Chị dâu ngầu đét làm mẹ chồng "khó tính" lột xác chỉ trong 1 năm, ai cũng phải respect!

Linh2k7

New member
bcc447dae47c6aa0a738.jpg


Thật không ngờ chị dâu lại thay đổi được con người của mẹ tôi.

c1fb7b0937e7ab8b0ea0.jpg


Mẹ mình là kiểu người phụ nữ chuẩn "nhân vật chính" đời thực luôn á Vừa đảm đang, vừa thương chồng con hết nấc. Mẹ có thể chịu khó chịu khổ để nhường những điều tốt nhất cho gia đình. Mọi thứ trong nhà đều mẹ gánh hết, 3 bố con mình kiểu ngồi mát ăn bát vàng luôn ý. Nhưng đổi lại thì tính bà... hơi "spicy" đó nha Luôn phải nghe lời bà chứ không là gg!

Nhiều khi ai làm gì không vừa ý là mẹ đã buồn bực khó chịu trong lòng rồi. Hồi bố còn sống thường hay dặn dò lũ mình: "Mẹ vất vả cả đời rồi, mấy đứa cứ vâng dạ cho qua là được. Đừng để mẹ phải stress mà sinh bệnh nha!"

Cho đến khi anh trai mình cưới vợ thì gia đình mình thành drama setting luôn Chị dâu là con gái thành phố, từ style ăn mặc, cách nói chuyện, nấu ăn đến tính cách đều clash hoàn toàn với mẹ. Những lúc chị làm gì không vừa mắt, mẹ góp ý thẳng tay không sợ, chị dâu cũng không phải dạng easy, sẵn sàng đáp trả để bảo vệ quan điểm của bản thân.

Ngày chị dâu sinh con, mẹ lên phố chăm cháu nội. Chị hay gọi điện cho mình kể khổ: mẹ chồng khó tính, cầu toàn và muốn "control" cả gia đình chị ấy luôn. Mẹ thì chê chị dâu lười, nhà bừa bộn, có con nhỏ mà ngủ đến 9h sáng mới dậy, ăn tiêu không biết kiệm, thích gì mua đấy

Mình động viên chị: "Tính mẹ khó đấy, cả nhà mình đều phải nhịn bà ấy. Nhưng mẹ là người tốt mà, chị cố gắng tìm cách sống hoà hợp nhé!" Từ đó về sau không thấy chị dâu than vãn về mẹ nữa luôn.

Tuần trước, anh trai đưa cả gia đình và mẹ về quê làm giỗ bố. Mà choáng váng luôn á! Bình thường mẹ ghét nhất là mấy chị thích makeup tô son đánh phấn. Thế mà giờ ra phố có 1 năm, mẹ xăm chân mày, xăm môi, quần áo chuẩn city girl luôn!

Mấy món mình nấu mẹ chê nhạt nhẽo, bảo chỉ thích chị dâu nấu cho ăn thôi Mẹ không còn để tâm nhiều đến việc của mọi người nữa, ai thích làm gì cũng ok hết, miễn cả nhà vui là được.

Lúc chỉ có hai chị em, mình hỏi chị dâu làm sao mà "thuần hoá" được mẹ chồng như vậy. Chị kể: lúc đầu hai mẹ con cãi nhau nhiều lắm, chị đã muốn ly hôn vì không chịu nổi mẹ chồng nhưng vì thương con nên không đành lòng.

Cuối cùng chị với mẹ ngồi lại talk thẳng luôn. Chị bảo mẹ viết ra những điều không thích để con cháu sửa. Chị cũng viết ra những điều chưa hài lòng ở mẹ và mong bà thay đổi.

Cả hai đều nhận ra mỗi người đều có bức xúc riêng, nếu cứ để ý và "control" lẫn nhau sẽ khó sống chung, người khổ nhất là anh mình. Thế là mẹ bảo: "Sau này anh chị muốn làm gì thì làm, mẹ không quan tâm đâu!" Sau đó sự quan tâm chăm sóc của chị dâu dành cho mẹ đã cải thiện tình cảm của hai người nhiều lắm

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top