Vụ việc gây sốc vừa xảy ra tại bang Tây Bengal, Ấn Độ khi một bé gái 3 tuổi bị chính người cô ruột đánh đến tử vong chỉ vì nghi ngờ mẹ bé trộm đồ. Nghe thôi đã thấy sợ rồi các bạn ơi
Cụ thể, thi thể bé Nausad Khatun được tìm thấy vào ngày 31/8 trên hiên một căn nhà bỏ hoang gần làng Malopara - nơi cháu đang sinh sống. Trước đó một ngày, gia đình đã trình báo cháu bé mất tích.
Kết quả khám nghiệm tử thi khiến ai cũng phải rùng mình: bé Nausad bị đánh đập cực kỳ tàn nhẫn vào đầu, có nhiều vết thương sâu ở cổ và bụng. Thật không thể tin nổi có ai đó lại ra tay độc ác như vậy với một đứa trẻ 3 tuổi
Cảnh sát nhanh chóng hướng nghi vấn về phía người cô 35 tuổi của nạn nhân là Shakeena Bibi. Hoá ra vài ngày trước đó, Shakeena mất một chiếc dây chuyền vàng và nghi ngờ chị dâu (mẹ của bé Nausad) lấy trộm, từ đó hai người đã xảy ra cãi vã.
Shakeena bị bắt ngay trong ngày 31/8 và đã thú nhận hành vi tàn ác của mình khi bị thẩm vấn. Thông tin cho biết, bé Nausad và mẹ đang sống chung với ông bà nội, chú và vợ chú (chính là Shakeena) trong khi bố bé phải đi làm xa kiếm sống.
Nguồn: soha.vn
Cụ thể, thi thể bé Nausad Khatun được tìm thấy vào ngày 31/8 trên hiên một căn nhà bỏ hoang gần làng Malopara - nơi cháu đang sinh sống. Trước đó một ngày, gia đình đã trình báo cháu bé mất tích.
Kết quả khám nghiệm tử thi khiến ai cũng phải rùng mình: bé Nausad bị đánh đập cực kỳ tàn nhẫn vào đầu, có nhiều vết thương sâu ở cổ và bụng. Thật không thể tin nổi có ai đó lại ra tay độc ác như vậy với một đứa trẻ 3 tuổi
Cảnh sát nhanh chóng hướng nghi vấn về phía người cô 35 tuổi của nạn nhân là Shakeena Bibi. Hoá ra vài ngày trước đó, Shakeena mất một chiếc dây chuyền vàng và nghi ngờ chị dâu (mẹ của bé Nausad) lấy trộm, từ đó hai người đã xảy ra cãi vã.
Shakeena bị bắt ngay trong ngày 31/8 và đã thú nhận hành vi tàn ác của mình khi bị thẩm vấn. Thông tin cho biết, bé Nausad và mẹ đang sống chung với ông bà nội, chú và vợ chú (chính là Shakeena) trong khi bố bé phải đi làm xa kiếm sống.
Nguồn: soha.vn