Chị dâu giận lẫy tháo chạy về nhà ngoại sau khi gặp con riêng của chồng xin tiền

VoiKitty3634

New member
c7b521650015f5fdd21b.jpg


Lần này thì cả nhà đành câm nín, chấp nhận luôn cơn giận của chị dâu vì sự thật là... chị ấy không sai

5cf9cd194c7f7e626896.jpg


Chị dâu hiện tại của tôi là gái tơ chưa qua một lần đò, còn anh trai thì đã từng "đu đưa" một đời vợ rồi. Chị dâu cũ tính khó ở lắm, lại vụng về kiểu "gà mờ" nên cuộc hôn nhân tan vỡ. Chị dâu cũ nhận nuôi thằng con trai lớn, giờ cháu đã lớn phổng phao học lớp 10 luôn rồi.

Chị Thúy - chị dâu mới của tôi - là người phụ nữ cực kỳ có chí có tầm, làm ăn siêng năng và tiết kiệm từng đồng Chị buôn giày dép ở chợ, sáng dậy sớm tinh mơ, trưa lại tự mình vác hàng chuyển sang chợ khác cách 10km, tối lại đến chợ nữa. Tôi thắc mắc sao không bán cố định một chỗ cho đỡ khổ, nhưng chị Thúy giải thích đặc thù từng chợ và lý do phải cực khổ di chuyển nhiều vậy: để bán được hàng, kiếm cơm cho gia đình! Nhờ sự cần cù bươn chải của chị mà chỉ sau 5 năm kết hôn, anh trai tôi từ "tay trắng" giờ đã có nhà có cửa, có cả xe hơi nữa Chị dâu mua xe cũng vì anh thất nghiệp, muốn anh chạy taxi gia đình kiếm thêm tiền lo sữa bỉm, ăn học cho con gái nhỏ thôi.

Mấy năm nay, đều đặn đầu tháng chị Thúy chuyển khoản cho vợ cũ 3 triệu tiền nuôi con. Nhưng cháu càng lớn càng chi tiêu vung vãi kinh khủng Mới lớp 10 mà đòi điện thoại xịn sò, quần áo phải đua đòi theo bạn bè. Cần gì là gọi điện cho ba xin tiền ngay. Anh tôi báo với vợ, chị Thúy lại gồm góp để cho con riêng tiền mua những thứ đó.

Mới đây, cháu tôi lại kéo đến tận nhà xin ba tiền mua xe máy đi học. Cháu nói bạn bè toàn có xe rồi, chỉ mình cháu đi xe cũ, mất mặt lắm Anh trai tôi lại hứa cho con tiền mà chẳng hỏi ý kiến chị Thúy. Lúc đó chị ấy có mặt và nổi giận, tuyên bố không chi tiền cho con riêng của chồng nữa.

Chị giận lắm, trách chồng quá coi thường mình, coi chị như "cây ATM" hay sao mà muốn đòi thì đòi Tiền chị khổ cực thức khuya dậy sớm mà kiếm, chị không muốn cứ cho mãi mà không nhận lại được điều tối thiểu là sự tôn trọng từ con riêng.

Cháu tôi cũng chẳng vừa, gân cổ lên cãi là nó xin tiền ba chứ không xin dì. Chị Thúy đáp trả luôn, bảo tiền ba làm còn không đủ mua sữa bỉm, đóng học phí cho con gái thì lấy đâu ra cho con riêng? ‍♀️

Thấy dì nổi cơn tam bành, lại không ai bênh nên cháu hậm hực bỏ về. Anh trai tôi còn bực tức nói vợ quá đáng, ích kỷ. Đó như "thêm dầu vào lửa", cơn giận của chị dâu lên đến đỉnh điểm luôn Chị bế con về nhà ngoại ngay, tuyên bố sẽ không quan tâm lo cho chồng nữa nếu anh không nhận lỗi và không biết cách ứng xử với con riêng cho đúng đắn.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top