết chỉ vì nghi ngờ mẹ bé... ăn trộm vàng
Cụ thể, thi thể bé Nausad Khatun được tìm thấy vào ngày 31/8 trên hiên một căn nhà hoang gần làng Malopara - nơi bé đang sống cùng gia đình. Trước đó một ngày, gia đình đã trình báo bé mất tích.
Kết quả khám nghiệm tử thi khiến ai cũng phải rùng mình: bé Nausad bị đánh đập cực kỳ tàn nhẫn vào vùng đầu, và còn bị thương sâu ở cổ lẫn bụng nữa
Nghi vấn của police nhanh chóng hướng đến Shakeena Bibi (35 tuổi) - người cô của bé. Hóa ra trước đó vài hôm, Shakeena mất một chiếc dây chuyền vàng và đã "soi" mẹ của Nausad ăn cắp, thậm chí còn cãi vã om sòm với người em dâu.
Nguồn: soha.vn